Ở châu Âu, ai sợ Inter Mourinho?15:12 26/11/2009

Câu trả lời: hình như chẳng ai cả. Hai năm của Mourinho ở Italia, ngay cả những đội bóng trung bình ở châu Âu như Panathinaikos hay Anorthosis cũng có thể làm Inter điêu đứng, và các trận đấu với các đại gia châu Âu cho những kết quả tệ hại.


>> Báo chí Ý lại "dập" Mourinho tơi bời
>> Barca thắng dễ Inter 2-0: Xong Inter, giờ đến Real!
>> Nhìn lại thất bại Inter trước Barca: Khi cái “Tôi’ chỉ là lời nói hão!

Các tifosi của Inter có thể cho rằng, những nhận xét trên là bất công, rằng các đại gia châu Âu ở đây chính là M.U và Barcelona, những nhà VĐ Champions của năm 2008 và 2009, và bất cứ ai gặp họ đều có nguy cơ hứng chịu thất bại. Sự thật là Inter không thắng nổi trận nầo, không ghi được bất cứ bàn nào trong 4 trận gặp họ, nhưng lấy điều gì để lí giải việc ngay cả những đội trung bình cũng có thể làm Inter thất điên bát đảo. Sau 5 phút thăng hoa ít ỏi ở Kiev, là 90 phút gục đầu ở Barcelona, khi tất cả những niềm hứng khởi đã có sau trận thắng Dynamo rớt thẳng cẳng xuống đất. Ở đấy, chỉ có một đội bóng thi đấu từ đầu đến cuối, cầm đến bóng 60%, chỉ cần 25 phút để đập tan nhà VĐ Italia.

Đấy không phải là lần đầu tiên Inter của Mourinho trở thành miếng bít tết nướng ở Cúp châu Âu. Ngoại trừ hiệp 2 của trận đấu với Dynamo Kiev, không ai nhìn thấy bất cứ hình ảnh oai hùng nào của đội bóng đã đè bẹp cả Serie A dưới gót giày, đến cả sự tự ái và nỗi xấu hổ khi thường xuyên phải đối mặt với những lời chỉ trích khi trở về nhà thi đấu cũng không có nốt. Phải, tất cả luôn cho rằng Inter sẽ vào vòng 1/8, có khi hòa 0-0 với Rubin cũng có thể đạt mục đích. Nhưng vấn đề không chỉ ở chiếc vé ấy, mà những gì to lớn hơn thế: cá tính, bản sắc, lòng quyết tâm, lối chơi. Những điều đó cũng không có nốt.

Eto’o vẫn chưa thể giúp Inter trở thành một thế lực ở Champions League

Trên kênh Sky Calcio sau trận đấu, một BLV nói toạc ra rằng, “Tôi thấy ở Cúp châu Âu, Mourinho cũng không có điểm gì hơn Mancini”. Đấy là một nhận định trên cơ sở những gì người ta đã thấy, và không cần phải chứng minh thêm. Vị HLV người BĐN, ngoài những tuyên bố ầm ỹ trước trận vào khả năng chiến thắng của Inter, và sau trận, như thường lệ lại tuyên bố Inter thua vì thiếu vắng Sneijder, không làm được bất cứ điều gì hợp lí trong trận đấu với Barca để ngăn chặn một thất bại (10 phút cuối, ông đưa Quaresma vào sân thay Milito!).

Điều tương tự đã lặp đi lặp lại trong 2 năm qua ở mặt trận Champions League, và ở Italia, các nhà bình luận nói rằng, Inter còn lâu mới đạt đẳng cấp châu Âu dù đang có một HLV được trả lương cao nhất thế giới và một đội ngũ có thu nhập thuộc loại lớn nhất châu Âu. Mou bất lực. Còn các học trò? Không ai trong số những cầu thủ trụ cột của Mourinho thể hiện một điều gì đó tích cực trước các đối thủ. Maicon, Cambiasso, Stankovic, Zanetti...những chiếc máy xay thịt Serie A trở thành những con cừu ở Nou Camp. Nhưng còn Eto’o, anh ở đâu trong cả trận và không ghi nổi bàn nào ở vòng bảng mùa này? Đừng nói là vì trận này anh không có Sneijder hay ở Barca, anh chơi tốt vì có Xavi hay Iniesta.

2 tuần nữa là Rubin Kazan. Từ giờ đến đó, calcio có một con bệnh nặng ở Cúp châu Âu.

Sự thụt lùi về chất và lượng

Sau 5 trận đấu mùa này, Inter đạt kết quả còn kém cả mùa trước. Với chỉ 1 trận thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua, Inter mùa này còn sa sút hơn cả mùa 2008-09 và cũng là mùa có thành tích kém nhất trong các mùa Mourinho cùng các CLB của mình tham gia Champions. Trước khi đến Inter, Mourinho luôn cùng các CLB của mình thắng 3/5 trận vòng bảng và ghi từ 7 bàn thắng trở lên.

Mùa bóng Đội bóng Thắng Hòa Bại BT-BB Điểm Thành tích cuối cùng

2003-04 Porto 3 1 1 8-7 10 Đoạt chức vô địch

2004-05 Chelsea 4 1 0 10-2 13 Bị loại ở bán kết

2005-06 Chelsea 3 1 1 7-1 10 Bị loại ở 1/8

2006-07 Chelsea 3 1 1 8-4 10 Bị loại ở bán kết

2008-09 Inter 2 2 1 6-6 8 Bị loại ở 1/8

2009-10 Inter 1 3 1 5-6 6 ?
Theo Thể Thao & Văn Hóa
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Ở châu Âu, ai sợ Inter Mourinho?
Có gì mà phải bàn tán , tôi tin tửong là Inter sẽ vô vòng tiếp theo .Một HLV đặc biệt thì luôn có cái gì đó khác ngừoi . Tôi luôn ngưỡng mộ và ủng hộ ông ấy 100% , rồi sẽ thấy Inter ở vòng tiếp theo .
Được gửi bởi: cmnads
Gửi lúc: 20:39 26/11/2009
 
Bình luận:Ở châu Âu, ai sợ Inter Mourinho?
Thật đáng cười khi quý vị đánh giá Mourinho thế này thế kia, các vị tự hỏi bản thân mình là ai, có năng khiếu gì, giúp được gì cho bóng đá chưa mà nhận xét một con người như Mou. Đừng vì là fan cua một club này hay ngoi sao nay mà nhận xét đánh giá ko đúng về một HLV khac. Tôi thấy aINTERISTA HÀ NỘI nói ko có gì sai cả, dó la bản thân cảm nhận của từng người mà, cũng như tôi hoặc các ban cảm nhận về MU vậy, vì mỗi người dều hâm mộ HLV hay club khac nhau mà.Dừng vì la fan của CLB này mà bình luận chê bai HLV hay CLB khác. Tôi thấy MOU cũng giỏi đấy chứ, đâu fai hư danh đâu. Quí vị ko tin sao? hãy nhìn vào những thành tích mà ông ấy đạt được trên cương vị một HLV xem. có thua kém một người nào đâu. Chẳng phải các bạn, hay người thân của các bạn đang hân hoan, chào đón, ca tụng rồi hãnh diện khi người đại diện của ông ấy và các cựu cầu thủ MU, Liverpool dang sang tham Việt Nam dó sao????????????????????????
Được gửi bởi: FAN MU CLUB
Gửi lúc: 18:21 26/11/2009
 
Bình luận:Ở châu Âu, ai sợ Inter Mourinho?
Truyền hình và báo trí chê bai Inter, Mourinho và bóng đá italia rất nhiều càng chứng tỏ các cuộc chơi của người Ý có ý nghĩa thế nào với người hâm mộ Việt Nam, ghét cũng là tình yêu và theo dõi các trận đấu cùa đội Ý và bóng đá Ý, hãy thử nghĩ nếu Ý không tới Nam Phi thì quá buồn......:D
Được gửi bởi: Đông
Gửi lúc: 18:07 26/11/2009
 
Bình luận:Ở châu Âu, ai sợ Inter Mourinho?
Hè hè, lại có một tay không fail-play với MOU...
Được gửi bởi: RFC to M.U
Gửi lúc: 17:31 26/11/2009
 
Bình luận:Ở châu Âu, ai sợ Inter Mourinho?
Nói thì nói vậy,chứ có đội nào thích gặp Inter?Họ cứng rắn toàn diện và có tinh thần chiến đấu rất ngoan cường đấy chứ?Họ thua BARCA vì BARCA quá mạnh,đúng như lời Muo đã từng thốt lên vậy thôi.BARCA với những nghệ sỹ cầm bóng tốt như vậy thì các đối thủ lấy gì mà chơi?chả nhẽ cứ chạy theo bóng cả trận đấu ah?Đến MU còn bị BARCA lột mặt nạ,hướng hồ INTER?Thất bại trong một cuộc chiến để cải tốt,để hoàn thiện mình trong tương lai bách thắng mới là điều đáng quý.tôi vẫn tin INTER.
Được gửi bởi: ANHTUAN108
Gửi lúc: 17:30 26/11/2009
 
Bình luận:Ở châu Âu, ai sợ Inter Mourinho?
Tôi là 1 culé nhưng cảm thấy thích cách nói của bạn Interista HN 1 ... bóng đá thắng thua là chuyện thường tình. Điều quan trọng là đội bóng tiến bộ như nào qua từng thất bại :)
Được gửi bởi: Dr K.E.Nm
Gửi lúc: 17:03 26/11/2009
 
Bình luận:Ở châu Âu, ai sợ Inter Mourinho?
Chúng ta ko nên quá bức xúc vì một trận đấu mà có sự đánh giá chưa khách quan về Inter cũng như Mourinho như vậy.Hãy bình tâm suy nghĩ lại xem cuộc đối đầu Baca và Inter có quá quan trọng và căng thẳng trên mức cần thiết như vậy không?Không,với Inter thì ko...
Họ chẳng dại gì mà phải bung hết sức ra mà đá sống chết với Baca làm gì vì kết quả trận đấu đó thực sự có ý nghĩa quan trọng lắm đâu hay chỉ vì chút danh tiếng hoặc lòng tự ái dâng cao mà phải chiến đấu hết mình à.Tất cả các giải đấu đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất nên việc dưỡng sức hay đặt ra những mục tiêu ngắn hạn phù hợp với khả năng là hợp lý nhất.Mourinho luôn thực hiện đúng điều đó.Hãy nhìn lại xem tất cả những đội bóng mà Mou từng dẫn dắt có bao giờ họ rơi vào tình trạng hụt hơi trong bất cứ cuộc đua nào ko hay chẳng qua chỉ là khủng hoảng giai đoạn về nhân sự hay tinh thần thôi.Inter vẫn còn 1 trận đá sân nhà và chiếc vé vào vòng trong nằm trong tầm kiểm soát của họ.Giả dụ như Inter hòa hoặc thắng Baca ở trận vừa qua thì thế nào nhỉ?Mọi người sẽ đưa các cầu thủ và Mou lên mây xanh và để lại đằng sau đó những điều gì...Các bạn suy nghĩ nhé.
Một trận cầu thì có thể thắng thua, nhưng trong một cuộc chiến dài hơi thì trận đánh cuối cùng mới là quyết định.Nếu để ý một chút chúng ta có thể cảm nhận được rằng hình như Inter hôm đó ko có nhiều động lực chiến đấu.Họ chỉ di chuyển qua lại trên sân nhưng ko thật sự quyết liệt trong mọi pha tranh chấp và khi có bóng cũng vậy, chẳng vội vàng gì trong việc triển khai tấn công,rất nhẩn nha.Họ chỉ muốn kìm hãm và khắc chế lối chơi của Baca thôi và đó có lẽ cũng là điều Mou muốn các học trò mình chơi như vậy.
Dù sao Inter cũng đã thua, thua toàn diện...Xin chúc mừng Baca vì họ có thể tự quyết định lấy số phận của mình...
Chúng ta hãy để Inter và Mou có thời gian chứng tỏ khả năng của mình.Tôi tin năm nay sẽ là mùa bóng đặc biệt của cả Inter và Mourinho...
Xin cám ơn các bạn đã quan tâm đến bài viết và Inter-Mourinho, đặc biệt là các Interista vẫn luôn ủng hộ và cổ động của Inter ngay cả trong những khoảng thời gian tồi tệ nhất!
Được gửi bởi: Interista - Mourinista
Gửi lúc: 16:56 26/11/2009
 
Bình luận:Ở châu Âu, ai sợ Inter Mourinho?
Mu mà sợ Inter ah, mua bóng trước clb châu âu nào hất cẳng Inter ra khỏi vòng Nock out vậy? nguoiyeubongda trả lời dc không? chứ mình thấy bảng điện tử trên sân Old Trafford là: Mu 2 - 0 Inter.
Nếu mà SHB Đà Nẳng có thể thi đấu tại Cup c1 châu âu thì không chừng Inter cũng thua SBH Đà Nẵng của Lê Huỳnh Đức. Inter thì có cái rất hay là "Khôn nhà dại chợ" thấy ớn, haha....
Được gửi bởi: Red MU
Gửi lúc: 16:55 26/11/2009
 
Bình luận:Ở châu Âu, ai sợ Inter Mourinho?
MU lại chả thích inter quá đi ấy vì INTER mấy khi làm khó được MU đâu:))
Được gửi bởi: dh
Gửi lúc: 16:52 26/11/2009
 
Bình luận:Ở châu Âu, ai sợ Inter Mourinho?
Vang, MU luôn sợ Inter ... thua họ :)
Được gửi bởi: Something
Gửi lúc: 16:29 26/11/2009
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem