AC Milan: Sức mạnh đã trở lại10:48 10/11/2009

Trong vòng 1 tháng, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh đối với AC Milan. Từ một đội bóng lâm vào khủng hoảng trầm trọng để trở lại cuộc đua vô địch, tất cả có dấu ấn từ HLV Leonardo.

>> Nhẹ nhàng vượt qua Lazio, Milan có mặt ở Top 3!
>> Leonardo, trưởng thành từ sự liều lĩnh
>> Leonardo: “Tôi cần ở Dinho nhiều hơn!”

Chấp nhận thách thức và niềm tin từ ban lãnh đạo

Khi Milan liên tục trải qua những kết quả tệ hại ở cả Serie A và Champions League, các phương tiện thông tin đại chúng Italia đã không ngừng công kích Leonardo và ban lãnh đạo CLB. Thậm chí, người ta đã “chọn” sẵn cho Milan những ứng cử viên để thay thế nhà cầm quân vốn trước đó chưa từng có chút kinh nghiệm huấn luyện nào này. Tuy nhiên, Leonardo nhất quyết không từ chức mà sẵn sàng đương đầu với thách thức. Trong hoàn cảnh ấy, ông đã nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo để tiếp tục “cuộc cách mạng” của mình tại Milan.


Trận hoà 1-1 trên sân Atalanta ngày 4-10 có thể coi là bước ngoặt lớn. Bàn thắng của Ronaldinho vào những phút cuối đã mở ra cánh cửa cho một cuộc phục hồi ngoạn mục. Với 2 tuần Serie A tạm nghỉ vào thời điểm diễn ra vòng loại World Cup, Leonardo rốt cuộc cũng tìm được con đường dẫn tới thành công. Thất bại với sơ đồ 4-4-2 trong hiệp 1 trận gặp Roma, giới hâm mộ đã thấy hình ảnh một Milan hoàn toàn khác sau giờ nghỉ khi Leo điều chỉnh chiến thuật. Pato và Ronaldinho chơi rộng ra hai cánh, Filippo Inzaghi ở giữa, Clarence Seedorf dâng cao như một hộ công. Đấy chính là “công thức” đem lại những kết quả tích cực cho Milan sau đó.

Phục hồi mạnh mẽ

Nếu như trận thắng Roma vẫn còn bị nghi ngờ do những tranh cãi liên quan đến trọng tài thì ở trận gặp Real Madrid, người ta đã có lý do để tin vào sự thay đổi hiệu quả của Leonardo. Cùng với sự lỏng lẻo từ hàng phòng ngự đối phương, Milan bùng nổ trong hiệp 2 để làm nên chiến thắng ngoạn mục tại Bernabeu. Những kết quả ấn tượng tiếp theo trước Chievo, Napoli, Parma, Lazio đã khẳng định cho màn phục hồi mạnh mẽ của đội bóng đỏ đen. Milan đang có cơ hội lớn để giành vé vào vòng knock-out Champions League và cũng trở lại cuộc đua đoạt Scudetto. Hãy cứ tưởng tượng, nếu không có “tai nạn” ở trận hoà đáng tiếc trước Napoli, Milan đã vươn lên bằng điểm với đội nhì bảng Juventus, điều mà cách đây 1 tháng, chẳng mấy cổ động viên nào của Rossoneri dám nghĩ tới.

Cho tới thời điểm này, có thể coi sơ đồ mới 4-2-1-3 (hoặc 4-2-3-1) của Leonardo đang vận hành rất tốt. Nó cũng nhận được sự tán thưởng từ chính các học trò. Sẽ không quá nếu nói rằng chính những sự thay đổi này đã giúp nhiều cầu thủ “hồi sinh”.

Milan từng khốn khổ với cơn khát bàn thắng kéo dài do các tiền đạo “không chịu” ghi bàn dù nhiều cơ hội đã được tạo ra. Tuy nhiên, với hệ thống mới nói trên, Alexandre Pato lập tức trở lại hình ảnh một tay săn bàn đáng sợ. Chơi chếch sang cánh phải nhưng không vì thế mà “Chú vịt” ít có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương. Trái lại, những pha di chuyển vào trung lộ của Pato là thứ vũ khí hiệu quả để đem về cho anh một loạt bàn thắng. Ronaldinho cũng tìm được niềm cảm hứng từng đánh mất. Chấp nhận chơi ở một vị trí khác nhưng vai trò của Ronnie vẫn luôn quan trọng. Anh trở thành cầu thủ kiến tạo hàng đầu với những đường chuyền quyết định cho đồng đội ghi bàn. Ronaldinho nói rằng, chưa bao giờ trong sự nghiệp anh lại có nhiều đường kiến tạo như hiện nay (5 lần).

Ngoài Ronaldinho và Pato thì Filippo Inzaghi và Marco Borriello cũng tìm lại được nhạy cảm ghi bàn sau thời gian dài đánh mất. Tất nhiên, sự phục hồi đáng kể nhất phải là thủ môn Dida. Từng đánh mất vị trí suốt hơn 1 mùa giải và vô số sai lầm nhưng Dida đang tái hiện phong độ đỉnh cao của mình bằng hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục.

Leonardo nói rằng, những gì Milan đang thể hiện chính là hình ảnh một đội bóng cạnh tranh Scudetto mà ông mong đợi.
Theo Thể thao Việt Nam
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem