Inter bất ngờ bị cầm chân tại Meazza!7:46 8/3/2010

(BongDa.com.vn) -  Có lợi thế sân nhà, tâm lý đang thoải mái và kết quả hòa 0-0 giữa Milan – Roma là một điều kiện cực kỳ tốt để cho Inter gia tăng khoảng cách mạnh mẽ với hai đội bóng này nhưng rất tiếc trong một trận đấu khá vô duyên của các chân sút và một Genoa chơi quyết tâm, các học trò của Mourinho cũng không một lần chọc thủng lưới thủ thành Amelia.

Trong trận đấu này, Inter đón chào sự trở lại của bộ ba Cordoba, Samuel và Muntari sau án treo giò nhưng vấn đề nằm ở chỗ tất cả các ngôi sao tấn công của đội chủ nhà như Balotelli, Sneijder, Pandev; Milito và sau đó cả Eto’o vào sân cũng đều tỏ ra bất lực trước hàng thủ của đội khách.

Trong suốt hiệp một của trận đấu, các chân sút của Inter thi đấu cực kỳ dưới phong độ và trong một ngày những đôi chân bạc triêu không thể hiện được đúng phẩm chất của mình thì Inter hoàn toàn bế tắc trước sự bọc lót kín kẽ hàng thủ của đội khác, Amellia khá nhàn nhã trong suốt 45’ đầu tiên bởi những đồng đội đứng trước anh đã thi đấu quá cảm và quyết tâm.

Inter không thể làm cách nào để có được 3 điểm trước Genoa. Ảnh: Getty.

Phía Inter, Cesar dù không phải làm việc nhiều nhưng thói quen tập trung vẫn luôn giúp anh đứng vững và đó là lý do vì sao Cesar là thủ thành số 1 tại Serie A vào lúc này, Mesto tung cú nã đại bác rất bất ngờ từ ngoài vòng cấm nhưng bằng phản xạ tốt, thủ môn người Brazil vẫn xuất sắc cứu thua.

Bước vào hiệp 2, Inter vẫn chưa có bất kỳ phương án hữu hiệu để xuyên thủng hàng thủ Genoa bởi sự chặt chẽ và kín kẽ của đội khác. Kể cả khi Nerazzurri đẩy cao tốc độ trận đấu thì các học trò của Gasperini vẫn đứng rất vững.

Những phút cuối trận, các cầu thủ Inter tràn hẳn sang phần sân của đội khách nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ như một trò chơi cù cưa chứ chẳng thể làm gì trước một bức tường thành vững chắc nhiều lớp được đội khách xây lên. Rất ít khi người ta thấy Inter bất lực như vậy trước một đối thủ mà họ từng hạ gục tới 5-0 ở lượt đi.

Hòa đáng tiếc trong một thế trận trên cơ, Inter bỏ lỡ cơ hội bứt phá khi lúc này khoảng cách của họ với AC Milan cũng chỉ còn là 4 điểm.

Đội hình thi đấu:

Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Zanetti; Stankovic (Quaresma 75’), Muntari (Cordoba 57’); Balotelli, Sneijder, Pandev (Eto’o 57’); Milito.

Genoa: Amelia; Papastathopoulos, Moretti, Bocchetti; Rossi, Milanetto, Zapater, Criscito; Mesto, Suazo (Jankovic 53’) (Palladino 67’), Sculli (Palacio 61’).

Viên Lãng

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Inter bất ngờ bị cầm chân tại Meazza!
Vòng đấu này làm gì mà điên rồ
Real vẫn thắng và MU cũng thế
Mu no.1 keke
Được gửi bởi: MissYou
Gửi lúc: 10:14 08/03/2010
 
Bình luận:Inter bất ngờ bị cầm chân tại Meazza!
Inter oi là

inter cơ hội lại bị bỏ lỡ nữa rồi
Được gửi bởi: Tu
Gửi lúc: 08:41 08/03/2010
 
Bình luận:Inter bất ngờ bị cầm chân tại Meazza!
Buồn như con chuồn chuồn!!!!!!!!!!!
Được gửi bởi: Lê Mạnh Hùng
Gửi lúc: 08:31 08/03/2010
 
Bình luận:Inter bất ngờ bị cầm chân tại Meazza!
1 vòng đấu thật điên rồ cho các đại gia! Barca, Lions, Leverkusen, rồi cả Inter không thể thắng được những đội bóng hạng xoàng!???
Được gửi bởi: BARCELONA VIDAI
Gửi lúc: 08:25 08/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem