Amauri mơ về Selecao9:6 4/8/2008
Tiền đạo đang khoác áo Juventus đã đặt dấu chấm cho những lời xì xầm xung quang tương lai bóng đá Quốc tế của anh khi tuyên bố “khoác áo vàng xanh luôn là giấc mơ của tôi”…
Cầu thủ Brazil Amauri đã nhận được lời chào đón từ phía Azzurri sau khi anh này không được đội bóng quê hương trọng dụng. Thậm chí HLV đầu bạc Marcello Lippi còn nôn nóng muốn anh nhanh chóng lựa chọn tương lai cho bản thân.
 |
| Amauri vẫn mơ về Selecao |
Tuy nhiên, Lippi không ngờ được rằng trong tim Amauri chỉ có màu áp vành xanh và anh luôn mơ ước được cống hiến cho tổ quốc mình.
Phát biểu trước các nhà báo đến từ đất nước Nam Mỹ sau trận thắng 1-0 Juve trước Arsenal, Amauri tỏ ra không hề dấu diếm về ý định trong tương lai.
Anh tuyên bố rằng anh muốn chơi cho Selecao, tuy nhiên trong vòng ba tháng mà anh không nhận được sự triệu tập từ Dunga, anh sẽ xem xét lời đề nghị từ phía Italy.
Amauri nói: “Tôi muốn phục vụ ĐTQG của đất nước tôi. Đó là giấc mơ từ khi tôi chỉ là một cậu bé. Thần tương của tôi là Romario và tôi đã lớn lên cùng tình yêu tổ quốc. Tôi khát khao được khoác áo vàng xanh. Tôi khâm phục Dunga vì sự nghiệp cầu thủ của ông, và bây giờ tôi chờ quyết định từ ông ấy”.
“Về đội tuyển thiên thanh tôi chưa thể khẳng định điều gì. Muốn gia nhâp Azzurri, tôi cần có giấy nhập quốc tịch. Giấy đó cần phải mất đến 3 tháng mới hoàn thành. Nếu trong thời gian đó không có tín hiệu gì từ Dunga, tôi cũng sẽ cảm thấy vinh hạnh được mặc áo thiên thanh”.
Như vậy, chúng ta cần chờ thêm ít nhất là ba tháng nữa mới có câu trả lời chắc chắn về tương lai cựu tiền đạo Sampdoria. Hiện tại Azzurri đang gặp vấn đề với hàng công, và sự bổ sung Amari là rất cần thiết cho chiến dịch bảo vệ ngôi VĐTG của Lippi.
Tuỳ Phong
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề: