(BongDa.com.vn) - Vị trí thứ 3 tạm thời đã mất vào tay AC Milan nhưng giữ nó được 24h trước đó cũng cho thấy, Parma đang thực sự ổn định và đủ sức tạo bất ngờ ở mùa bóng năm nay.
Thập niên 90 của thế kỷ trước, AC Parma là một trong những đội bóng cực kỳ đáng nể ở Serie A, họ cạnh tranh ngôi vô địch với Milan, Juve, Inter và thi đấu cực hay ở các cúp Châu Âu. Tuy nhiên sau đó vì nợ nần, đội bóng từng tạo nên tên tuổi của Juan Veron, Crespo, Nakata, M’Boma hay Adriano, Frey, Buffon, Thuram đã phải xuống hạng.
|

|
|
Francesco Guidolin đang khiến Parma trở thành một đối thủ khó chịu tại Serie A. Ảnh: Neri.
|
Trở lại Serie A vào mùa giải 2009/2010, Parma đã thi đấu rất biết mình biết người và đặc biệt dưới bàn tay của Francesco Guidolin, họ chơi thứ bóng đá chắc chắn và rất lạnh lùng. Nếu như Roma, Fiorentina, Napoli, Lazio còn đang phập phù thì Parma âm thầm vươn lên.
“Vị trí thứ 3 ở thời điểm hiện tại của chúng tôi, đã phải trả cho Milan. Đó chẳng phải là cái gì đó quá đáng buồn bởi quan trọng là thành tích cuối cùng khi mùa giải kết thúc, tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho các học trò của mình bởi họ cần phải chiến đấu hết mình nếu như muốn có được thành tích cao.” Guidolin.
“Trận thắng Fiorentina vừa qua thật sự là kịch tính và nghẹt thở nhưng chúng tôi cho thấy mình chịu sức ép tốt tới mức nào. Bị dẫn 1-0 rồi cân bằng 1-1 rồi lại 2-1, 2-2 và 2-3. Mọi cảm xúc cung bậc được trải nghiệm và tôi hạnh phúc vì các học trò đã thi đấu đúng như những gì mà BHL đề ra. Nhưng quan trọng là họ chơi ổn định và quyết tâm. Hi vọng điều này sẽ được duy trì một cách liên tục.”
Cơ Xương