Một trận thắng đáng tự hào của Inter trước một Palermo quật cường nhưng cũng để lại cho một số cá nhân của đội ĐKVĐ có cho mình những kỷ niệm đặc biệt.
►Luciano Moggi: “Inter? Chẳng ai cản được họ ở Serie A!”
► "Lò sát sinh" HLV Serie A đón nạn nhân thứ 6
►Clip Serie A: Balotelli chói sáng, Inter đè bẹp Palermo 5-3
Trong trận đấu với Palermo diễn ra đêm qua 29.10 tại Giuseppe Meazza, hậu vệ người Colombia, Ivan Cordoba có lý do để bày tỏ hạnh phúc và niềm vui của bản thân. Ngoài việc đội bóng ĐKVĐ Serie A giành chiến thắng giòn giã 5-3 trước đối thủ khó xơi như Palermo để không cho Juventus kịp bám đuổi (khoảng cách giữa hai đội là 4 điểm).
|

|
|
Ivan Cordoba có một bảng thành tích đáng tự hào. Ảnh: Neri.
|
Thì điều đáng nói trận đấu này còn là mốc đánh dấu lần thứ 400 anh khoác áo Inter Milan trong những năm tháng thi đấu ở Serie A. Trên website Inter.it, cầu thủ người Columbia hứng khởi cho biết: “Tôi rất tự hào và hạnh phúc với những gì mà mình đạt được. Có thể đạt tới cột mốc 400 trận cho Inter cho tới bây giờ, tôi phải cảm ơn Chúa bởi chính Người đã giúp cho tôi luôn khỏe mạnh, luôn giúp cho tôi được phục vụ Inter hết mình.”
“Hi vọng tôi sẽ còn tiếp tục cống hiến cho Nerazzurri thêm nhiều năm nữa cho tới khi tôi giải nghệ. Đó sẽ là điều hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của bản thân tôi. Ngoài ra tôi cũng muốn cùng đội bóng giành được nhiều danh hiệu nữa trong năm nay, đặc biệt là Champions League bởi đó là cái mà tôi còn thiếu trong sự nghiệp của bản thân khi đã cùng Inter vô địch ở giải Italia.”
“Lúc này Inter cần tập trung cho 3 trận đấu cuối cùng ở vòng bảng Champions League bởi 3 điểm sau 3 trận chẳng đảm bảo được điều gì. Chúng tôi sẽ nỗ lực giành chiến thắng ở Kiev sau đây 1 tuần.”
Tiểu Đăng