(BongDa.com.vn) - Del Piero đã phải rời xa sân cỏ trong 1 khoảng thời gian tới đây và với việc nghĩ tới viễn cảnh không thể ra sân thi đấu thì anh lại cảm thấy thật sự khó chịu.
►Del Piero: “Thua trận giúp Juventus ngộ ra nhiều điều!”
►Vấn đề của Juve: Nỗi nhớ Del Piero…
►Del Piero “thèm” được dự World Cup 2010 cùng Italia
Thủ quân của Juventus, Alessandro Del Piero đã gặp phải chấn thương khá nặng và sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tháng tới đây nhưng anh mong muốn sẽ kịp bình phục để có thể thi đấu ở World vào mùa hè tới đây.
|

|
|
Del Piero sớm trở lại sẽ tốt cho cả anh và Juve. Ảnh: FIFA.
|
Tuyển thủ người Italia này chỉ có thể thi đấu chưa quá 3 trận trong mùa giải này và điều anh hi vọng bây giờ chấn thương này không quá nghiêm trọng để nó không ảnh hưởng nhiều đến phong độ của anh vì World Cup cũng chỉ còn vài tháng nữa.
“Tôi ghét viêc mình bị chấn thương, ghét việc không thể thi đấu. Đối với tôi,việc này thật sự rất khó chịu,rất khó để vượt qua được.” anh nói.
“Nhưng tôi hi vọng mình sẽ kịp quay trở lại trước khi mùa giải kết thúc.”
“Tôi cần phải được thi đấu để có thể tìm lại phong độ của mình,nếu không thì việc được đến Nam Phi với tôi là điều gì đó thật sự quá hoang tưởng.Tôi muốn được thi đấu cho Đội tuyển Italia, muốn được tham dự World Cup. Vì tôi cũng đã khá già rồi ,vì vậy việc không thể tham dự những giải đấu tầm cỡ như thế này sẽ là nỗi thất vọng to lớn dành cho tôi.”
“Tôi hi vọng rằng mình sẽ sớm được quay trở lại để thi đấu cho áo thiên thanh và cả CLB Juventus nữa.”
Và Juventus với việc không thể có được sự phục vụ của Del Piero sẽ khiến cho đội bóng trở thành 1 bệnh viện thu nhỏ vì từ đầu mùa giải tới đấy đã không biết có bao nhiêu cầu thủ chấn thương. Chắc chắn Ferrara cũng mong muốn Del Piero sớm trở lại để giúp “Bà đầm già” ở giai đoạn lượt về của mùa bóng.
QuangS