Pazzini: “Tôi phải cám ơn Cassano”0:10 26/3/2009

Tiền đạo hiện đang chơi rất lên chân tại Sampdoria, Giampaolo Pazzini vừa cho biết anh chắc chắn phải dành những lời chám ơn chân thành nhất đối với người đá cặp của mình sau khi anh nhận được lệnh triệu tập của Marcelo Lippi.

Đầu mùa giải Giampaolo Pazzini còn là một chân sút dự bị và không được mấy ai đoái hoài tại Fiorentina nhưng kể từ sau khi cập bến Sampdoria ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông và được chơi bên cạnh Antonio Cassano, cầu thủ này đã hồi sinh với 10 bàn thắng giúp cho Samp thi đấu lên chân ở giai đoạn hai của mùa bóng năm nay.

Pazzini (giữa) có được ngày hôm nay, công lao của Cassano thật không nhỏ. Ảnh: yimg.

Đương nhiên kèm theo những gì quá đỗi xuất sắc của Giampaolo Pazzini thì HLV Đội tuyển Italia, Marcelo Lippi không thể bỏ qua và một xuất ở Azzurri đã điền tên cầu thủ này.

Phát biểu trên Sky từ tại tập huấn của Azzurri ở Coverciano, Pazzini cho biết: “Mọi thứ đối với tôi lúc này thật tuyệt vời và có gì đó như trong mơ vậy. Nếu như tôi còn ở Florence thì có lẽ đã không được như thế này. Phải mất một thời gian khá lâu để tôi có thể khoác lên mình chiếc áo thiên thanh đầy danh giá. Có lẽ người tôi cần cám ơn nhất chính là Antonio Cassano, không có anh ấy có lẽ đã không có Pazzini ngày hôm nay. Một người bạn, một người anh thật tuyệt vời.”

“Lần này Cassano không được may mắn được gọi triệu tập nhưng tôi tin, Lippi vẫn sẽ mở rộng cửa cho anh ấy và hi vọng 1 ngày không xa, chúng tôi sẽ được đá cặp trên hàng công của Azzurri và thi đấu xuất sắc như trong màu áo Sampdoria.”

Hồng Duy

Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem