Những dấu hiệu buồn19:9 16/3/2010

Milan chỉ còn kém Inter đúng 1 điểm trong cuộc đua giành Scudetto. Suất thứ 4 dự Champions League hiện đang trong tầm tranh chấp của 5 đội. Các tình tiết ấy lẽ ra đủ làm cho một giải VĐQG thêm hấp dẫn, nhưng tại Serie A, đó lại là những dấu hiệu không vui.

» Milan chỉ kém Inter 1 điểm: Tia sáng cuối đường hầm

Số phận đôi lúc thật trêu người: có những điều chờ mong bao năm tháng nhưng đến lúc sắp đạt được lại cảm thấy thà rằng không có còn tốt hơn! Đó có lẽ là cảm giác của người Italia vào lúc này, khi chứng kiến Scudetto tái hiện cuộc đua song mã. Trước 10 vòng cuối của Serie A, Milan chỉ còn kém Inter đúng 1 điểm - khoảng cách không khó san bằng nếu thầy trò HLV Leonardo duy trì được phong độ như hiện nay. Nhưng nếu xét kỹ, người Italia hẳn cảm thấy buồn nhiều hơn vui trước tình cảnh này.

Seedorf (trái) ghi bàn duy nhất trong trận thắng Chievo

Cuộc đua song mã chẳng có gì hay
Sở dĩ có nhận định ấy là vì Milan rút ngắn cách biệt với Inter đúng vào thời điểm họ vừa bị M.U nghiền nát (0-4) trên sân Old Trafford. Đối chiếu hai kết quả ấy, người Italia có lẽ đành phải ngậm ngùi thừa nhận Serie A có mất suất thứ 4 dự Champions League vào tay Bundesliga cũng chẳng có gì phải tức tưởi, bởi họ không xứng đáng sánh ngang hàng với Premier League.

Thành tích 5 trận thắng trong 6 vòng gần đây ở Serie A của Milan chỉ càng khiến người Italia thêm nặng lòng, bởi hóa ra cái đội dễ dàng bị người Anh vùi dập ấy lại đang làm mưa, làm gió ở đất nước này. Xét đến tính chất “gay cấn” của cuộc đua song mã tranh Scudetto mùa này, người Italia hẳn cũng chẳng cảm thấy có gì đáng tự hào vì Inter chỉ thắng có 1 trận trong 6 vòng gần đây mà rốt cuộc chỉ có mỗi Milan uy hiếp được họ.

Đáng buồn hơn nữa là cái cách mà Milan tiếp cận Inter chẳng có gì đáng để vui mừng. Trận thắng Chievo 1-0 vào rạng sáng qua chỉ là ví dụ mới nhất. Xét về số lần đưa bóng vào lưới đối phương, Milan chẳng hơn đối thủ (Chievo bị từ chối bàn thắng vì tình huống việt vị gây tranh cãi). Xét về số tình huống thực sự nguy hiểm khác, cả hai đội cũng ngang ngửa nhau (đều có một pha kết thúc bật xà của Mantovani cho Chievo và dội cột của Ronaldinho cho Milan). Rồi lại như không ít lần ở mùa này, Milan may mắn giành được chiến thắng nhờ vào sự thay người của HLV Leonardo (lần này là Seedorf ghi bàn vào phút cuối).

Xứng hay không xứng dự Champions League
Hình ảnh của các đội mạnh nhất ở Italia đã vậy mà các đội đang ngấp nghé suất dự Champions League mùa tới cũng chẳng khá hơn. Roma vừa kéo dài chuỗi 17 trận bất bại tại Serie A, nhưng liệu họ có nên hãnh diện về thành tích ấy hay không thì cần phải bàn lại bởi cuối tuần qua, thầy trò ông Claudio Ranieri đã bị tân binh Livorno - đang đứng trong tốp 3 đội cuối bảng - cầm hòa 3-3. Đến đây có lẽ cần nhấn mạnh hơn: Livorno chưa từng đánh bại Roma kể từ năm 1949. Trước một đối thủ kém toàn diện như vậy mà Roma còn không thắng nổi, tính gì tới chuyện tranh hùng ở Champions League?

Buồn cho người Italia là đợt trận vừa qua không chỉ có Roma, mà cả Palermo lẫn Juventus - hai đội có nhiều hy vọng đoạt suất cuối dự Champions League nhất - đều gây thất vọng lớn. Nhưng nếu thất bại của “ngựa ô” Palermo trước Udinese (2-3) tại Udine có thể lý giải được vì lực lượng của đội khách thật ra không trội hơn hẳn đội chủ nhà, thì việc Juventus bị Siena cầm hòa 3-3 thật sự là cú sốc cho ban lãnh đạo đội bóng vùng Turin. Ngay cả Del Piero cũng chẳng buồn ăn mừng thành tích ghi 301 bàn của anh nhờ cú đúp ở trận này. Bởi vui sao nổi khi chỉ trong 10 phút đầu, Juventus đã dẫn đến 3-0, vậy mà cuối cùng lại để cho đội cuối bảng chia điểm trên sân nhà. Cử một đội “mạnh” như vậy dự Champions League, Serie A không rơi vào thảm cảnh như hiện nay mới là lạ.

Theo Báo Thể thao TPHCM
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Những dấu hiệu buồn
Đúng là hiện nay có một sự thật ko thể phủ định rằng Seria đang sa sút so với các giải Anh, Tây Ban Nha nhưng tôi tin rằng những Juventus, AC Milan, Inter Milan, AS Roma, Fiorentina sẽ sớm khẳng định lại vị thế của một trong những giải đấu hàng đầu thế giới.
Được gửi bởi: T.A.Q
Gửi lúc: 11:51 17/03/2010
 
Bình luận:Những dấu hiệu buồn
đồng ý là Seria đã suy yếu, nhưng mùa giải này đối đầu giữa Ý - Anh là 2-1 đấy (Fio loại Liv, Inter vượt qua Chesea), tiếc cho Fio bị loại ở C1, năm nay họ đá rất hay. Seria ko đến nỗi nào như nhiều người nói, chan nhất là sân vận động cũ thôi.
Được gửi bởi: minh luat
Gửi lúc: 10:51 17/03/2010
 
Bình luận:Những dấu hiệu buồn
@hidro: nhớ năm nào Roma bị ManU đè bẹp tức tưởi. Quả thật Seria đang ở chu kì đi xuống. Mặc dù buồn nhưng có như vậy mới có thể nhìn nhận và thẳng tay loại bỏ được những vấn đề đang tồn tại trong nền bóng đá Ý. Mong rằng trong tương lai không xa, bóng đá Ý sẽ trở lại, mạnh mẽ hơn gấp trăm lần!
Được gửi bởi: billhien
Gửi lúc: 00:17 17/03/2010
 
Bình luận:Những dấu hiệu buồn
sông có khúc, người có lúc, cái thời Serie A làm mưa làm gió ở châu âu thì ai nói gì, bàn gì cũng chỉ về bóng đá Ý thôi. Tôi tin rằng sẽ có ngày bóng đá Ý quay lại thống trị châu âu và đến lúc đó người Anh, Đức hay Tây Ban Nha sẽ run sợ khi gặp phải người Ý
Được gửi bởi: Azuri
Gửi lúc: 23:36 16/03/2010
 
Bình luận:Những dấu hiệu buồn
Mấy năm gần đây, k tính mùa giải này, Roma là đội có thành tích tốt nhất trong 4 đội dự CL nhé.
Được gửi bởi: hidronak
Gửi lúc: 21:28 16/03/2010
 
Bình luận:Những dấu hiệu buồn
Nếu nhưng A.C mà khởi đầu tốt,thì bây giờ Inter mệt rồi.nhưng dù sao như thế là quá tốt rồi,từng bị Inter bỏ lại trong cuộc đua ,nhưng giờ thì gần bắt kịp đối thủ.A.C nên cầu mong cho Inter loại Chelsea đi nha,nếu không Inter sẽ tập trung vào Serie A thì giấc mơ vô địch của A.C cũng chỉ là giấc mơ thôi.
Được gửi bởi: ng
Gửi lúc: 19:25 16/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem