AC Milan - Roma: Thắng để cứu rỗi giấc mơ8:49 18/10/2009
Tự thụt lùi so với chính mình, vị thế của cả Milan lẫn Roma lúc này ở Serie A khiến các cổ động viên của họ phải giật mình. Tương lai nào sẽ đến cho cuộc gặp gỡ ngày mai giữa hai đại gia Italia?

>>
Milan khủng hoảng: Đi về đâu, “Rossoneri”?
>> Trước vòng 8 Serie A: Về với thực tại

Đại gia thời thất thế

Tuy không thể so được về thời gian với nhóm "Big Four" ở giải Ngoại hạng, nhưng Serie A mấy năm qua cũng ngầm hình thành "nhóm tứ trụ", gồm có Inter, Milan, Roma và Juve. 4 đội bóng này chính là những ứng viên hàng đầu cho bất kỳ cuộc đua nào bên trong đất nước hình chiếc ủng. Thế nhưng trong khi Nerazzurri và Bianconeri ngày càng mạnh lên thì Rossoneri và Giallorossi lại cứ tự làm họ chìm dần trong cơn sóng bùng nổ của những kẻ thách thức phía dưới.

 
Milan đang suy yếu trên cả phong độ lẫn con người ...

2 năm gần đây, hết Milan lại đến Roma nhường vé thông hành đi Champions League cho "kẻ ngoại đạo" Fiorentina. Tình hình ở mùa giải mới thậm chí còn ngặt nghèo hơn thế. Trong khi đội bóng của ngài Sylvio Berlusconi đang rơi tự do trên bảng xếp hạng và phải đứng tận... thứ 12 thì "đứa con cưng" của bà chủ tịch Rosella Sensi cũng chỉ đứng trên Milan 4 bậc, ở vị trí thứ 8. Đó đều là những thứ hạng xa lạ và không hề xứng tầm với bề dày thành tích của hai ông lớn xứ sở mỳ ống.

Phong độ
Milan
04/10/2009 Atalanta 1-1 AC Milan
01/10/2009 AC Milan 0-1 Zurich
28/09/2009 AC Milan 0-0 Bari
24/09/2009 Udinese 1-0 AC Milan
20/09/2009 AC Milan 1-0 Bologna

Roma
04/10/2009 Roma 2-1 Napoli
02/10/2009 Roma 2-0 CSKA Sofia
27/09/2009 Catania 1-1 Roma
24/09/2009 Palermo 3-3 Roma
21/09/2009 Roma 3-1 Fiorentina
Tất cả những vấn đề ấy đều được giải thích bằng một câu đơn giản "khủng hoảng tài chính". Vì khủng hoảng mà Milan chỉ có thể đem về San Siro những ông già không còn nơi cư ngụ, những "ngôi sao" chưa kịp phát sáng và những tân binh "cho không biếu không". Cũng vì khủng hoảng mà Roma chỉ có thể bán nhiều hơn là mua, đội hình cứ ngày một "cằn cỗi" đi mà không hề có sự bổ sung bất kỳ dòng máu nào mới.

Milan tiếp tục sống trong ảo tưởng trên đôi chân của Ronaldinho, còn Roma không còn gì khác để trông cậy ngoài hơi thở của Totti. Hai thế lực một thời của Serie A lẫn của cả châu Âu ấy, cũng không thể ngờ, là có lúc lại lâm vào cảnh suy tàn như thế.

Oan gia ngõ hẹp

Chắc chắn cả Leonardo và Ranieri lúc này đều không muốn gặp nhau một chút nào. Họ vẫn rất cần gặp những đội tốp dưới để lấy điểm và hình thành thói quen chiến thắng. Trong khi tướng trẻ Leonardo còn đang "đánh vật" với những đột phá cho nửa đỏ đen thành Milano, "gã thợ hàn" chưa thể thuyết phục được các Romanista quên đi hình bóng của gã đầu trọc Spalletti.

 
... Sẽ làm được gì trước sự hồi sinh của Roma

Nhưng như thế không có nghĩa là bộ đôi một già một trẻ này được các ông chủ "thông cảm". Lòng kiên nhẫn của Berlusconi và Sensi không thể lấy thời gian ra để kiểm chứng. Cái mà cả hai "đại gia thất thế" này cần bây giờ là những chiến thắng, cho dù nó xù xì hay xấu xí đến thế nào đi nữa.

Thành tích đối đầu

24/05/2009 AC Milan 2-3 Roma
12/01/2009 Roma 2-2 AC Milan

16/03/2008 Roma 2-1 AC Milan
28/10/2007 AC Milan 0-1 Roma

01/04/2007 Roma 1-1 AC Milan
01/02/2007 Roma 3-1 AC Milan
26/01/2007 AC Milan 2-2 Roma
12/11/2006 AC Milan 1-2 Roma
Bài test thứ hai cho thuyền trưởng người Brazil hóa ra lại còn khó khăn hơn bài thứ nhất rất nhiều. Nếu như trước trận đấu với kình địch Inter, từ trên xuống dưới, ai cũng phải trầm trồ về khả năng của cựu cầu thủ Milan; thì đến cuộc so tài đêm mai, ngay cả đến những người mơ mộng nhất cũng phải trăn trở cho Rossoneri. Họ từng bạc nhược như thế nào khi để thua Zurich và may mắn như nào khi thủ hòa Atalanta, hẳn giới mộ điệu vẫn chưa thể quên. Vậy thì trước một Giallorossi đang hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay Ranieri, cơ hội nào sẽ đến cho "viện dưỡng lão" Milan?

Có lẽ ngoài lợi thế sân nhà ra thì Leo lúc này, đang thầm cầu mong một phép màu sẽ đến với đội bóng của ông vào đêm mai.

Thông tin lực lượng

Milan: Thiago Silva và Marco Borriello trở lại sau chấn thương. Storari tiếp tục được tin tưởng tại chốt chặn cuối cùng.

Roma: Totti vắng mặt do chấn thương, Vucinic sẽ đảm nhận vai trò chủ công. Ở vị trí thủ môn, Doni có trận đấu ra mắt trong mùa giải mới.

Đội hình dự kiến:


Milan (4-4-2): Storari; Oddo, Thiago Silva, Nesta, Zambrotta; Abate, Flamini, Pirlo, Seedorf; Pato, Ronaldinho.

Roma (4-4-2): Doni; Cassetti, Juan, Burdisso, Riise; Taddei, Pizarro, De Rossi, Perrotta; Vucinic, Okaka.

Dự đoán: Roma thắng 2-1

Lịch thi đấu vòng 8 Serie A

Chủ nhật 18/10
20h00: Livorno - Palermo
20h00: Udinese - Atalanta
20h00: Parma - Siena
20h00: Napoli - Bologna
20h00: Catania - Cagliari
20h00: Lazio - Sampdoria
20h00: Chievo - Bari

Thứ hai 19/10
01h45: AC Milan - Roma
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem