Samuel: “Bàn thắng dành tặng cho người anh của tôi”18:13 8/2/2010

(BongDa.com.vn) -  Trung vệ quốc tế người Argentina cho biết anh dành tặng bàn thắng vừa qua cho người anh rể quá cố của mình.

Video Serie A: 3 điểm nhàn nhã cho Inter

Walter Samuel đã đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 trong trận đấu mà Inter giành thắng lợi dễ dàng 3-0 trước Cagliari. Phát biểu trên Inter Channel, Samuel cho biết anh và gia đình đã phải chịu rất nhiều đả kích sau khi người anh rể Leonardo đã qua đời do trụy tim vào cuối tuần rồi.

Samuel và Inter đang có phong độ cực kỳ ổn định.

"Tôi không phải là người ưa nói nhiều nhưng tôi muốn khẳng định bàn thắng này khiến tôi nhớ Leonardo nhiều hơn. Nó khiến tôi nghĩ đến anh ấy và gia đình. Dù tâm lý đang rất đau thương nhưng tôi hiểu mình cần vượt qua được những trắc trở và những phút yếu đuối đó để trở nên mạnh mẽ hơn.”

"Bàn thắng này của tôi xin gửi tặng cho anh ấy. Còn với Inter, toàn đội đã có một trận đấu rất hay và mọi vị trí đều chơi với đúng khả năng của mình. Tôi háo hức chờ đợi cuộc so tài với Chelsea ở vòng knock – out Champions League.”

Samuel đã có cho mình 2 bàn thắng trong mùa giải năm nay.

Viên Lãng

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Samuel: “Bàn thắng dành tặng cho người anh của tôi”
Không nên phủ nhận tài năng của Mour. Ông ta hơi quái đản nhưng phải nói là 1 con người rất có tài đấy. Có lẽ Mour ngại nhất BARCA.
Được gửi bởi: BARCELONA VIDAI
Gửi lúc: 23:18 08/02/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem