Mourinho: “3 điểm là quan trọng nhất!”21:53 19/10/2009

Dù cho đội nhà đã giành chiến thắng đậm 5-0 trước một đối thủ khó chơi như Genoa thì Jose Mourinho lần này lại tỏ ra khá điềm đạm trước 3 điểm có được thay vì có những phát biểu kiêu ngạo như trước đây.

Real Madrid không bao giờ cần Mourinho

Inter đại thắng trên sân Genoa: Không cần Mi-To!

Wesley Sneijder tỏa sáng, Moratti hài lòng

Mặc cho thiếu vắng bộ đôi Eto’o – Milito và Thiago Motta lẫn trung vệ Materazzi nhưng không ai ngờ Nerazzurri lại trình diễn được một phong cách chơi bóng quyến rũ, đậm chiến thuật và tinh tế tới như vậy. Các vị trí của Inter đều chơi bóng với tinh thần rất thoải mái và tuân thủ chặt chẽ những gì Mourinho đưa ra và họ buộc Genoa phải ôm hận trên sân nhà.

Mourinho đón nhận chiến thắng rất "hờ hững". Ảnh: Getty.

Tuy vậy, Mourinho tỏ ra khá bình thản trước chiến thắng hoành tráng này: “Chúng tôi chỉ thắng một trận đấu, đây chưa hẳn là một trận đấu hoàn hảo như báo chí đã ca ngợi nhưng cách mà chúng tôi có được cho mình 3 điểm thì tôi chấp nhận được. Tôi vẫn luôn khẳng định chiến thắng 5-0 thì chưa chắc đã có ích bằng năm chiến thắng 1-0 cả."

"Balotelli đã cho thấy cậu ấy không hề kém bất kỳ một chân sút thiện nghệ nào và cậu ấy cũng cho thấy mình xứng đáng được đứng trong hàng ngũ Inter. Sneijder? Cậu ta đã có một trận đấu xuất sắc như mọi khi. Xét tổng thể thì cả đội bóng đều đã chơi đúng sức và hiểu rõ mình cần làm gì khi mất đi những cầu thủ chủ chốt.”

Mourinho cũng chẳng thể vui bởi đơn giản là cả Cambiasso, Sneijder rồi Samuel lần lượt phải rời sân sớm vì chấn thương: “Cả ba người họ sẽ được kiểm tra ngay để xem xét tình hình và mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Dù sao tôi cũng mong tất cả những cầu thủ này không gặp vấn đề gì quá to tát. Chặng đường còn dài và tôi không cho rằng Inter sẽ lại có mùa giải dễ dàng, mới có tháng 10 và tất cả vẫn còn nằm ở phía trước.”

Tiểu Đăng

Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem