"Ác mộng đầu gối" từng lấy đi của "người ngoài hành tinh" ba năm sự nghiệp đã trở lại hôm qua. Ở tuổi 32, chấn thương lần này rất có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp lắm vinh quang những cũng không ít nước mắt của tiền đạo người Brazil.
Chỉ 3 phút sau khi vào sân thay Gilardino, Ronaldo đã gục xuống với vẻ mặt đau đớn và nhanh chóng được cáng ra khỏi sân rồi được chuyển thẳng đến bệnh viện gần nhất. Trên website chính thức, Milan cho biết cú va chạm với tiền vệ Livorno, Vidigal đã làm tiền đạo người Brazil đứt gân đầu gối trái. Các chẩn đoán ban đầu cho thấy nhiều khả năng anh sẽ phải nghỉ khoảng 9 tháng để tiến hành phẫu thuật và dưỡng thương. Điều đó đồng nghĩa với việc Ronaldo sẽ phải xa rời sân cỏ ít nhất đến đầu mùa giải 2008-2009.
 |
 |
|
Những gì diễn ra trên sân Olimpico năm 2000 lại hiện về khi Ronaldo gục ngã tại San Siro hôm qua. Ảnh: ANSA & AP.
|
Không kể những lần nghỉ thi đấu vì những vết đau vụn vặt, đây là lần thứ ba "người ngoài hành tinh" dính chấn thương nghiêm trọng. Tháng 10/1999, anh bị đứt gân đầu gối phải trong trận Inter - Lecce (6-0). Khi trở lại trong trận lượt đi chung kết Cup Italy giữa Inter và chủ nhà Lazio ngày 12/4/2000, Ronaldo chỉ chơi được 7 phút trước khi rời sân vì vết đau tương tự. Hai lần đứt gân này khiến Ronaldo mất 3 năm chạy chữa trong giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp.
Tiền sử chấn thương cộng thêm gánh nặng tuổi tác hiện tại đã làm dấy lên những lo ngại rằng tiền đạo 32 tuổi sẽ khó có thể tiếp tục chơi bóng sau lần đứt gân thứ ba hôm qua. Trên trang nhất, tờ Gazzetta dello Sport chạy hàng tít: "Bi kịch cho Ronaldo". Nhật báo thể thao số một xứ mỳ ống bi quan: "Chấn thương này rất có thể sẽ buộc "người ngoài hành tinh" phải nói lời chia tay sân cỏ".
Bên cạnh sự âu lo cho tương lai của Ronaldo, dư luận Italy, đặc biệt là những tifosi Milan, cũng hướng mũi dùi chỉ trích về HLV Ancelotti. Họ cho rằng nhà chiến lược này có lỗi vì đã đưa chân sút 32 tuổi vào sân khi anh chưa đạt yêu cầu thể lực. Đáp lại, "Carletto" chỉ một mực phủ nhận trách nhiệm của bản thân: "Tôi lấy làm tiếc vì những gì đã diễn ra, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sai vì đã tung Ronaldo vào sân. Lúc ấy, Milan chẳng còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, tôi cũng không để cậu ấy và Inzaghi đá đủ 90 phút".
HLV này cũng phủ nhận khả năng Ronaldo phải sớm giã từ sân cỏ: "Tôi hy vọng và tin đây chưa phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp đỉnh cao của cậu ấy. Về phần Milan, tất cả những gì chúng tôi có thể làm hiện tại là ở bên Ronaldo và tạo điều kiện để cậu ấy bình phục. Khi trận đấu kết thúc, toàn đội chẳng ai bảo ai đều vội vàng vào bệnh viện để động viên và thăm hỏi Ronaldo. Tôi cho đó là thái độ đúng mực với những đau đớn mà đồng đội của họ chịu đựng".
 |
|
Pha va chạm dẫn đến chấn thương nghiêm trọng của Ronaldo (giữa). Ảnh: Reuters.
|
Trước đó, thủ môn của Livorno, Marco Amelia, cũng bày tỏ sự cảm thông với tiền đạo người Brazil: "Bạn sẽ không hiểu Ronaldo đau đớn đến nhường nào nếu không nghe âm thanh mà chấn thương đó tạo ra. Tôi đứng gần đấy và cảm giác như nghe rõ mồn một. Nhìn khuôn mặt đau đớn của Ronaldo, tôi hiểu đó là chấn thương rất nặng". Trên kênh Telelombardia, hậu vệ Bonera của Milan thì tiết lộ chính Ronaldo cũng biết rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương lần này: "Ngay khi ấy, Ronaldo đã bảo rằng anh ấy lại bị đứt gân".