“Cassano, vì tình yêu đội tuyển, hãy buông tha Lippi”16:22 13/11/2009
Cassano có, Cassano không. Vấn đề về việc Lippi có nên gọi tiền đạo của Sampdoria vào đội tuyển Thiên thanh hay không đã và sẽ là câu hỏi nóng bỏng được dư luận Italia đặt ra và tranh cãi. Lippi dường như chắc chắn sẽ không thay đổi ý định gạt bỏ Cassano, trong khi người hâm mộ và không ít nhà bình luận tiếp tục gây sức ép đòi Lippi phải thay đổi quan điểm. Giovanni Valentini, cây bút chính trị nổi tiếng của Italia, đồng hương với Cassano (cùng quê Bari), có ý kiến ngược lại. Dưới đây là bức thư ngỏ mà ông gửi Cassano.
>> Marcello Lippi đã có trong đầu 23 cầu thủ Italia tới Nam Phi?
>> Cassano không được lên tuyển vì ... con trai HLV Lippi
>> Italia triệu tập đội hình: Cassano vẫn nằm “ngoài vùng phủ sóng
“Cassano thân mến. Tôi viết cho anh, với tư cách là một công dân và cũng là một tifosi, để đưa ra cho anh một gợi ý, hoặc ít nhất cũng là một quan điểm để anh suy nghĩ. Kể cả khi tôi đã rời Bari để kiếm việc làm khi anh vẫn còn chưa ra đời, thì tôi vẫn biết rất rõ cá tính ương ngạnh và đôi khi ngoan cố hoặc thậm chí hơi bốc đồng của người Bari chúng ta. Tính cách của người Bari cũng như phần lớn người dân miền biển thực tế có khi trái ngược hẳn với những điều đã thể hiện ra như thế. Nhưng chúng ta đôi khi phải trả một cái giá rất đắt cho những hậu quả của cá tính ấy, đắt hơn thực tế của vấn đề.
 |
| Theo Giovanni Valentini thì Cassano nên nói lời tạm biệt với màu Thiên Thanh |
Tôi tưởng tượng ra cảnh anh chơi cho ĐTQG và tôi chưa hề quên những màn trình diễn của anh trong 2 EURO gần đây nhất vào các năm 2004 và 2008, khi anh là cầu thủ trong đội hình của Trapattoni và Donadoni. Cú nhổ nước bọt của Totti, ông vua của Roma, vào mặt của một đối thủ; những giọt nước mắt lăn trên má anh vào ngày Italia bị loại ở vòng bảng; những đường chuyền và phối hợp mà anh đã thực hiện cùng với các đồng đội. Ngoài tài năng của anh, tôi đánh giá anh rất cao trong vai trò thủ lĩnh mà anh đang làm trên sân cùng với Sampdoria, với một tinh thần tập thể và đức tính hy sinh, dẫn tới những kết quả phi thường.
Nhưng anh biết đấy, cũng như gần đây chính anh đã từng tuyên bố công khai trước công chúng, rằng đương kim HLV đội tuyển Italia không có ý định triệu tập anh vào đội để dự World Cup 2010 ở Nam Phi. Và anh cũng hiểu hơn tất cả những người khác những lí do tại sao ông HLV có thái độ như thế với anh. Nhưng bây giờ, câu chuyện về việc anh có nên được gọi vào ĐTQG đã tạo ra rất nhiều lời bàn cãi trong một thời gian dài, làm ảnh hưởng trước hết là hình ảnh của anh và sau đó tác động rất tiêu cựcđến không khí hâm mộ đội tuyển của các tifosi. Điều đó không nên để tiếp tục xảy ra nữa.
Sau đây là lời khuyên của tôi: Thôi bỏ qua đi, Cassano. Chính anh hãy nắm lấy suy nghĩ ấy để tuyên bố, dù không hài lòng hoặc rất thất vọng vì thực sự là anh đang như thế, rằng anh không còn muốn tham dự World Cup nữa. Không phải vì tính tự cao tự đại hay giận dỗi, mà là thái độ ứng xử với màu áo Thiên thanh, vì sự tôn trọng với ĐTQG. Đấy có lẽ sẽ là một hành động đẹp từ phía anh, một cử chỉ yêu nước. Và tất cả những người ủng hộ anh, các tifosi của anh, trong đó có tôi, sẽ đánh giá cao điều đó.
Ở Serie A, anh chơi hay hơn. Đội tuyển Italia cũng sẽ đá tốt hơn ở Nam Phi. Và HLV đội tuyển chúng ta cũng sẽ thanh thản hơn”.
|
Những ngôi sao bị gạt khỏi cuộc chơi lớn
Nước Ý có hơn 50 triệu “HLV”, thế nên cứ trước mỗi giải đấu lớn, những bàn cãi về việc nên triệu tập ai vào đội tuyển đã tạo ra không ít sóng gió đối với mỗi HLV, như Lippi đang một mình chống chọi với dư luận về việc không gọi Cassano, vì những lí do mà ông hiểu (về phần mình) và dư luận hiểu (về phần họ).
Trong lịch sử ĐT Italia 30 năm gần đây, những vụ ầm ỹ nhất đã xảy ra với trường hợp của Roberto Pruzzo, chân sút xuất sắc của giải Serie A những năm đầu thập niên 1980, liên tục bị Bearzot gạt bỏ ở World Cup 1982 và 1986, Roberto Baggio ở EURO 2000 và World Cup 2002 và Zola ở EURO 1996. Dưới đây là danh sách những ngôi sao bị các HLV ĐTQG ngồi nhà trước những giải đấu lớn EURO và World Cup.
Giải đấu/ Cầu thủ bị bỏ rơi
World Cup
1978 Paolo Rossi, Antonio Cabrini
1982 Roberto Pruzzo, Evaristo Beccalossi
1986 Roberto Pruzzo, Franco Baresi
1990 Luca Fusi, Salvatore Bagni
1994 Walter Zenga, Roberto Mancini
1998 Gianfranco Zola, Pierluigi Casiraghi
2002 Roberto Baggio
2006 Christian Panucci
EURO
1988 Pietro Virdis, Nicola Berti
1996 Beppe Signori, Gianlucca Vialli
2000 Roberto Baggio
2004 Alberto Gilardino
2008 Pippo Inzaghi
|
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|