Một trận đấu rất tuyệt vời của Roma, họ dẫn trước và kìm hãm Milan quá tốt dù cho phải làm khách tại San Siro. Tuy nhiên vấn đề nằm chỗ dù cho Giallorossi chơi tốt nhưng họ lại không gặp may vì các quyết định thiếu chính xác của trọng tài chính.
► Milan thắng, Leo phấn khởi ra mặt
► Clip Serie A: Ronaldinho tỏa sáng, Milan thắng ngược Roma 2-1
► Milan: 23 ngày quyết định cả mùa giải
Jérémy Menez đãng mang về lợi thế sớm cho “Bầy sói” khi ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 3 của trận đấu. Nhưng khi mà lợi thế đang thuộc về tay Roma: thế trận, tỷ lệ kiểm soát bóng hay khả năng chia cắt các pha phối hợp của đội chủ nhà thì phút thứ 55, Burdisso vào “phá bóng” thẳng vào chân Nesta trong vòng cấm và Ronaldinho đã cân bằng tỷ số 1-1.
|

|
|
Có bàn thắng dẫn trước nhưng Roma vẫn không có nổi 1 điểm sau trận đấu "sai lầm" vừa qua. Ảnh: Getty.
|
Sau đó thì Pato đã án định tỷ số 2-1 cho Rossoneri và tiễn các vị khách Roma rời thành phố Milano với hai bàn tay trắng. Phát biểu sau trận đấu, Ranieri thực sự thất vọng: "Thật là xấu hổ về tất cả mọi thứ đêm nay. Chúng tôi đã chơi rất tốt và đáng ra có thể định đoạt trận đấu trong hiệp 1 nhưng rồi các cầu thủ phung phí những cơ hội ngon ăn nhất.”
"Trong hiệp 2, chúng tôi đã chơi bóng chậm rãi và khống chế tốt thế trận nhưng rồi mọi thứ đã sụp đổ từ những quyết định không chính xác của các trọng tài. Nếu cho rằng tình huống vào bóng của Burdisso xứng đáng bị thổi 11m thì họ (chỉ trọng tài) nên nhớ lại rằng Roma cũng xứng đáng có 1 quả 11m tương tự từ Thiago Silva trong hiệp 1.”
“Nghĩ thật lạ khi cùng là một tình huống phạm lỗi thì với Roma bị thổi penalty không thương tiếc còn Milan thì được bỏ qua. Trọng tài đã đứng chỗ nào trong pha phạm lỗi đó khi mà các khán giả phải đứng lên hét rất lớn với pha bóng không thể chấp nhận được của Thiago Silva. Một bất công quá lớn mà Roma phải chịu. Tôi nghĩ các trọng tài nên công tâm hơn, họ làm vậy chỉ tổ đấy các trận đấu ở Serie A đi vào vũng bùn đen tối như Calciopoli năm 2006 mà thôi.”
Viên Lãng