HLV Walter Zenga của Rossazzurri cho biết ông chấp nhận trận thua Inter vừa qua bởi các học trò của mình không thể tận dụng những gì mình tạo dựng được.
Chơi trên sân nhà và có lợi thế rất lớn từ việc Inter không có sự phục vụ của nhiều cầu thủ trụ cột bên phía đội khách Nerazzurri cũng như Jose Mourinho bị treo giò nhưng Catania không thể nào trả được món nợ thua ở lượt đi.
|

|
|
Catania của Walter Zenga đã không thể cản bước tiến Inter.
|
“Có vô số các cơ hội được tạo ra trước khung thành của Julio Cesar nhưng đáng tiếc lại chẳng thể nào cụ thể hóa nó thành bàn thắng. Một phần từ sự chắc chắn của thủ môn đội khách nhưng quan trọng nhất là do chúng tôi, sự vô duyên đã cướp đi tất cả.” Zenga phát biểu sau trận đấu.
“Trong cụ thể từng đường bóng, chúng tôi cũng đã có những giải pháp tối ưu cho chính mình cũng như ngăn chặn Inter trong suốt thời gian họ dẫn 1-0 và trước khi tỷ số được nâng lên 2-0 nhưng thật sự tôi không thể chấp nhận được cách mà các cầu thủ mình thể hiện. Trọng tài cũng đã có chút nhầm lẫn khi không công nhận bàn thắng của Michele Paolucci ớ phút thứ 12 và nếu như tỷ số là 1-1 thì mọi chuyện đã khác.”
“Dù sao tôi cũng chúc mừng Inter khi đội bóng này đã lại đoạt lại ngôi đầu bảng từ tay Juventus. Chắc chắn họ sẽ không để vuột mất cơ hội mình đang có. Riêng về chiếc thẻ đỏ của Sulley Muntari, tôi nghĩ trọng tài đã có quyết định chính xác.”
Tiểu Đăng