Nỗi lo còn đó19:10 4/3/2010

HLV Marcello Lippi đã triệu tập 3 tân binh cho trận giao hữu gặp Cameroon vào rạng sáng nay. Tuy nhiên, sự hiện diện của họ có lẽ chẳng giúp ích gì cho công tác chuẩn bị trước thềm World Cup 2010 của “Squadra Azzurri”.

» Bộ mặt nhợt nhạt của các nhà ĐKVĐTG trước Cameroon!

Vốn được xem là người thận trọng, ông Marcello Lippi rõ ràng đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi triệu tập đến 3 tân binh cho trận giao hữu với Cameroon vào giữa tuần này. Dù được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng Salvatore Sirigu, Andrea Cossu và Leonardo Bonucci hầu như đều không có hy vọng được góp mặt ở VCK World Cup 2010. Điều ấy khiến sự hiện diện của họ ở “Squadra Azzurri” trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup trở nên vô nghĩa. Và điều đó cũng có nghĩa là những bất ổn của tuyển Italia đã lộ ra trong thời gian qua vẫn sẽ còn tiếp tục thử thách lòng kiên nhẫn của công chúng.

Andrea Cossu (trái)

Giá trị thật của các tân binh
Không thể có nhận định nào khác vì việc Sirigu được gọi lên tuyển lần đầu tiên là do Gianluigi Bufffon bị chấn thương. Trong khi ấy, việc ông Lippi triệu tập Bonucci ở đợt này xem ra chỉ nhằm giúp trung vệ trẻ của Bari trau dồi kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong chiến lược xây dựng hàng thủ Italia cho tương lai. Không khó nhận ra điều đó khi song song với quyết định gọi Bonucci lên tuyển, ông Lippi đã công khai tỏ thái độ nuối tiếc vì một lần nữa trung vệ Alessandro Nesta vẫn không có ý định quay trở lại ĐTQG. Rõ ràng là dù có tạo cơ hội thể hiện cho các cầu thủ trẻ nhưng trong lòng Lippi thực chất chỉ đặt niềm tin vào các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Trường hợp của Cossu có phần đặc biệt hơn: anh đang có phong độ cực tốt tại Cagliari ở mùa này, được xem là động lực chính giúp đội bóng nhỏ ấy tạm xếp ở nửa trên bảng xếp hạng Serie A. Cho đến thời điểm này, anh đã có 9 đường chuyền thành bàn, chỉ kém mỗi Ronaldinho trên bảng xếp hạng các chuyên gia kiến tạo cơ hội. Nhưng ngay cả Cossu có lẽ cũng phải thừa nhận một điều: anh chắc chắn chưa thể đứng trong tốp 5 tiền vệ tổ chức hay nhất Italia nếu so với Andrea Pirlo, Daniele De Rossi, Claudio Marchisio, Riccardo Montolivo và Alberto Aquilani.

Ông Lippi tự làm khó mình
Một khi đã hình dung rõ về ảnh hưởng của các tân binh đối với ĐTQG, người Italia càng có lý do để lo lắng cho tương lai của đội nhà. Trước hết là ở hàng thủ, nơi hầu hết các hậu vệ chủ chốt đều đang sa sút phong độ. Đặc biệt là thủ quân Fabio Cannavaro - người đá cặp với Giorgio Chiellini ở vị trí trung vệ. So với 18 tháng trước, Cannavaro chỉ còn là chiếc bóng mờ, chủ yếu do tốc độ của anh đã sút giảm quá rõ. Trong 4 tháng tới, HLV Lippi sẽ phải đau đầu tìm người thay thế xứng đáng cho vị trí này trong bối cảnh Italia hiện không có nhiều trung vệ giỏi.

Vị trí tiền vệ tổ chức là nỗi lo khác của ông Lippi. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tốp 5 tiền vệ kể trên chưa phải là chọn lựa hoàn hảo: Pirlo và De Rossi đang phải cáng đáng nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn, Aquilani thường xuyên chấn thương, Marchisio được đẩy sang cánh trái, còn Montolivo quá trẻ nên khó có thể đảm đương trọng trách nặng nề này ở giải đấu số 1 thế giới.

Trong hoàn cảnh ấy, không ít chuyên gia Italia đã nhắc đến 2 cái tên sáng giá: Francesco Totti và Mario Balotelli. Ngặt nỗi, Totti cũng thường dính chấn thương chẳng khác gì Aquilani, còn Balotelli lại không được ông Lippi tin tưởng. Ông đã tỏ rõ thái độ khi cho rằng tương lai gần của tiền đạo Inter là ở đội U-21, chứ không phải ở World Cup 2010. Nhưng có lẽ lý do thực sự khiến ông Lippi không muốn dùng Balotelli là vì thói vô kỷ luật khét tiếng của chân sút này, tương tự khi ông kiên quyết bỏ rơi Antonio Cassano.

Chỉ có điều: thái độ có phần cực đoan ấy của HLV Lippi sẽ không thể giúp ông sớm giải quyết ổn thỏa những bất ổn đang tồn tại ở đội tuyển Italia, nhất là khi quỹ thời gian chẳng còn nhiều.

Theo Báo Thể thao TPHCM
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem