Milan trong khủng hoảng: Tất cả đều đã bỏ rơi Milan và Leonardo?14:0 4/10/2009
Phải. Về thành tích thì không còn nghi ngờ gì nữa. Từ trận đấu giao hữu đầu tiên của mùa hè cho đến thời điểm này, Milan của Leonardo đã đá tổng cộng 18 trận cả giao hữu, cả Serie A và Champions League, với kết quả tệ hại nhất trong 23 năm của triều đại Berlusconi, 4 chiến thắng (1 bằng penalty), 3 trận hòa và 11 thất bại (2 trên chấm phạt đền).
>> Milan khủng hoảng: Leonardo sẽ trả giá cho tất cả?
>> Milan sắp thay Leonardo: Giải pháp tạm thời, và sau đó?
>> Leonardo khẳng định không từ chức
Về mặt điều hành, thì gần như vậy. Berlusconi giờ đây chỉ lo tồn tại trong bão táp chính trị và sẵn sàng chấp nhận nhìn Milan tụt xuống hố sâu thất bại, và khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, lại đưa “thuốc phiện” hứa hẹn ra để lừa phỉnh các tifosi (tháng 1 tới, lại sử dụng Beckham đến San Siro để xoa dịu dư luận).
 |
| Leonardo, giờ chia tay sắp đến? |
Về mặt tình cảm thì tất cả đang rạn vỡ. Đến Kaka, người luôn nói không hề muốn ra đi cũng khẳng định anh vui vì Milan thất bại trước Zurich. Các tifosi cũng bỏ đi. Số khán giả ở San Siro trong các trận gặp Bari và Zurich chỉ đạt 32 nghìn người, thấp nhất kể từ khi Berlusconi đến và đưa Milan lên mây xanh trong những năm sau đó. Gia đình Berlusconi tuyên bố không bán Milan cho bất cứ ai, nhưng họ cũng không đồng ý rót thêm tiền của để nâng cấp chất lượng đội hình.
Bây giờ, khi tất cả đã quay lưng lại với Milan, kể cả những tifosi trung thành nhất, những người cảm thấy buồn rầu và thất vọng hơn là sẵn sàng phản bội lại tình yêu lớn của đời họ, còn ai đứng về phía họ? Galliani, dù ông bất lực. Leonardo, dù anh không có nhiều kinh nghiệm và đã bó tay thực sự và chắc hẳn đang cảm thấy hoang mang dù BLĐ tuyên bố ủng hộ anh trước trận gặp Atalanta.
Và nữa, các cựu binh. Hơn lúc nào hết, đội cận vệ già của Milan cảm thấy sức nặng của trách nhiệm đổ lên mình và giờ là lúc họ vươn dậy không phải để cứu Leonardo và Milan, mà là cứu danh dự của chính mình, những triệu phú, những người đã chiến thắng và có tất cả. Những con người thuộc đội ngũ lịch sử của Milan ấy dường như đã không còn khát vọng và cả sức lực, bởi họ đã bị vắt kiệt sức trong một serie các trận giao hữu điên rồ suốt mùa hè, bởi vài trong số họ từng chịu tác động của những cám dỗ trên đất Anh (Pirlo, Seedorf), từng bất mãn về chuyện lương bổng (Ambrosini), bực tức vì sự non kinh nghiệm của HLV (Gattuso) và nếu không có vấn đề gì với bất cứ ai, thì bất lực với tuổi tác của chính mình (Inzaghi).
Không phải tất cả đã rời bỏ Milan, bởi những nghị sĩ của họ (5 người Italia là Ambrosini, Nesta, Pirlo, Gattuso, Inzaghi và 1 người Hà Lan, Seedorf) không rời bỏ con thuyền khi nó đang đắm (và Galliani tuyên bố Milan cũng không muốn chia tay khối người đó). Sự nhục nhã của đội ngũ ấy trước thất bại để vùng lên, là lí do duy nhất còn lại để người ta tin rằng, Milan sẽ đá trên sân Atalanta như trong một trận CK Champions League. Còn nếu khối người ấy vẫn đầu hàng, không còn gì để nói thêm nữa. 12 năm trước, sau khi Baresi giải nghệ như Maldini đã làm hè qua, đội ngũ cựu binh của họ cũng đã đầu hàng, và kết giải ở vị trí thứ 10...
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|