Ancelotti “chết”, Mourinho cũng “băng hà”10:23 28/9/2009
Hai người đồng nghiệp trên băng ghế huấn luyện ngày nào còn đấu “võ mồm” và tuyên bố không đội trời đạp đất cùng nhau, đột nhiên cùng hẹn một ngày thất bại. Trong ngày đen tối, hai đội bóng hùng mạnh của hai ông bỗng trở nên "yếu đuối" trước những đối thủ nếu xét trên giấy tờ thua kém họ đến chục bậc…

>>
Inter thua trận, Mourinho vẫn nói cứng
>> Ancelotti thừa nhận Chelsea chơi tệ


Còn nhớ mùa giải trước, khi lần đầu tiên Jose Mourinho chân ướt chân ráo tới Italia đảm nhận trọng trách dẫn dắt Inter Milan, người ta đã đoán trước được những cuộc xung đột ngoài sân cỏ mà “người đặc biệt” sẽ gây ra với các đồng nghiệp. Và đúng như thế, Mourinho đã phát ngôn những câu nói động chạm tới những ai ông thấy “ngứa” mắt, trong đó không thể không nói tới HLV Carlo Ancelotti, nhà chiến lược của địch thủ truyền kiếp AC Milan. Một mùa bóng với chiến thắng chia đều cho 2 vị HLV tài ba, nhưng họ không còn nhiều dịp để mà “hàn huyên” trên báo chí. Ancelotti ra đi tìm thử thách ở Chelsea, nơi đã in dấu của Mourinho trong 3 năm trời, còn Mourinho ở lại để xây dựng Inter trở thành một thế lực mạnh mẽ hơn.

Và cả 2 đã làm được hơn cả mong đợi. Ancelotti đưa Chelsea giành chiếc cúp Community Shield ngay trong trận mở màn trước đối thủ chính MU và chuỗi 6 trận thắng liên tiếp ở giải Ngoại hạng cùng khởi đầu tốt đẹp ở Champions League. Mourinho cũng vậy, dù chiếc siêu cúp Italia bất ngờ bị Lazio đoạt mất, bị Bari mới lên hạng cầm hòa ngay trong vòng 1 trên sân nhà Giuseppe Meazza, nhưng thật nhanh chóng Inter quay trở lại với quỹ đạo chiến thắng và ngôi đầu bảng đã là của họ. Châu Âu nhắc tới Chelsea như một đội bóng hoàn thiện nhất, Inter với sự đổi mới “hậu Ibrahimovic” đầy hoài bão. Vậy mà cả Chelsea và Inter lại đồng loạt “ngã ngựa” đúng lúc họ đang ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng và hai “cái chết” lại có gì đó giống nhau đến lạ lùng, trò đùa của số phận hay chỉ là ngẫu nhiên tức thời?

Mourinho sẽ có thêm nhiều sợi tóc bạc để đem lại sức mạnh cho Inter

The Blues sảy chân trên sân DW của Wigan Athletic có thể nói là một cú sốc khá lớn tại thời điểm này bởi Chelsea đang thi đấu cực kỳ ấn tượng trên mọi mặt trận họ tham gia với sức mạnh rất đáng nể. Đối thủ của Chelsea chỉ là Wigan, một CLB chỉ đặt mục tiêu trụ hạng chứ chưa nói tới tranh chấp những vị trí dự cúp Châu Âu. Đó là chưa nói tới kể từ khi lên hạng từ mùa 05/06, Wigan đã thua tất cả những trận đấu trên sân nhà khi gặp Chelsea. Qua đó cũng có thể thấy tương quan của 2 đội bóng. Nhưng trong một chiều nước Anh kỳ lạ, các cầu thủ Wigan chơi như trên mây và đôi công với Chelsea. Các cầu thủ The Blues sút thì các cầu thủ Wigan cũng đáp lễ. Thậm chí với số cơ hội ngang nhau, Wigan còn hiệu quả hơn với 3 bàn thắng, còn Chelsea lại chỉ có 1, thất bại có lẽ ít có sự biện minh, kể cả thủ môn xuất sắc Cech có bị thẻ đỏ là chìa khóa dẫn tới thất bại của Chelsea.

Cũng trong tình cảnh giống Chelsea, Inter của Mourinho cũng đang có những ngày tươi đẹp. Mourinho đã có trong tay những con bài cần thiết trước mùa giải. Eto’o thay cho Ibrahimovic cộng thêm khoản tiền khổng lồ, đủ để Inter đưa thêm Wesley Sneijder từ Real Madrid và trước đó là Diego Milito từ Genoa. Tất cả đang vận hành trơn tru với những chuyển biến tích cực sau hơn 1 năm Mourinho dẫn dắt Nerazzurri. Không có lý do gì mà Mourinho lại lo ngại trước chuyến làm khách tại sân Luigi Ferraris của Sampdoria, đội bóng dù chơi tốt trong vài trận đầu mùa giải nhưng sao có thể đặt lên so sánh với Inter. Nhưng dự đoán, nhận định cũng chỉ là xác suất, Inter dù có nhỉnh hơn về các chỉ số trong trận đấu chút ít nhưng kết quả cuối cùng là bàn tay trắng. Inter dính đòn chí mạng trong một cơ hội hiếm hoi của đối thủ. Mourinho chẳng biết nói gì, vì Inter của ông cũng đâu quá thiếu may mắn, chẳng qua Mourinho biết rằng không áp đặt được đối thủ thì cuối cùng cũng phải trả giá.

Giờ là lúc để Ancelotti cảm nhận sự khắc nghiệt ở Premiership

Chelsea chơi không tồi trước Wigan, Inter cũng không đánh mất mình với Sampdoria. Họ chỉ thua tinh thần kiên cường của các đội bóng tý hon muốn đánh bại người khổng lồ. Bởi đó là trái bóng tròn, không có bất ngờ chắc sẽ chẳng bao giờ bóng đá trở thành môn thể thao vua. Cả Ancelotti và Mourinho sau những trận thua bất ngờ nhất tại 2 giải vô địch hàng đầu Châu Âu đều chỉ biết nói chấp nhận thất bại, đơn giản bởi họ biết trong một mùa bóng “dài hơi”, khó một đội bóng nào liên tục chiến thắng. Chỉ có điều thất bại đó đến sớm hơn dự kiến. Cuối tuần vừa rồi, 2 HLV nhiều duyên nợ đều thất bại, một khoảng lặng để họ nhìn lại chính mình cho những thử thách phía trước.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Ancelotti “chết”, Mourinho cũng “băng hà”
Bạn QC bình luận hơi kỳ thị. Mourinho đòi cầu thủ hợp với lối chơi của ông ta huấn luyện thì có gì là láo cá ? Chẳng lẻ bắt chước như Tuấn "nhím" chịu đau chịu khổ huấn luyện đám tàn binh không ai thèm của TP rồi khi thất bại thì bị cả đám HFF đổ mọi chuyện lên đầu như vậy mới là thành thật không láo cá ???
Được gửi bởi: Thang Nguyen
Gửi lúc: 03:50 30/09/2009
 
Bình luận:Ancelotti “chết”, Mourinho cũng “băng hà”
Bạn QC bình luận hơi kỳ thị. Mourinho đòi cầu thủ hợp với lối chơi của ông ta huấn luyện thì có gì là láo cá ? Chẳng lẻ bắt chước như Tuấn "nhím" chịu đau chịu khổ huấn luyện đám tàn binh không ai thèm của TP rồi khi thất bại thì bị cả đám HFF đổ mọi chuyện lên đầu như vậy mới là thành thật không láo cá ???
Được gửi bởi: Thang Nguyen
Gửi lúc: 03:47 30/09/2009
 
Bình luận:Ancelotti “chết”, Mourinho cũng “băng hà”
Thật ra không phải ngẫu nhiên mà tôi đưa ra nhận định như vậy, còn nhớ trận đầu tiên , Mou gây sức ép buộc ông chủ của mình phải mua cho bằng được sneyder bằng trận hòa Bari , và lần này là bị cấm chỉ đạo đạo trên băng ghế huấn luyện, có nghĩa là không có Mou thì Inter sẽ thua, và trận thua này không ảnh hưởng đến cuộc đua , có thể còn nằm trong vùng kiểm soát của Mou và cuối mùa Inter sẽ Vô Địch tiếp tục khi Mou còn tại vị , Mou đang chơi con dao 2 lưỡi , tất cả đều nằm trong toan tính của ông ta nhằm gây ảnh hưởng của ông ta lên chủ tịch Moratti , nếu những Fan ruột của Inter tinh ý có thể nhận ra điều này . Tôi thừa nhận ông ta có tài nhưng cũng không kém phần láo cá !!!
Được gửi bởi: Quốc Cường
Gửi lúc: 15:14 28/09/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem