Juventus vẫn chưa thể thắng!0:11 1/2/2010

(BongDa.com.vn) - Đương nhiên các tifosi trung thành của “Bà đầm già” cảm thấy hụt hẫng thêm lần nữa khi mà đội bóng con cưng của mình là đội bóng mở tỷ số trước nhưng lại như một số trận gần đây khi sự thiếu tập trung của hàng thủ đã cướp đi của họ chiến thắng.

Mới chỉ lên nắm quyền thay cho Ciro Ferrara ít ngày, thật khó để đòi hỏi một cái gì đó quá nhiều ở Alberto Zaccheroni khi mà trong tay ông không có đầy đủ những quân bài tối ưu nhất vì sự thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng với án treo giò của Buffon, Grosso và chấn thương của những Salihamidzic, Trezeguet, Iaquinta, Camoranesi, Marchisio và Poulsen.

Một trận hòa không có thể sẽ không coi là thành công ở trận đấu ra mắt của Zaccheroni nhưng với thành tích khó chấp nhận ở thời gian này khi có tới 9 trận thất bại trong 12 trận thì 1 điểm có được cũng không phải là một kết quả không thể chấp nhận được. Quan trọng là đã có ít nhiều những điểm tích cực trong lối chơi và tinh thần của các cầu thủ Juventus.

Juventus vẫn ra sân với sơ đồ quen thuộc 4-3-1-2 trước đó với Diego đá hộ công cho Del Piero và Amauri, lối chơi của đội chủ nhà không thể hiện được sự đột biến cần thiết khi khả năng phối hợp của bộ ba này vẫn còn cái gì đó quá thiếu ăn ý và không được linh hoạt trong việc đoán được ý đồ chơi bóng của đồng đội. Chính vì thế mà dù nắm giữ thế trận trong tay nhưng áp lực dành dành cho khung thành của Muslera là không lớn.

Có điểm tích cực trong lối chơi của Juventus nhưng chừng đó là chưa đủ để họ chiến thắng. Ảnh: Neri.

Trong khi ấy Lazio nhập cuộc rất chặt chẽ và chơi rất tập trung, suýt chút nữa là họ đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 39 nhưng Manninger đã cứu thua xuất sắc.

Sau giờ nghỉ, Juventus tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Phút 54 của trận đấu, suýt chút nữa đội chủ nhà có cơ hội ăn mừng bàn thắng khi cú sút của Diego lại trúng cột dọc khung thành của Lazio.

Tuy nhiên nhưng nỗ lự không biết mệt mỏi của đội chủ nhà cũng đã được đền đáp. Phút 70 của trận đấu, Diakite ngăn chặn pha đi bóng của Del Piero đã mang về quả 11m xứng đáng cho Bianconeri và thủ quân của Juve đã đánh bại Muslera mở tỷ số trận đấu. 1-0 cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, cách biệt mong manh chỉ tồn tại được đúng 8 phút. Zarate chuyền bóng chuẩn xác cho Mauri băng xuống đệm lòng hiểm hóc hạ gục Manninger cân bằng tỷ số 1-1 trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ Juventus.

Những phút sau đó dù rất nỗ lực nhưng Juve cũng không thể xuyên thủng hàng thủ có tổ chức của đội khách. Đáng ghi nhận là sự quyết tâm của đội chủ nhà nhưng chừng đó là chưa đủ trong bối cảnh lực lượng thiếu hụt. Hi vọng ở những vòng đấu tới khi các trụ cột trở lại, Zaccheroni sẽ mang về niềm vui chiến thắng cho “Bà đầm già”.

Đội hình thi đấu:

Juventus: Manninger; Grygera, Chiellini, Cannavaro, De Ceglie; Candreva, Felipe Melo (Caceres 77), Sissoko; Diego; Del Piero (Paolucci 89), Amauri.

Lazio: Muslera; Diakitè, Stendardo, Radu, Kolarov; Dabo (Rocchi 71), Baronio, Firmani (Lichtsteiner 77); Mauri (Siviglia 81); Cruz, Zarate.

Cơ Xương

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Juventus vẫn chưa thể thắng!
Cho dù thất bại, cho dù các bạn chưa chiến thắng nhưng tôi luôn yêu quý các bạn, những cầuu thủ trung thành hãy cố lên nhé! Tôi rất yêu các bạn!
Được gửi bởi: v­ương biên thuỳ
Địa chỉ email: vuongthuy184@gmail.com
Gửi lúc: 10:02 01/02/2010
 
Bình luận:Juventus vẫn chưa thể thắng!
Bà Đầm Già Khắm Khú thì vẫn càng ngày càng tệ hại! Thật thất vọng với 2 tượng đài Juve Chai và Viện Dưỡng Lão AC Milan!!!!!!!!!!!
Được gửi bởi: Leo Sát Trùng Chuyên Nghiệp
Gửi lúc: 08:55 01/02/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem