(BongDa.com.vn) - Khởi đầu năm mới 2010 như mơ, đè bẹp Genoa tới 5 phát súng, Juventus nhẹ nhàng cũng lãnh trọn 3 phát còn Siena thảm cảnh thì vừa khít 4 phát súng. Rõ ràng trước trận Derby Milano, không chỉ các Milanista, không chỉ Chủ tịch Berlusconi và bộ sậu mà còn cả những đội bóng khác ở Serie A đều mong các học trò của Leonardo sẽ hạ gục Inter để mang lại những hi vọng đẹp cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải năm nay.
►Leonardo thừa nhận Milan đang gặp khó khăn
►Video: Denise Milani trong trang phục "trắng"-"đen"
►Tin chính thức: Amantino Mancini cập bến AC Milan!
Quả thực nhìn cái cách mà Inter phải mệt mỏi lắm mới vượt qua được Siena thì nhìn sang Milan giã thẳng tay đối thủ này tới 4 -0; Jose Mourinho tuy không muốn nhưng cũng đành ngậm ngùi thua Juventus 2-1 thì ngược lại, Rossoneri thảm sát “Bà đầm già” ngay tại thánh địa Olympico di Torino….cùng với đó là sự thăng hoa của Dinho, Seedorf, Borriello hay “sự trở lại” của Beckham cùng với đó là sự an toàn – chắc chắn nơi hàng thủ.
|

|
|
Thiếu Nesta, Milan gặp khó khăn khi không có người chỉ huy hàng thủ. Ảnh: Getty.
|
Tuy nhiên bước vào trận đấu với Inter, Leonardo cho thấy ông còn quá non kinh nghiệm và có gì đó “bốc đồng” bởi thật sự dù có mất Nesta, Zambrotta, Oddo thì cũng không nên dựa vào Favalli đã qua 39 tuổi, Abate vốn là tiền vệ cánh nay phải bám ở vị trí hậu vệ phải và rồi hệ quả là gì? Là pha đánh đầu giải nguy được biến hóa thành pha chuyền bóng chẳng thể đẹp cho Diego Milito băng xuống hạ gục Dida.
Rồi thì việc Dinho bị phong tỏa một cách tối đa ở cánh trái, Beckham tạt vào trong vòng 16m50 thì toàn bị những Maicon, Lucio, Samuel hóa giải. Borriello chẳng làm gì trước sự kèm cặp thừa sức mạnh nhưng đầy tinh quái của các trung vệ bên phía Nerazzurri.
Có được một phong độ cao, những chiến thắng liên tiếp nhưng là người cầm quân thì cần phải biết giữ được cái đầu lạnh, “biết mình biết người” chứ không thể cứ hăng máu là xông lên để rồi “cố đấm ăn xôi” trong hoàn cảnh bại trận đã quá rõ ràng.
Leonardo có thể không tin Huntelaar nhưng anh có thể làm gì trước Julio Cesar thì có thể thấy nếu được trao niềm tin thì “Thợ săn” có thể tạo ra một điều gì đó khác biệt thay vì cho anh vào sân có 10’ cuối trong khi Dinho đáng bị thay ra thì vẫn có mặt.
|

|
|
Trong khi Dinho gần đây thi đấu thiếu cảm giác và đẳng cấp cần có. Ảnh: Getty.
|
Rồi tiếp đến là để cho Udinese đánh bại ngay trên sân nhà ở Tứ kết Coppa Italia. Rõ ràng dù có chơi với ¾ là các cầu thủ ngồi dự bị như Huntelaar, Flamini, Kaladze hay Jankulovski thì Milan vẫn hơn đứt đội bóng tới từ miền Đông Bắc Italia. Tuy nhiên họ cũng đã bại trận một cách đáng trách trong bối cảnh mà rất nhiều các CĐV hi vọng trận thua Inter cũng chỉ là “bước sảy chân” không đáng có và Milan đủ bản lĩnh đứng lên.
Nói một cách dễ nghe thì Milan cần loại bớt 1 mặt trận vô bổ để tập trung cho Serie A và Champions League nhưng nói 1 cách chúng ta tự ngầm hiểu với nhau thì lực lượng và đẳng cấp lúc này của thầy trò Leonardo là không đủ để đặt mục tiêu giành cú đúp hay cú ăn ba. Họ chỉ nên tập trung vào 1 mục tiêu cụ thể sẽ tốt hơn.
Nhìn lại trận hòa Livorno mới thấy, Milan lúc này không có đủ những quân bài cần thiết để giúp Leonardo vực dậy thế trận hoặc là sẽ giúp ông thay đổi cục diện trong tích tắc. Seedorf đá thay vị trí của Pirlo trong sơ đồ 4-2-1-3 nhưng nhìn cả trận thì cựu cầu thủ của Inter hay khiến cho Ronaldinho cũng chẳng biết nên di chuyển sao cho hợp lý khi người đồng đội cứ lệch sang cánh của mình. Thiếu đi Nesta, hàng thủ với Thiago Silva, Favalli, Antonini để cho một Lucarelli phá bẫy việt vị ghi bàn cực kỳ đơn giản.
|

|
|
Làm sao bây giờ Leonardo. Ảnh: Getty.
|
Ngó sang Inter, dù có những thời điểm họ thi đấu không tốt như để cho Siena dẫn trước liên tục, Bari cũng vậy nhưng với bản lĩnh và quyết tâm, Nerazzurri vẫn có trọn vẹn 3 điểm. Còn Milan thì sao khi Pato, Borriello không thể thi đấu, bộ đôi Inzaghi - Huntelaar nằm ngoài sự kỳ vọng và tin tưởng của Leonardo, một Dinho chơi theo cảm hứng và khi gặp phải đối thủ chơi rắn, thô bạo thì anh cũng hết cách.
Có lẽ Berlusconi hay Galliani đã quá mơ hồ về những gì mà các cầu thủ của mình đã tạo được ở đầu năm 2010. Giấc mơ đó đẹp quá bởi ai cũng tin Milan sẽ tạo dựng được kỳ tích dù cho đội hình của họ toàn là những lão tướng. Còn giờ? 3 thau nước lạnh đã tạt thẳng vào những cái hi vọng, mơ ước mới chớm nở kia. Cần nhìn vào thực tế đi là tốt nhất. Roma đang tiếp cận Milan với cách biệt chỉ còn là nhờ hiệu số (cùng có 41 điểm) trong khi Napoli, Palermo đang chơi cực kỳ lên chân.
Chỉ cần lại một trận hòa nữa thôi thì Milan cũng sẽ lại như Juve, từ vị trí thứ 3 bị đẩy xuống thứ 5,thứ 6 trên BXH.
Cảnh tỉnh lại đi, còn 4 tháng nữa cơ, mọi thứ còn dài lắm. Không tỉnh táo, lạnh lùng và không thể giữ vững sự ổn định thì tất cả sẽ sớm mà tan thành mây khói.
Mai Hương