Milan: Gục ngã để biết người, biết mình và đứng lên13:11 25/1/2010

Đã lâu rồi các Milanista mới sống trong hi vọng về chức vô địch Serie A đã xa rời họ trong 6 mùa giải qua, đặc biệt là trước trận Derby della Madonnina với Inter Milan. Đau đớn thay, Rossoneri lại gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Dù vậy, “thất bại là mẹ thành công”, đoàn quân đỏ-đen sẽ cần phải nhìn nhận cú ngã này để hướng lên phía trước…


>> Leonardo “Chúng tôi đã quá chậm”
>> Mourinho: Chấp 4 người, Inter vẫn sẽ thắng

Milan: “Chết” vì hàng thủ


Đó là chuyện "xưa như diễm" đã diễn ra ở Milan từ bao năm qua nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi. Âu có lẽ cũng vì khi hàng công chơi tốt thì người ta có lý do để bao biện cho hàng thủ đang mỏng manh đến mức báo động. Từ thời huyền thoại Paolo Maldini, Milan đã bị coi là đội bóng của những “ông già”, khi tuyến phòng ngự luôn là tập hợp của những lão tướng trên tuổi băm. Không biết đã có bao nhiêu chỉ trích vì Milan không chịu trẻ hóa đội hình dù tuyến trẻ cũng có những cầu thủ tài năng (nhưng hầu như lại bị lang bạt khắp nơi với những bản hợp đồng cho mượn).

Không phàn nàn sao được khi trong trận Derby della Madonnina quyết định với Inter vừa qua, hàng thủ của Milan có sự góp mặt của ông già Giuseppe Favalli, người mới kỉ niệm sinh nhật lần thứ 38 hôm 8/1. Và cũng chính Favalli là người chơi tồi nhất trong trận đấu khi không chỉ không bọc lọt tốt cho đồng đội, anh lại phạm lỗi nguy hiểm với Maicon trước vòng cấm địa ở phút 64 và bị Milan sau đó đã chịu bàn thua từ quả đã phạt kỹ thuật của Goran Pandev. Đó là một pha bóng không mấy nguy hiểm và nếu Favalli không sai lầm, có thể Milan không thua thêm 1 bàn, có thể Milan sẽ tiếp tục thế trận áp đảo, có thể Milan sẽ gỡ hòa và vượt lên, có thể…

 
Đau đớn vì thất bại nhưng cần phải gượng dậy, Milan!

Tất nhiên chẳng thể nói "có thể" mãi và đó chỉ là một sai lầm cá nhân của Favalli, cũng như của Ignazio Abate trong bàn thua thứ nhất, còn lại hàng thủ của Milan vẫn cho thấy những sơ hở đáng trách mà nếu các chân sút của Inter tận dụng tốt, tỷ số có thể sẽ cao hơn. Nhưng thực tế, cuối cùng vẫn là bài toán nhân sự, Leonardo chẳng có cách nào khác ngoài lựa chọn những cầu thủ như Favalli, Abate, Antonini cho hàng phòng thủ. Chấn thương không đúng lúc của Alessandro Nesta khiến Milan lâm vào hoàn cảnh khó khăn, trong khi đó Kakha Kaladze còn thể hiện phong độ tệ hơn mỗi khi vào sân. Vậy nên “lực bất tòng tâm” Milan phải chấp nhận sự vá víu của hàng phòng thủ để thi đấu với một đội bóng mạnh như Inter.

Leonardo khó có thể đánh bại Mourinho?

Cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho hàng phòng ngự đỏ-đen đã chơi một trận khá dở trước những tiền đạo đầy ma mãnh của Inter như Diego Milito và Goran Pandev. Thực sự trong thâm tâm có lẽ các Milanista cần phải thừa nhận Inter có một nhà chiến lược gia vô cùng tài giỏi như Jose Mourinho và HLV trẻ như Leonardo chưa có nhiều kinh nghiệm để so tài với “người đặc biệt”. Khi Inter bị mất người, Mourinho đã không hề nao núng mà triển khai ngay thế trận phòng ngự vô cùng khoa học và tổ chức những pha phản công đầy nguy hiểm. Còn Milan của Leonardo đã có dấu hiệu nóng vội trong nhiều tình huống và lỡ những thời cơ ngon ăn để cân bằng tỷ số.

 
Leonardo sẽ chờ cơ hội khác để so tài với Mourinho

Milan thua Inter về tỷ số, Leonardo thua Mourinho về mưu lược, đó là thực tế. 2 trận Derby della Madonnina mùa giải này, Milan đều thất bại rất tâm phục khẩu phục trước Inter. Trận lượt đi, Milan bị dẫn trước tới 2-0 rồi Gattuso bị thẻ đỏ và Rossoneri vỡ trận với 2 bàn thua, lượt về Milan lại bị dẫn trước 1-0 nhưng Sneijder của Inter bị thẻ đỏ và Rossoneri cũng không thể làm được gì. Chấp nhận thất bại và chẳng có nhiều điều để biện minh, đó là điều mà Milan và Leonardo sẽ làm bởi lúc này, thất bại để đứng lên là điều quan trọng nhất.

Inter chưa vô địch và Milan vẫn còn cơ hội, nhưng dù Inter có lại lặp lại một mùa giải Serie A nhàm chán thì đây sẽ là bài học trong mùa bóng đầu tiên của Leonardo với Milan. Mùa sau, Milan đã biết mình để thay đổi, đã biết người để chiến đấu và khi đó Mourinho cùng Inter sẽ gặp đối thủ thực sự. Serie A đang mong chờ điều đó!
Theo 24h.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Milan: Gục ngã để biết người, biết mình và đứng lên
inter chuẩn bị khá tốt , sau chuỗi trận thăng hoa của milan, jose đã rất cáo , leo của milan-vị huấn luận viên trẻ ,ít kinh nghiệm nên chưa đói phó được .nhưng ý chí của milan cũng như leo sẽ không ngừng tiến lên , khi ấy milan sẽ chảng có đối thủ
Được gửi bởi: nilansistaa
Gửi lúc: 20:01 25/01/2010
 
Bình luận:Milan: Gục ngã để biết người, biết mình và đứng lên
Năm nay inter vô địch chắc rồi. Thôi kệ, cứ để họ tự sướng với scudetto di. Buồn vì đội nhà thua trận nhưng ức chế với thái độ của Mourinho hơn. Ông ta thật bất lịch sự khi quay sang chế nhạo Leo, ko pjt ôg ta nój j nhưg như thế thậ là ko đúng. Cứ vui dj special one, Ancelotti sẽ cùg chel cho ôg pjt rằng: tại champion league ôg chẳng có gì đặc biệt cả. Ance sẽ baó thù cho Leo.
Được gửi bởi: Nguyễn Mạnh Quân
Gửi lúc: 19:16 25/01/2010
 
Bình luận:Milan: Gục ngã để biết người, biết mình và đứng lên
Inter đá hay thật, nhưng xem AC đá cứ ức chế thế nào ý. Đang thua mà hơn người, mà đá cứ chậm chậm, đủng đỉnh như là đang thắng ý. Nhất là lúc cuối, thà đừng có quả 11m còn đỡ chán hơn.Ặc ặc. Phí thế không biết,Rô vẩu bị bắt bài hay sao ý.Chán quá.
Được gửi bởi: Hồ Tôn Hiến
Gửi lúc: 17:46 25/01/2010
 
Bình luận:Milan: Gục ngã để biết người, biết mình và đứng lên
Sự... vắng mặt của Alessandro Nesta, điều sẽ làm giảm đi đáng kể sức mạnh phòng thủ, nhưng có thể là động lực đẩy chất tấn công lên cao hơn nữa. Nhưng Inter con thiếu W.Sneider và Stankovic đó mới là nhân tố nguy hiểm nhất cho AC. Inter bị thẻ đỏ do tiếng còi méo của trọng tài nhưng Inter là quá mạnh, họ có chiến thắng đầy thuyết phục...
Được gửi bởi: nguahoang108
Gửi lúc: 17:46 25/01/2010
 
Bình luận:Milan: Gục ngã để biết người, biết mình và đứng lên
1 trận đấu mà Inter đã làm cho người xem quá ngạc nhiên.Họ trình diễn 1 lối chơi quá hay,phòng ngự tốt và tổ chức tấn công thì tuyệt vời.Đây mới chính là sơ đồ thích hợp nhất dành cho Inter (4-5-1) 3 tiền vệ phòng ngự và 2 tiền vệ công (pandez đá vị trí hộ công).Còn Milan thì đá khá rối,Ambrosini và Gatutso gần như dẫm chân nhau,pirlo thì bị xếp đá khá thấp nên tuyến trên của AC khá đói bóng.Nói chung qua trận đấu này chúng ta lại thấy được cái tài của Mou.Bản lĩnh và lạnh lùng.Chúc mừng Inter và chia bùn với Seria!!!
Được gửi bởi: đất cảng
Gửi lúc: 14:38 25/01/2010
 
Bình luận:Milan: Gục ngã để biết người, biết mình và đứng lên
Milan thua vì đội hình quá cằn cỗi, công bằng mà nói Leonardo có công rất lớn trong việc vực dạy AC như bây giờ. Mùa tời ông ấy sẽ có dịp hoàn thiện đội hình hơn, mà thua Mourinho cũng chẳng có gì xấu hổ cả, ngay cả ngài Alex thời còn đỉnh cao cũng phải cũng đầu chào mỗi khi đụng độ Người đặc biệt cơ mà.
Được gửi bởi: Lê Việt Hoàng
Địa chỉ email: truonggiangvntg@gmail.com
Gửi lúc: 14:22 25/01/2010
 
Bình luận:Milan: Gục ngã để biết người, biết mình và đứng lên
Tôi đồng ý với quan điểm cần phải ủng hộ Milan gượng dậy,vì dù sao đi nữa Inter vẫn chưa thể vô địch sau trận derby này.Phía trước vẫn là ánh hào quang đang chờ đón họ. Inter được sự dẫn dắt cùa Mourinho một HlV rất chặt chẻ và khoa học trong lối chơi của họ. Tuy nhiên bóng đá là môn thể thao vua và nó luôn tồn tại những bất ngờ mà không có sự khoa học tuyệt đối cả..
Được gửi bởi: Nguyễn Tùng Cương
Gửi lúc: 14:21 25/01/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem