(BongDa.com.vn) - Hành quân tới Tardini chưa bao giờ là dễ dàng với các đội bóng lớn ở Serie A nhưng không vì thế mà cửa thắng của Inter nhỏ đi nhất là trong bối cảnh họ đang có cho mình một phong độ quá đỗi ấn tượng.
►Mourinho: Hãy tin vào "Hoàng tử ếch"
Khó đội bóng nào có thể ngăn chặn được bước tiến của Nerazzurri vào lúc này khi họ đang vào phom quá tuyệt vời. Chỉ trong có ít ngày thôi mà đội bóng của Jose Mourinho đã “dằn mặt” hai kẻ địch lớn nhất của họ là Milan (thắng 2-0) ở Serie A và đả bại Juventus 2-1 ở Coppa Italia. Nó cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm của một đội bóng 4 năm liên tiếp đứng trên đỉnh bóng đá Ý.
Có thể bị mất người liên tiếp như ở trận gặp Milan như Chivu (chấn thương trước đó ở hộp sọ) rồi Eto’o (dự CAN 2010) và bộ đôi Sneijde – Lucio thi nhau lãnh thẻ đỏ ở hai hiệp nhưng Nerazzurri vẫn đứng vững để rồi vượt qua người anh em cùng thành phố với thế trận tỉnh táo và dứt điểm ở những thời khắc quyết định.
Cuộc đối đầu với Juventus có chút khó khăn khi bị dẫn trước nhưng Inter cũng chẳng núng nao, họ bình tĩnh phối hợp, triển khai các đợt tấn công và rồi cũng đã giành tấm vé lọt vào vòng Bán kết một cách xứng đáng.
|

|
|
Parma ngăn chặn được Inter? Ảnh: Getty.
|
Khoảng cách 9 điểm với Milan và tăng đều cho Roma, Napoli, Palermo, Juventus ở phía sau đã cho thấy sự ổn định và kinh nghiệm chinh chiến của đội hình mà Mourinho đã dày công xây dựng. Lúc này khi Champions League chưa trở lại, “Special One” cũng rất muốn các học trò của mình tạo ra những hố sâu điểm số để sau đó dồn sức cho đấu trường quan trọng mà Chủ tịch Moratti rất muốn Mourinho mang về cho ông chức quán quân ở mùa giải năm nay.
Parma đang thi đấu không tốt, họ thua Livorno , Catania rồi hòa Udinese. Điều đó cho thấy có khá nhiều sự bất ổn trong việc duy trì sự ổn định ở đội bóng mới thắng hạng Serie A này. Gặp một Inter đang lên phong độ rất cao là điều không may cho thầy trò Francesco Guidolin lúc này. Tuy họ có lợi thế sân nhà nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì nếu như Parma trình diễn một lối chơi thiếu thuyết phục.
Inter có thể cẩn thận đôi chút trước đội chủ nhà nhưng việc họ giành thắng lợi, có lẽ ít ai nghi ngờ.
Đội hình dự kiến:
Parma: Mirante, Zaccardo, Paci, Panucci, Lucarelli, Castellini; Dzemaili, Galloppa, Morrone; Bojinov, Amoruso.
Inter: Julio Cesar, Maicon, Cordoba, Samuel, Santon; Zanetti, Cambiasso, Muntari; Stankovic; Pandev, Milito.
Mai Hương