Trong khi ông HLVcủa Italy Roberto Donadoni rất hài lòng với chiến thắng 3-1 trước Bồ Đào Nha thì độ trưởng Fabio Cannavaro lại cho biết Azzurri sẽ quyết tâm giành chiến thắng tại EURO 2008.
Nhà đương kim vô địch TG đã có một màn thể hiện ấn tượng khi vượt qua đối thủ khó chơi BĐN 3-1 với 3 bàn thắng của Luca Toni, Andrea Pirlo và Fabio Quagliarella. Sau trận đấu, họ đã nói:
Donadoni
“Không ai có thể không hài lòng với trận đấu tối nay, dù tôi là một HLV đòi hỏi rất nhiều từ các học trò của mình. Nếu có một điều để nói về trận đấu này, tôi nói rằng tôi rất hài lòng.”
“Nếu nhìn lại những trận giao hữu trong quá khứ của đội Ý, có thể thấy chúng tôi đã tiến bộ khá nhiều. Chúng tôi chứng tỏ rằng chúng tôi là một đội và có thể cống hiến rất nhiều”.
Cannavaro
“Tôi không nghĩ rằng Azzuri thường có được kết quả như thế này trong các trận giao hữu. ĐTQG đã tiến bộ rất nhiều trong những năm gần đây. Chúng tôi bước vào sân, thi đấu tưng bừng và ghi bàn”.
“Điều đáng nói ở đây là những con người được gọi vào ĐTQG đều là những gương mặt thi đấu ổn định và đều muốn chứng tỏ mình. Những cầu thủ mới khoác áo thiên thanh cũng có thể cảm nhận được tinh thần ấy và họ đều cố gắng như vậy”.
“Những chiến thắng như thế này khiến chúng tôi tự tin hơn và sẵn sàng cho những cuộc đua lớn. Tuy nhiên, chúng tôi buộc phải để cái bóng WC lại sau lưng bởi sắp tới là một hiải đấu khác với những đội bóng khác. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu Italy có thể nối gót đội Pháp chiến thắng cả tại WC và EURO”.
Quagliarella
Fabio Quagliarella đã gần như ghibàn ngay từ pha chạm bóng đầu tiên khi anh vào sân từ băng ghế dự bị. Anh không tiếc lời ca ngợi ông thầy Donadoni: “Tôi luôn cảm ơn Donadoni bởi niềm tin mà ông ấy đã nhen húm trong tôi từ những ngày đầu.Ông ấy đã thực hiện công việc của mình bằng tài năng và sự thông tuệ. Ông ấy xứng đáng với vị trí hiên nay”.
“Ghi bàn cho ĐTQG bao giờ cũng là một cảm giác tuyệt vời. Điều quan trọng là luôn cố gắng và hi vọng có đủ may mắn để xuất hiện đúng chỗ và đúng thời điểm”.
Quagliarella đã có bàn thắng thứ 3 sau 8 lần khoác áo thiên thanh.
Vũ Cường