Fabio Capello: “Người gác đền số 1? Nằm trong đầu tôi rồi!”10:31 11/10/2009
Vị thuyền trưởng của Tam Sư mới đây hé lộ, ông đã có cho mình sự lựa chọn số 1 ở vị trí người gác đền vào năm sau.
 

Lúc này đây là vị trí xung yếu nhất trong đội hình Đội tuyển Anh trong các tuyến. Cuộc chạy đua tới vị trí số 1 chưa hề ngã ngũ khi mà cơ hội đều được chia đều cho những David James, Robert Green và Ben Foster. Nếu như James càng ngày càng có tuổi thì ngược lại tuổi trẻ của Foster chẳng thể bù đắp cho những sai lầm liên tiếp của thủ thành đang bắt cho Manchester United.

Capello đã có lựa chọn cho riêng mình. Ảnh: Static.


Rõ ràng cơ hội ở trong tay Foster khi Edwin Van Der Sar bị chấn thương và cũng đã hơn 37 tuổi nhưng sự thiếu tập trung, tâm lý kém, ra vào bất hợp lý cũng như chưa thể hiện được bản lĩnh của một thủ thành xuất sắc. Bởi vậy người hưởng lợi nhiều nhất sẽ lại là Green của West Ham. Kinh nghiệm của Green có thể ít hơn James nhưng khả năng của thủ thành này không hề kém cạnh bởi cho tới lúc này, 5 trận bắt cho Đội tuyển Anh thì Green mới chỉ để lọt lưới có 1 bàn – 1 thành tích rất tốt.

“Tôi nghĩ mình đã có sự lựa chọn cho riêng mình.” Capello phát biểu trên The Times. “James trở lại khiến tôi có thêm nhiều những cân nhắc cũng như khiến cho các thủ môn khác sẽ phải nỗ lực nhiều hơn. Điều đó có lợi cho cả đội tuyển.”

“Green cũng cho thấy cậu ấy không hề thua kém những người đồng nghiệp xuất sắc khác ở giải Ngoại Hạng. Tương lai của cậu ấy sẽ còn tiến xa hơn nữa.”

“Bạn hỏi tôi người gác đền số 1 cho Đội tuyển Anh là ai? Khi nào tôi trao chiếc áo số 1, bạn sẽ biết. Còn lúc này, thật xin lỗi, tôi không muốn gây ra nhiều vấn đề cho đội bóng.”

Hồng Duy
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem