(BongDa.com.vn) - Nếu tuần sau không phải là Champions League, đặc biệt không phải là vòng knock – out mà là ở vòng bảng, có lẽ Catania sẽ chuẩn bị tinh thần mà nhận trận thua từ các nhà ĐKVĐ Serie A.
►Real lại "săn" Mourinho sau thảm họa Champions League
Tuy nhiên bởi lẽ ít ngày tới sẽ là trận thư hùng tại trận lượt về ở Stamford Bridge với Chelsea và dù Inter có lợi thế ở trận lượt đi khi thắng 2-1 thì Mourinho cũng tự hiểu nếu bại trận ở nước Anh, cơ hội đi tiếp của Nerazzurri là không còn bởi lúc này The Blues đang tích trữ dự mưu, thể lực đầy đủ để chuẩn bị cho cuộc lật đổ vào tuần tới.
|

|
|
Inter đang bị ảnh hưởng quá nhiều vì Champions League. Ảnh: Getty.
|
Bản thân Nerazzurri lúc này mới được Lega Calcio quan tâm khi tổ chức này đã ưu ái cho đại diện cuối củng của Italia tại Champions League. Với việc trận đấu giữa Inter và Chelsea diễn ra vào ngày 17.03 tới thì Liên đoàn bóng đá Italia đã quyết định đẩy lịch thi đấu trận gặp Catania này của Inter lên sớm ít ngày để tạo điều kiện tốt nhất cho đội chủ sân Meazza có thêm thời gian chuẩn bị trước khi hành quân tới nước Anh.
Nhưng xét cho cùng thì nó cũng chẳng giúp ích được mấy khi lúc này tâm trí của Inter đang dồn hết vào cho trận đấu ở Stamford Bridge tới đây. Nếu cho rằng trận hòa 0-0 trước đó với Genoa là do các tuyển thủ quốc gia của Mourinho mệt mỏi vì phải đá trận giao hữu trước đó thì nguyên nhân sâu xa hơn là việc họ đang muốn giữ sức cho trận đấu quan trọng tại Champions League.
Chỉ có điều quan tâm và để ý quá cũng không tốt, nhìn cách mà Jose Mourinho nổi khùng trên khán đài khi toàn bộ các cầu thủ của ông bế tắc hoàn toàn trước lối chơi phòng ngự khoa học và có tổ chức của đội bóng thành phố cảng Genova. Các siêu sao tấn công như Eto’o, Milito, Balotelli, Pandev, Sneijder, Stankovic thi đấu mất hồn một cách trầm trọng.
|

|
|
Nhưng họ cần có chiến thắng để lên tinh thần. Ảnh: Getty.
|
Moratti dù muốn Inter đi sâu ở Champions League nhưng hẳn ông cũng chẳng thích thú khi nhìn đội bóng của mình chơi như vô hồn ở Serie A. Chuyến làm khách ở Massimino vào rạng sáng ngày mai trước một Catania đang có một phong độ rất ổn định dưới triều đại của Mihajlovic quả thật là một thử thách đáng gờm cho Nerazzurri.
Catania có được 19 điểm trong 12 vòng gần đây, họ chơi cực kỳ ổn định với phong cách chơi bóng rất quyết tâm và giàu sức chiến đấu. Với hàng phòng ngự chắc chắn tới như vậy thì thày trò Mihajlovic tự tin sẽ làm im bặt những cầu thủ tấn công sáng giá của Inter như Eto’o, Milito, Pandev và Sneijder. Balotelli sẽ phải ngồi ngoài vì chấn thương trong khi đó với hàng phòng ngự đang có dấu hiệu cao tuổi như Lucio, Cordoba hay Samuel thì họ sẽ phải cẩn thận với những pha phản công tốc độ của bộ ba Mascara, Martinez và Maxi Lopez.
Inter nên thắng bởi họ cần có một cú hích tinh thần để tạo đà hưng phấn cho trận đấu với Chelsea chứ không thể lại hòa bạc nhược như ở trận đấu trước với Genoa.
Đội hình dự kiến:
Catania: Andujar, Potenza, Silvestre, Terlizzi, Capuano; Izco, Biagianti, Ricchiuti; Martinez, Maxi Lopez, Mascara.
Inter: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Cordoba, Santon; Zanetti, Cambiasso, Stankovic; Sneijder; Eto'o, Milito
Tương Minh