(BongDa.com.vn) - Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể sẽ phải đối mặt với một song gió lớn nhất trong cuộc đời mình từ trước đến nay.
HLV trưởng CLB Inter Milan, ông Jose Mourinho sẽ có một tháng được “ngồi chơi xơi nước” sau khi những nhà điều hành giải đấu Serie A quyết định mở một cuộc điều tra liên quan đến ông, sau khi có một nhà báo đã tố cáo rằng mình bị Mourinho tấn công.
Theo tờ Tuttosport đưa tin thì những người đứng đầu giải đấu Serie A hứa rằng nhất định sẽ làm rõ sự việc này và đưa vụ việc ra ánh sáng. Vụ xô xát này xảy ra trong trận đấu mà Inter đã để Atalanta thủ hòa 1-1 và nạn nhân là nhà báo Andrea Ramazotti của Il Corriere Dello Sport. Và có lẽ việc không thể giành chiến thắng trước đội bóng yếu hơn là Atalanta khiến Mourinho tức giận nhưng không thể vì như thế mà có thể ra tay hành hung người khác được. Việc đó là không thể chấp nhận được, cho dù ông có là “người đặc biệt“ – Mourinho ạ.!
|

|
|
Phiền rồi đấy, Jose Mourinho. Ảnh: Getty.
|
Và mặc dù đã phải nhận án phạt treo giò từ Lega Calcio nhưng đó chưa phải là tất cả những gì mà vị HLV người Bồ Đào Nha này sẽ nhận được. Chắc chắn ông sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích của ông chủ tịch Massimo Moratti, người vốn không có được mối quan hệ tốt đẹp với ông trong thời gian gần đây. Và có lẽ sau khi vụ việc này kết thúc, Mourinho nên tìm cho mình một công việc mới thì hơn vì Moratti không có thói quen lưu giữ những gì những người làm ảnh hưởng đến danh tiếng của đội bóng.
Moratti đã gọi điện thoại để xin lỗi người phóng viên kia. Và Mourinho có lẽ sẽ phải chuẩn bị đối diện với chuỗi ngày đen tối trong thời gian tới đây, từ giờ cho tới khi vụ việc kết thúc thì chắc chắn là Mourinho sẽ không thể nào “ăn ngon ngủ yên” được. Mà thế thì mái tóc vốn đã nhiều tóc bạc của ông không biết sau một thời gian nữa sẽ bạc như thế nào nữa nhờ? Thật đáng để chờ đợi!.
Có lẽ Mourinho nên cầu chúa để nhà báo kia bỏ qua cho mình, nếu không với việc tội hành hung người khác thì việc phải ngồi tù sẽ là một điều khó tránh khỏi.
QuangS