Bệnh cũ tái phát21:32 11/3/2010
Dư luận Italia cho rằng Roma đang có dấu hiệu đuối sức sau 7 trận thắng liên tiếp ở Serie A. Tuy nhiên, những trận hòa Napoli và Milan vừa qua đã không phản ánh rõ điều ấy, mà thay vào đó, cho thấy HLV Ranieri chưa khắc phục được nhược điểm nhát tay từng khiến ông không đoạt được các danh hiệu quan trọng.
» Roma cầm hòa Milan: An phận?
» Ranieri gửi lời chúc tốt đẹp tới Milan
Các CĐV Roma đang có những ý kiến trái ngược nhau về trận hòa Milan 0-0. Những người lạc quan cho rằng đây là một kết quả tốt, vì chí ít Roma đã không để đối thủ trực tiếp trong cuộc đua tranh ngôi á quân nới rộng khoảng cách. Tuy nhiên, những người bi quan lại tin rằng đội nhà vừa để vuột mất 2 điểm, tương tự khi bị Napoli cầm hòa 2-2. Và phải chăng những kết quả kém thuyết phục ấy là dấu hiệu cho thấy Roma bắt đầu đuối sức trước giai đoạn nước rút? Trên tờ La Gazzetta dello Sport, tiền vệ David Pizarro đã phủ nhận điều đó khi tuyên bố: “Người ta bảo rằng chúng tôi đã kiệt lực, nhưng không đúng vậy. Đây mới là lúc để chúng tôi tăng tốc”.
 |
| HLV Claudio Ranieri |
Những bằng chứng về tật sợ thua
Các cầu thủ vẫn chưa mệt mỏi, vậy thì nguyên nhân vì đâu mà Roma lại để sẩy một lúc 4 điểm - một con số vừa đủ để biến họ thành đối thủ đáng gờm nhất của Inter trong cuộc đua giành Scudetto? Sự thật có lẽ là do HLV Claudio Ranieri không dám... thắng. Nói cách khác, ông ra sân với tư tưởng không thua mới là ưu tiên hàng đầu. Điều đó được thể hiện rõ qua cách ông Ranieri bố trí hàng thủ, đặc biệt khi đối thủ là Milan có hàng công rất đáng sợ. Ông xếp Marco Cassetti đá chính thay vì Marco Motta vừa trẻ vừa có phong độ tốt hơn. Ở đây, ông Ranieri đã xem trọng kinh nghiệm hơn tất cả, với quan điểm rất rõ là người trẻ ắt dễ phạm sai lầm.
Một bằng chứng khác cho thấy ông Ranieri sợ thua là việc Roma chỉ sử dụng có một lần thay người khi Luca Toni vào thế Baptista ở đầu hiệp 2. Số lần thay người ít ỏi này cho thấy ông Ranieri không dám xáo trộn đội hình đã giúp Roma giữ sạch mành lưới trong hiệp 1. Nhưng lý do ấy không đủ sức thuyết phục nếu nhớ rằng ở trận đó, hàng tiền vệ Roma chơi dưới cơ đối phương và hầu như chỉ biết co cụm chống đỡ, nhường cho các tiền vệ Milan tổ chức tấn công từ mọi hướng. Nếu thật sự muốn giành trọn 3 điểm, ông Ranieri có thừa chọn lựa để phá vỡ thế bế tắc ấy bằng Matteo Brighi, Jeremy Menez hoặc Alessio Cerci.
Ranieri sẽ còn tiếp tục thất bại, nếu...
Một khi căn bệnh sợ thua của ông Ranieri tái phát, Roma hoàn toàn có lý do để lo ngại những tháng ngày trắng tay của họ sẽ còn kéo dài. Từ trong quá khứ cầm quân của ông Ranieri không khó nêu ra những dẫn chứng sinh động về điều này. Hồi còn dẫn dắt Juventus tại Champions League mùa trước, ông Ranieri từng lộ rõ ý đồ cầm hòa Chelsea bằng cách giam chân Sebastian Giovinco - tiền vệ tấn công lúc ấy đang có phong độ cực tốt - trên băng ghế dự bị cho đến cuối trận, nhưng rốt cuộc vẫn không đạt được mục đích. Tại Europa League mùa này, Juventus bại dưới tay Panathinaikos cũng vì lý do tương tự.
Nói cách khác, muốn Roma gặt hái thành công và mình khỏi mang tiếng... “mãi mãi chỉ là người đến sau”, ông Ranieri cần khắc phục tâm lý cầu an có phần tiêu cực ấy. Bởi chẳng ai có thể đạt đến vinh quang mà không dám mạo hiểm. Nhưng nếu ông Ranieri vẫn tiếp tục muốn an phận thì thật tiếc cho Roma, vì đội bóng này thực sự không thiếu tài năng để mưu tính chuyện lớn. Nhưng về việc ông Ranieri có chịu thay đổi hay không, trận gặp Inter vào cuối tháng 3 sẽ nói lên tất cả. Còn các trận tới gặp Livorno, Udinese và Bologna ư? Roma sẽ nhanh chóng trở lại quỹ đạo chiến thắng thôi, bởi ông Ranieri chẳng có lý do gì để sợ mấy đối thủ khiêm tốn ấy.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|