Juventus – Roma, còn 2 ngày: Juventus lo “hậu sự” cho Ferrara?13:20 21/1/2010

Truyền thông Italia đang mở một cuộc tổng tấn công lên chiếc ghế của Ciro Ferrara. Theo tờ Tuttosport và trang Radio Mercato, Juventus đang tiếp tục nối dài danh sách những HLV tiềm năng để thay thế Ferrara, với một đặc điểm khá đặc biệt của các ứng viên: Hầu hết đều đang... thất nghiệp.

>> Juventus sắp hoàn tất vụ Candreva: "Bãi rác" nữa của Secco?
>> Juventus- hãy làm lại từ đầu
>> Real Madrid muốn "cuỗm" trụ cột của AS Roma


Tất nhiên, đi kèm với “tiêu chí” thất nghiệp (để Juventus có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất có thể?), các ứng viên được đưa vào tầm ngắm cũng đều là những HLV thuộc dạng có “số má” ở châu Âu. Hiện tại, 4 cái tên mới nhất được cho rằng sẽ tiếp quản chiếc ghế HLV ở Juventus là Michael Laudrup, Giovanni Trapattoni, Marco Van Basten và Frank Rijkaard.

Đó có thể là một bản danh sách “ma” mà giới truyền thông dựng lên, như một động thái hết sức bình thường trong hoàn cảnh Juventus đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng và khi cuộc đối đầu Juventus – Roma, được coi là trận chiến cuối cùng cho Ferrara chứng tỏ mình, đang đến gần. BLĐ Juventus vẫn liên tục phải đứng ra đính chính các tin đồn và tuyên bố trước sau như một rằng Ferrara vẫn an toàn, nhưng dư luận luôn rất tàn nhẫn: Sức ép của những tin đồn và sự phẫn nộ của giới tifosi sẽ tiêu diệt Ferrara nếu thành tích của Juventus không được cải thiện, bất chấp lòng tin của các ông chủ vào anh có vững vàng đến thế nào đi nữa.

Laudrup là cái tên mới nhất được nhắc đến ở sân Olimpico của Juve.

Trước đó, đương kim HLV ĐT Nga Guus Hiddink là người được báo chí Italia “lobby” nhiều nhất trong suốt gần một tháng qua, bên cạnh một ứng viên “nặng ký” khác là Rafa Benitez, người cũng đang lâm vào tình cảnh... tương tự Ferrara ở Liverpool. Thế nhưng cho đến thời điểm này, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn, và đó có thể coi là một sự kiên nhẫn lớn dành cho Ferrara. Song khi danh sách những người thay thế ông ngày một dày lên vào thời điểm trận Juventus – Roma đang gần hơn bao giờ hết, và những ứng viên ấy phần lớn đều đang trong trạng thái sẵn sàng nhất, sự kiên nhẫn ấy dường như đã sắp cạn kiệt.

Buffon là thủ môn hay nhất 2 thập kỷ qua

Ngay sau khi trở lại sau một tháng dưỡng thương vì phẫu thuật đầu gối. Buffon đã phải cùng Juventus nhận thất bại 0-1 (trước Chievo), nhưng anh cũng đón nhận một tin vui khác: “Người nhện” được chọn làm thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong giai đoạn từ 1987 – 2009, theo thang điểm của Liên đoàn lịch sử và thống kê bóng đá thế giới. Theo đó, Buffon được chấm điểm cao nhất: 87 điểm, vượt mặt người xếp thứ nhì là Iker Casillas (73 điểm), cựu huyền thoại của MU là Peter Smeichel xếp thứ 3 với 69 điểm. Ngoài ra, Italia có 2 thủ môn khác cũng được góp mặt trong tốp 20 là Walter Zenga (thứ 7) và Francesco Toldo (thứ 20).
Thực tế là từ khi Ferrara lên nắm quyền ở Juventus, người ta đã đồn rằng thời kỳ của ông chỉ là bước chuẩn bị cho sự quay trở lại của Marcelo Lippi sau khi “Gã đầu bạc” hoàn thành nhiệm vụ với ĐT Italia ở World Cup 2010. Kể từ sau thảm bại 1-4 trước Bayern ở Champions League cách đây hơn một tháng, sự thiếu tin tưởng ấy mới bộc lộ rõ rệt: Từ đó đến nay, cứ sau mỗi trận đấu không thành công của Juventus là tên tuổi của những người thay thế Ferrara lại được xướng lên. Điều nghịch lý là trong khi vẫn “đi đêm” để tính các giải pháp thay Ferrara, BLĐ Juventus vẫn một mặt khẳng định chiếc ghế HLV của ông vẫn được an toàn.

Câu trả lời rõ ràng nhất có lẽ sẽ đến sau đây 2 ngày, khi Juventus đón tiếp Roma. Trong số 4 cái tên mới nhất được đề cập, có lẽ Laudrup là giải pháp khả thi hơn cả, nhờ thời kỳ gắn bó khá mật thiết với Juventus trong giai đoạn từ 1983-1989 (đá 102 trận, ghi 16 bàn) và hiện tại không có việc làm.Trapattoni, một huyền thoại khác trên ghế HLV Juventus, cũng có thể cập bến Olimpico khi Ireland mới đây đã thất bại trong chiến dịch vòng loại World Cup (bị loại bởi “Bàn tay vàng” của Henry). 2 người Hà Lan Van Basten và Rijkaard có lẽ là không khả thi vì triết lý tấn công quá phóng khoáng của họ và đặc biệt, cả hai từng gắn bó với thời kỳ đại thành công của kình địch Milan đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.

3 tuần, 11 cái tên

Sau trận thua 1-4 trước Bayern vào giữa tháng trước, danh sách ứng viên thay thế Ferrara được lập, bao gồm cả những người được cho vào… cho vui như Gentile, Casiraghi, người tự “chào hàng” như Mancini (từng bảo rằng mình sẵn sàng thay Ferrara) hay người mà báo chí từng chắc chắn sẽ gia nhập Juventus đầu tháng Một là Hiddink.

Đưa vào “cho vui”:


Marcelo Lippi (HLV trưởng ĐT Italia)

Roberto Mancini (Man. City)

Sven-Goran Eriksson (ĐT Mexico)

Claudio Gentile (trợ lý HLV ĐT Ireland)

Pierluigi Casiraghi (U-21 Italia)

Cơ hội khả thi thấp:


Guus Hiddink (ĐT Nga)

Rafa Benitez (Liverpool)

Frank Rijkaard (dẫn dắt Galatasaray)

Marco Van Basten (mới từ chức ở Ajax)

Cơ hội khả thi cao:


Michael Laudrup (mới bị Sparta Moskva sa thải)

Giovanni Trapattoni (ĐT Ireland)
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem