Từng dẫn dắt “Đứa con hoang dại của nước Ý” trong những ngày đầu chập chững bước vào nghiệp cầu thủ, Eugenio Fascetti hiểu rất rõ bản chất và khả năng của Cassano. Bởi vậy mà ông rất muốn Lippi sẽ tạo cơ hội cho người học trò cũ được khoác lên mình chiếc áo màu Thiên Thanh thêm lần nữa.
► "Gã đầu bạc" Marcello Lippi chán ngấy khi nghe mãi về Cassano
► ĐT Italia: Bao giờ Lippi hết phát ngấy với Cassano?
► Huyền thoại Enzo Bearzot: "Lippi cần gì phải giải thích về việc không triệu tập Cassano"
Trước khi Cassano cập bến Roma để khởi đầu cho một sự nghiệp rất danh tiếng nhưng cũng chẳng kém rắc rối của mình thì dưới sự dẫn dắt của Fascetti, Cassano đã trở thành một trong những tiền đạo tài năng của bóng đá Italia ở cuối thập niên 90. Tuy nhiên những rắc rối của anh trong quá khứ đã hại Cassano rất nhiều, dù cho khi đầu quân cho Sampdoria, cầu thủ 27 tuổi này đã thi đấu rất hay, trở nên rất xứng đáng với vị trí thủ lĩnh của đội bóng thành Genova nhưng với Lippi chừng đó là chưa đủ.
|

|
|
Khổ cho Cassano trên hành trình vất vả quay lại Azzurri. Ảnh: Sport.
|
Mặc cho Toni, Gilar không còn là chính mình khi được triệu tập, Del Piero & Totti thì đã có tuổi hay thậm chí G.Rossi chỉ là một tài năng trẻ và cần được thử thách thì Lippi cũng chẳng đoái hoài tới một Cassano vừa có khả năng kiến tạo giỏi vừa dứt điểm tốt. Không đồng tình quan điểm với người đồng nghiệp, Fascetti đã lên tiếng hộ học trò cũ.
“Tôi hi vọng Lippi để ý tới những gì mà ông ta có trong tay và so sánh với Cassano. Tôi chắc chắn không ai ở Azzurri lúc này hơn Cassano ở khoản quấy rối hàng thủ và tỏa sáng ở những thời điểm bế tắc.” Fascetti phát biểu trên La Gazzetta Dello Sport.
“Lippi không nên quá cố chấp, ông ấy nên suy tính kỹ hơn. Với sự khao khát, lòng quyết tâm sửa đổi của mình. Cassano nên được tin tưởng cho cơ hội và trao trọng trách.”
Cơ Xương