Mourinho và Inter: Liệu đã đủ cho Champions League?10:45 27/1/2010
Thắng một đối thủ đang thăng hoa như Milan đến hai bàn không gỡ trong một thế trận bị mất người từ khá sớm, Inter đang thể hiện sức mạnh vượt trội ở sân chơi Serie A. Nhưng liệu như thế đã đủ để họ “thay da đổi thịt” tại Champions League, giải đấu mà Inter vẫn bị coi là “hổ giấy”?
>> Leo thang cuộc chiến chống Inter
>> Mourinho bị truy cứu trách nhiệm
>> Hạ xong Milan, Mourinho lại “khiêu khích” Chelsea
Ở Giusseppe Meazza đêm chủ nhật là một Inter thực sự đáng nể. Bị đánh giá thấp hơn, lại phải chịu sức ép khủng khiếp từ tất cả những tín đồ bóng đá ở Italia (tất nhiên là trừ những Interista), Mourinho và các học trò gần như đã một mình chống lại “Mafia”. Thế nhưng những gì họ làm được cho tới trước khi Sneijder bị đuổi khỏi sân là một màn trình diễn của đẳng cấp. Đó là thứ đẳng cấp mà người ta hiếm khi thấy ở Inter.
Trước một Milan đang hừng hực khí thế, Inter đã chơi như một con hổ dữ chứ không phải hổ giấy. Nhanh, mạnh và đầy tính chiến đấu là những gì mà Nerazzurri thể hiện trong từng đợt tấn công của mình. Cho tới trước khi Milito lập công ở phút thứ 10, Inter đã có ít nhất hai cơ hội rõ ràng để mở tỷ số. Và dù Milan có thể đổ lỗi cho việc thiếu vắng Nesta nhưng rõ ràng Leonardo và các học trò không thể phủ nhận một điều là họ đã hoàn toàn ngỡ ngàng trước cách nhập cuộc quá hưng phấn và quyết tâm của đối thủ.
Để làm được những điều ấy, vai trò của Mourinho là vô cùng quan trọng. Ở vị HLV người BĐN, người ta luôn rất khó đoán được suy nghĩ của ông và không ai có thể biết trước được cách Mourinho chỉ đạo các học trò nhập cuộc và triển khai thế trận. Về điểm này, Leonardo bên phía Milan rõ ràng không thể so với cựu HLV của Chelsea. Thậm chí ngay cả khi Sneijder, con bài quan trọng nhất trong sơ đồ của Mourinho bị đuổi khỏi sân ngay từ phút 26, nhà ĐKVĐ Serie A vẫn không bị rối loạn.
 |
| Mourinho và Inter đang thể hiện hình ảnh đáng gờm |
Đó là dấu ấn rất đậm nét của Mourinho bởi ngay từ thời điểm mất Sneijder, Inter đã chơi rất biết mình biết người. Milan gần như vô vọng trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu và luôn bị đặt vào tình trạng báo động trước mỗi đợt phản công của Inter.
Lẽ dĩ nhiên, nếu Goran Pandev không quá xuất sắc thì chưa biết kết cục trận đấu sẽ thế nào. Thế nhưng chỉ riêng việc cựu cầu thủ của Lazio tỏa sáng đã cho thấy tầm nhìn chiến lược vô cùng đúng đắn của Mourinho. Trong bối cảnh Inter bị mất Eto’o vì CAN 2010, rõ ràng việc ký hợp đồng với một chân sút chất lượng như Pandev là rất chuẩn xác.
Nhưng trong đêm chủ nhật “hoành tráng” ấy của Inter, họ không chỉ có Pandev chơi tốt. Bộ đôi hậu vệ Maicon và Santon đã có một ngày xuất sắc khi khóa chặt hầu hết những đường lên bóng ở hai biên của Milan, nơi Rossorneri có những cầu thủ đá cánh chất lượng cao Ronaldinho và Beckham.
Không những thế, ở tuyến giữa, nơi Inter mất những trụ cột Muntari và Stankovic, cặp đôi Argentina Cambiasso – Zanetti đã bịt kín hoàn toàn lối vào trung lộ của đối thủ. Một lần nữa người ta phải ngả mũ kính phục “ông già 36 tuổi” Zanetti về sự dẻo dai và nhiệt huyết của anh. Và ở một sân chơi như Champions League, lịch sử đã chứng minh đội bóng nào muốn vô địch đều cần có những “con chim đầu đàn” như thế.
 |
| Họ đã sẵn sàng cho Champions League? |
Nhưng nếu phải kể đến niềm hy vọng lớn nhất mùa này của Inter ở Champions League, đó chắc chắn sẽ là hàng công. Inter đã thực sự “lột xác” tuyến tiền đạo ở mùa này theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Năm ngoái, khi Mourinho và các học trò bại trận dưới tay MU, họ “chỉ” có một Ibrahimovic thích tỏa sáng ở Serie A trước những đối thủ dễ bắt nạt hơn là hành hạ các hàng thủ đáng nể ở Champions League và một Adriano khi tỏ khi mờ. Còn bây giờ, hàng công ấy của Mourinho bao gồm những sát thủ thực sự: Một Milito dứt điểm quá hay, một Eto’o có thừa kỹ năng săn bàn và kinh nghiệm đỉnh cao ở Champions League và một Pandev sẵn sàng đóng vai siêu dự bị.
Dĩ nhiên, đối thủ sắp tới của Inter là một Chelsea khác hẳn Milan hay bất cứ đội nào khác ở Serie A. Vì Milan không có Drogba và Lucio thì không phải trận nào cũng chơi hay như thế. Nên bộ mặt thật của Inter ở Champions League ra sao thì còn phải chờ tới ngày 24/2 tới khi họ chạm trán đội bóng tới từ London. Nhưng với những sự thay đổi ghê gớm về cả con người và chiến thuật, Mourinho và Inter đang gửi một thông điệp rất đáng gờm đến phần còn lại của Châu Âu: Họ đã sẵn sàng tiến sâu ở giải đấu cao quý nhất cấp CLB.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|