Roma bay lên và Serie A hạ cánh8:8 2/2/2010

AS Roma đứng thứ Nhì tại Serie A đã có lúc là chuyện chẳng hề đáng ngạc nhiên. Nhưng hôm qua, khi đội bóng của thày trò Ranieri san bằng điểm số với đội Nhì bảng AC Milan, đó lại là một tín hiệu báo động về sự đi xuống của cả một nền bóng đá.


>> Huntelaar và Flamini hài lòng khi được ở lại AC Milan
>> Rosella Sensi: “Cuộc đua Scudetto chưa kết thúc”
>> Vòng 22: Roma bắt kịp Milan


Không cần phân tích quá nhiều để thấy rằng giữa AS Roma của hai mùa giải 2006/07 và 2007/08 với AS Roma của ngày hôm nay không còn là một. Họ đã đi xuống. Hai năm trước, Roma là một đại diện của bóng đá Italia dự Champions League. Năm nay, sau một mùa chuyển nhượng lãi gần 20 triệu euro, họ thậm chí không thể hiện được ưu thế vượt trội trong một bảng đấu Europa League chỉ có Basel và Fulham.

Nhưng trong nội bộ nước Ý, Roma vẫn là một trong những kẻ mạnh, hay đúng hơn là ổn định nhất. Việc đội bóng thủ đô đang vượt lên khác hoàn toàn so với cách mà những Leverkusen (Bundesliga), Tottenham hay Man City (Premiership) đang thách thức ở các giải đấu khác. Trong những trường hợp kia, họ trở thành kẻ thách thức vì đã mạnh lên. Còn với Roma, đó là bởi những đối thủ đã yếu đi.


Khi Juventus trở lại Serie A, khi Genoa và Napoli nổi lên như những kẻ “chịu chơi” trên TTCN, khi AC Milan vô địch thế giới các CLB 2007, khi Deloitte công bố rằng Serie A là giải đấu có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất châu Âu (doanh thu mùa 2007/08 tăng hơn 34% so với mùa trước đó), ai cũng tưởng rằng những ngày tháng vàng son của nền bóng đá này chuẩn bị trở lại.

Nhưng rồi kết thúc nửa mùa giải 2009/10, người ta đưa ra một thống kê giật mình: Bundesliga chỉ còn kém Serie A trên BXH UEFA vài điểm và rất có thể mùa giải năm sau bóng đá Italia sẽ tụt xuống vị trí thứ Tư châu Âu, đồng nghĩa với việc chỉ còn 3 đại diện dự Champions League. Hiện Đức đang còn nhiều đại diện trụ lại ở châu Âu hơn Italia. Chẳng cần so sánh với Anh hay Tây Ban Nha nữa, Serie A sắp bị Bundesliga bắt kịp.

Bảng xếp hạng UEFA tính theo chu kỳ 5 năm, nghĩa là sự đi xuống của Serie A không phải là nhất thời. Bất chấp cường độ xuất hiện của các đội bóng Italia trên sân khấu lớn Champions League có nhiều hơn Đức, thì đằng sau ánh hào quang ấy, vẫn là một sự mọt rỗng âm thầm. Hãy tưởng tượng rằng BXH sẽ giữ nguyên từ giờ tới cuối mùa giải và Napoli sẽ giành vé dự Champions League. Đó là một sự sỉ nhục: Napoli đang xếp thứ 140 trên BXH các CLB của IFFHS, dưới cả Kaiserslautern (hạng Hai Đức) và bằng Nottingham Forest (hạng Hai Anh)! Cho dù Inter Milan có vô địch Champions League năm nay, không còn gì phải nghi ngờ về sự đi xuống của bóng đá Italia.

Khi Serie A có tiền, họ không hề tiêu một cách khôn ngoan. Và bây giờ, khi dòng tiền đổ vào giải đấu từ túi những ông chủ tịch ngông cuồng hay các CĐV cũng đang ít dần, Serie A hoảng loạn. PCT Galliani của AC Milan nói thẳng: “10 năm trước có thể những ngôi sao như Ronaldo còn muốn tới Serie A. Giờ thì quên đi”. Những ngôi sao lớn không những không đến, mà còn đang rời bỏ Serie A.

Rất đáng nực cười là bây giờ những người Italia đang muốn đi theo cách của người Anh: tổ chức trận đấu ở nước ngoài, tách Serie A khỏi Serie B. Trong khi đó, những người Anh lại đang sụp đổ theo cách của người Italia: đốt tiền để chạy theo hư danh rồi ngập trong nợ nần.

Ngay từ bây giờ, Champions League 2010/11 đã có nguy cơ trở thành giải đấu đáng quên nhất của lịch sử bóng đá Italia!

Serie A và mô hình Premiership: Giải pháp cứu rỗi?

Dường như những người Italia đang xem Premiership như một mô hình cứu vãn sự đi xuống của mình. Ngay khi BTC Premiership đưa ra ý tưởng về “vòng đấu 39”, đưa những trận đấu chính thức của giải ra nước ngoài thi đấu còn chưa kịp thực hiện, thì người Italia đã cụ thể hóa nó bằng việc đưa Siêu Cúp Italia sang Trung Quốc. Xa hơn, thậm chí họ đã quyết định tách hẳn ra khỏi Serie B, xây dựng một giải đấu riêng biệt so với phần còn lại, như Premiership từng tách khỏi Football League gần 2 thập kỷ trước.

Lý do của việc tách ra khỏi Serie B là sự bất đồng lợi ích giữa hai giải đấu. Hiện tại, mỗi năm Serie A phải mất tới 20% tiền bản quyền truyền hình để “cứu trợ” Serie B, một giải đấu luôn gặp khó khăn tài chính nhiều năm qua. Các “ông lớn” Serie A cảm thấy đây là một quyết định bất công và muốn chấm dứt điều đó.

Sau một cuộc hội đàm giữa các vị chủ tịch của Serie A và Serie B, với 19/20 CLB Serie A bỏ phiếu thuận, giải đấu mới có tên gọi “Lega Calcio Serie A” dự kiến sẽ bắt đầu mùa giải đầu tiên vào tháng Bảy năm nay. Chưa biết rằng liệu nó sẽ mang lại lợi ích kinh tế như thế nào cho AC Milan, Juventus hay Inter, nhưng chắc chắn đó không phải giải pháp cứu rỗi bóng đá Italia.

Bởi đơn giản là những người đi trước ở xứ sở Sương mù đang phải trả giá vì hố sâu ngăn cách giàu nghèo. Một loạt CLB tại Championship và các hạng thấp hơn của nước Anh đang đứng bên bờ vực phá sản. Trong khi đó, sự giàu có của Premiership cũng không hề vững bền, mà trái lại họ đang trở thành một con nợ khổng lồ.

Những CLB hạng dưới của Italia vốn đã gặp rất nhiều khó khăn, nay sẽ chịu thêm một đòn mạnh khi Serie A tách ra. Một cuộc sụp đổ hệ thống là điều rất dễ xảy ra.

Tại sao Serie A lại coi Premiership là “Kim chỉ nam” cho hoạt động của mình, trong khi bóng đá Anh cũng đang gặp những vấn đề lớn, là một câu hỏi khó trả lời.

Bạn có biết?

Một trong những lý do khiến các CLB thuộc Serie A không thể phất lên là bởi, họ không được quyền sở hữu SVĐ của mình. Ngay cả những CLB lớn nhất Italia cũng phải thuê sân của chính quyền. Olimpico (Roma, Lazio) thuộc sở hữu của Ủy ban Olympic Italia. San Siro (Inter, Milan) thuộc sở hữu của Hội đồng thành phố Milan. Chỉ có Juventus là được chính quyền Torino ưu ái, bán cho sân Delle Alpi với giá 25 triệu euro vào năm 2003.

Chính vì lý do đó, mà các CLB không thể tự ý nâng cấp sân nhà (duy nhất Juventus đang sửa Delle Alpi). Trong khi tại Anh và Đức các CLB đều đang sở hữu những sân bóng hiện đại nhất châu Âu, với các tổ hợp kinh doanh đi kèm, thì Serie A vẫn phải thi đấu trên những sân bóng mà Franz Beckenbauer gọi là “sân làng”.
Theo BaoBongDa.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Roma bay lên và Serie A hạ cánh
các sân vận động của Ý đã xuống cấp , vì thế Ý phải nâng cấp sân bóng và mỗi đội bóng đều nên sở hữu sân riêng như Anh hay Đức để tăng lợi nhuận. Thứ 2 là các đội Ý phải quảng bá hình ảnh sang châu á như MU, Chelsea, Real hay Barca đang làm. Inter, AC,Juve đều có số lượng fan ít hơn các ông lớn khác nên cần chạy show để thu hút ng hâm mộ. Cuối cùng là phải tìm cách ngăn chặn vấn đề bạo lực ngoài sân cỏ thì fan mói an tâm đi cổ vũ đội bóng mà họ iu thích. Còn nhiệm vụ bất khả thi là tách rời bóng đá với Chính trị, nhưng ng Ý đã từng nói : Nếu bóng đá Ý ko mang chính trị thì ko phải bóng đá Ý nữa, đây mới là vấn đề đau đầu nhất. Hi vọng SirieA sớm trở lại, I love Roma-SirieA
Được gửi bởi: hào
Địa chỉ email: caubemayman2007@yahoo.com
Gửi lúc: 14:09 02/02/2010
 
Bình luận:Roma bay lên và Serie A hạ cánh
AS Roma sẽ cứu rỗi Serie A.
Tuyệt vời AS Roma!
Tôi yêu AS Roma
Được gửi bởi: mămmăm
Gửi lúc: 09:04 02/02/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem