Inter thắng: Khi Mou cũng phải liều20:36 5/11/2009
Cuối cùng thì đội bóng của Mourinho cũng đã thắng trong một trận đấu mà Inter, như thường lệ, vẫn chơi bóng một cách khổ sở ở đấu trường Champions League. Nếu đội chủ nhà Dynamo Kiev không bất ngờ sa sút trong những phút cuối thì có lẽ giờ này Mou và các học trò đã phải ôm hận. Nhưng Mou đã liều trong một canh bạc tất tay và đôi khi sự liều lĩnh cũng mang lại những tác dụng tích cực…

>>Dư âm trận Dynamo Kiev - Inter: Mourinho khen ngợi các học trò
>>Zanetti: "Inter thắng là xứng đáng!"
>>Những khoảnh khắc ấn tượng vòng bảng C1 đêm qua

Trải qua tới 13 tháng không biết tới mùi chiến thắng ở đấu trường Champions League, cuối cùng nhà vô địch Italia đã có được trận thắng vô cùng quan trọng trước đối thủ khó chịu Dynamo Kiev để qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng F. Về kết quả, đây là một điều tuyệt vời, bởi trước đó Inter đã nhận tin vui khi Barca, đối thủ chính của họ ở vòng bảng, đã bất lực trước Rubin Kazan. Giờ thì đội bóng của Mourinho đã ung dung ở ngôi đầu bảng dù trước khi bóng lăn họ còn ở vị trí đội sổ. Nhưng về lối chơi, vẫn còn quá nhiều điều Mourinho phải làm để biến một Inter rất mạnh ở Serie A thành một ông lớn ở Champions League. Và trong một trận đấu bế tắc trước đội chủ nhà Kiev, Mourinho đã phải làm liều để cải thiện màn trình diễn nghèo nàn của các học trò.

Dù sao ba điểm Inter giành được trong trận đấu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi vòng sau, họ sẽ gặp Rubin Kazan trên sân nhà và chỉ cần thắng nhà ĐKVĐ Nga là Inter sẽ chắc chắn có mặt ở vòng knock-out bất chấp kết quả của chuyến đi lành ít dữ nhiều tới sân Nou Camp của Barca ở lượt đấu cuối cùng. Trở lại với trận đấu tại Kiev, nơi Inter đã ghi liền hai bàn trong 4 phút cuối để lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục theo "kiểu MU", yếu tố cần thiết để Inter làm được điều đó không chỉ đến từ phong độ cực cao của Sneijder trong trận này cùng ‘vận đỏ’ của Milito mà chủ yếu nó tới từ những điều chỉnh chiến thuật có phần liều lĩnh của ‘người đặc biệt’. Trong hiệp 1, khi Inter nhập cuộc không thực sự tốt trong sơ đồ 4-4-2 và đội chủ nhà Dynamo lại chơi khá hưng phấn, thế trận đã không thuộc về những nhà ĐKVĐ Italia trong khoảng 20 phút đầu tiên.

 
Mourinho vỡ òa cảm xúc sau chiến thắng nghẹt thở

Và đến phút 21, tiền đạo hết thời Shevchenko đã làm nổ tung cầu trường với một cú sút tuyệt đẹp mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đó là lần thứ 15 trong sự nghiệp Sheva sút tung lưới Inter (lần đầu là trong trận derby thành Milan cách đây đã 10 năm). Bị thua sớm, Inter đá như gà mắc tóc trong suốt khoảng thời gian còn lại của hiệp 1. Những pha tấn công của đội bóng xanh-đen rất rời rạc và thiếu đột biến. Dù những con số thống kê cho thấy Inter mới là đội cầm nhiều bóng hơn nhưng đó là do Kiev chủ động đá phòng ngự phản công sau khi có bàn dẫn trước.

Nhận thấy sự bế tắc trong những pha tấn công của đội nhà, ngay sau giờ nghỉ Mourinho đã tung Balotelli vào sân thay Chivu, một hậu vệ, và Cambiasso cũng phải nhường chỗ cho Thiago Motta. Inter chuyển hẳn sang sơ đồ 4-2-1-3 với 3 mũi nhọn Eto’o, Milito và Balotelli, phía dưới là sự hỗ trợ của Sneijder, người được chỉ đạo thường xuyên dâng cao tới sát vòng cấm của Kiev. Chính sự điều chỉnh này đã mang lại sức sống mới cho những pha hãm thành của Inter, những cơ hội đầu tiên đã xuất hiện và sức ép của đại diện đến từ nước Ý ngày một được gia tăng trước cầu môn của thủ thành Stanislav Bogush. Trong một thế trận được ăn cả ngã về không như vậy, Inter chút nữa đã phải trả giá với sự liều lĩnh của mình khi Kiev có vài cơ hội khá rõ ràng trong khoảng 15 phút đầu tiên của hiệp hai.

 
Sneijder (phải) góp công lớn vào trận thắng này

Chỉ cần đối thủ nâng được tỷ số lên 2-0, có lẽ Inter đã không thể gượng dậy. Nhưng may thay, đoàn quân của Mourinho đã không dính phải đòn hồi mã thương của Kiev và trong suốt khoảng 25 phút cuối cùng của trận đấu, Inter đã vào guồng với sơ đồ 3 tiền đạo để dồn ép Dynamo, liên tục tổ chức những pha tấn công nguy hiểm và tạo ra khá nhiều cơ hội. Inter đã tung ra tới 20 cú sút, được hưởng 7 quả phạt góc và cầm bóng tới 60%. Nhưng khi Eto’o và Balotelli cùng nhau bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn và những cầu thủ khác có dấu hiệu nôn nóng, Mourinho cũng đã lo lắng ra mặt.

Từ phút thứ 80 trở đi, không còn gì để mất, chiến lược gia người BĐN thúc giục các học trò đẩy cao đội hình để buộc hàng thủ Kiev phải lùi sâu. Rất nhiều khoảng trống mênh mông bên phần sân nhà của Inter đã lộ ra nhưng rất tiếc là Kiev không tổ chức được những đợt phản công sắc sảo để kết liễu đối thủ. Liên tục tấn công và đẩy Kiev vào thế chống đỡ vất vả, Inter đã được tưởng thưởng xứng đáng với liền hai bàn thắng chỉ trong 4 phút cuối nhờ những sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà. Ba điểm giành được không chỉ giúp Inter leo lên ngôi đầu mà còn giúp họ trút được mọi áp lực đã đè nặng lên vai suốt từ đầu vòng bảng.

Khác với thường lệ, những toan tính trước trận đấu này của Mourinho đã không thể phát huy tác dụng khi bóng bắt đầu lăn. Và nó đã buộc vị HLV 46 tuổi phải rũ bỏ sự chắc chắn vốn rất được đề cao trong lối chơi của các đội bóng mà ông dẫn dắt để thay vào đó là một thế trận theo kiểu ‘5 ăn 5 thua’. Mourinho đã chấp nhận mạo hiểm và chính điều đó đã giúp Inter gặt hái chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng này. Hy vọng chiến thắng rất ý nghĩa này sẽ giúp Inter cải thiện được phong độ ‘hạng hai’ của mình ở đấu trường Champions League.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Inter thắng: Khi Mou cũng phải liều
-Bạn Chương phát biểu thế sao Real và Liverpool cũng với dàn sao mà trầy trật ghê àh!
Được gửi bởi: Nguyễn hoàng ngân
Địa chỉ email: nganxaydung_bachkhoa@yahoo.com
Gửi lúc: 13:20 06/11/2009
 
Bình luận:Inter thắng: Khi Mou cũng phải liều
Mou không liều, cũng không xuất sắc như bạn nghĩ đâu! Nếu nắm trong tay 1 giàn cầu thủ siêu sao như thế, rất nhiều Coach có thể làm nên điều kỳ diệu, có thể còn chiến thắng thuyết phục hơn ấy chứ! Inter thắng phần lớn là đo đẳng cấp và bản lĩnh của các cầu thủ!!!
Được gửi bởi: chương
Địa chỉ email: chuong_50cd2@yahoo.com
Gửi lúc: 00:04 06/11/2009
 
Bình luận:Inter thắng: Khi Mou cũng phải liều
Kết quả đã thay Inter phát biểu trước người hâm mộ. Khi Inter là chính mình thì C1 không phải là giấc mơ xa vời nữa.
Được gửi bởi: Trần Quang Phát
Gửi lúc: 22:45 05/11/2009
 
Bình luận:Inter thắng: Khi Mou cũng phải liều
- Tôi yêu Mourinho,thích con người,cá tính và cảm phục tài năng của ông!Trận đấu hôm qua không phải ông liều mà đó là tài năng của ông khi có sự thay đổi chiến thuật hợp lý,ông đã đọc được trận đấu khi HLV Dinamokiev rút tiền đạo ra và ông đã tung Muntari vào!Inter thắng tôi vui như ĐTVN đoạt HCV vì trước trận đấu tôi đã có niềm tin như vậy!Đã vượt qua được cái dớp đen đuổi thì từ giờ trở đi mới là Intermourinho chính hiệu!Hãy chờ trận chiến với Barca mà kiểm chứng nhé!Chúc mừng Inter của tôi!
Được gửi bởi: nguyễn hoàng ngân
Địa chỉ email: nganxaydung_bachkhoa@yahoo.com
Gửi lúc: 21:57 05/11/2009
 
Bình luận:Inter thắng: Khi Mou cũng phải liều
Không hẳn là vui cho Inter khi Barca hòa với Rubin Kazan.Barca đang ở đường cùng,vậy thì không có lí do gì họ lại không bung sức cho 2 trận còn lại - trong đó có Inter.Lúc đó Inter buộc sẽ phải đau đầu đấu với Rubin Kazan mà thôi.Sẽ rất khó cho Rubin có 1 suất vào vòng 2,nhưng tất nhiên là ko có gì là ko thể.Nhưng châu Âu sẽ còn gì thú vị nếu như một trong Inter hoặc Barca sẽ rời cuộc chơi ?
Được gửi bởi: Minh Trần
Gửi lúc: 21:35 05/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem