Serie A - Lão phu nhân bao giờ trở lại?8:55 28/1/2010
Juventus đang chìm trong cơn khủng hoảng phong độ và càng chìm sâu hơn trong vấn nạn chấn thương. Hôm qua, khi hay tin Claudio Marchisio sẽ phải vắng mặt một thời gian, tiền vệ Felipe Melo vẫn trấn an mọi người là Juve sẽ trở lại! Đúng, họ sẽ trở lại, nhưng bao giờ?...
>> Cuộc khủng hoảng của Juventus: Tồi tệ nhất trong 30 năm qua
>> Juventus: Cuộc khủng hoảng chưa có hồi kết
>> Tương lai của HLV Ciro Ferrara tại Juventus: Chia tay ở San Siro?
Cách duy nhất là thắng trên sân
Juventus đã thua 8 trong 11 trận Serie A gần đây và hiện đứng thứ 6, kém suất dự Champions League (trong tay Napoli) đến 4 điểm. Nếu không chặn đứng chuỗi thất bại này thì Juve thậm chí có thể tụt sâu xuống giữa bảng xếp hạng và có thể mất luôn cả suất dự Europa League. Trước viễn cảnh đen tối đó, tiền vệ Felipe Melo vẫn trấn an mọi người.
 |
| Tiền vệ Claudio Marchisio (phải,Juve) đi bóng qua Rodrigo Taddei của Roma. |
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của FIFA.com, tiền vệ người Brazil nói: “Juventus là một CLB vĩ đại và cũng giống như mọi CLB vĩ đại khác, họ phải giành chiến thắng. Họ không làm tốt trong nhiều năm nên bây giờ, nhiều người kỳ vọng và mong đợi chiến thắng Scudetto mùa này. Bây giờ, nơi duy nhất mà chúng tôi có thể cải thiện hoàn cảnh của mình là trên sân. Chúng tôi đang bước đi khập khiễng nhưng đó là điều vẫn luôn xảy đến với mội đội bóng, giống như AC Milan hồi đầu mùa giải vậy”.
Melo đã chịu áp lực lớn lao kể từ khi chuyển đến Turin hồi mùa hè. Và đến tháng 12, anh được bầu chọn là bản hợp đồng tệ hại nhất mùa bóng. “Tôi biết cách phản ứng lại trước áp lực: hồi mới lần đầu được gọi vào tuyển quốc gia, 99% người chỉ trích tôi. Nhưng tôi thay đổi thái độ của họ bằng cách chơi tốt. Điều đúng đắn bây giờ là phải bình tâm, cho dù người ta có gièm siểm khi cho rằng chúng tôi không phải là một đội bóng lớn thì cũng mặc. Chúng tôi chơi cho một CLB vĩ đại và tôi tin là đội sẽ vượt qua thời điểm khó khăn này”.
Ca chấn thương thứ 42
Trong lúc Melo tin tưởng vào khả năng vượt khó của đội thì Lão Phu nhân đón nhận thêm nỗi bất hạnh khác: Tiền vệ Claudio Marchisio bị chấn thương bắp thịt và phải nghỉ đến 3 tuần. Đấy là ca chấn thương thứ 42 của Juventus mùa này - một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Claudio Marchisio chỉ mới trở lại sau ca phẫu thuật “mặt khum” đầu gối.
Tuyển thủ 24 tuổi này mới chơi cho Juventus 14 lần mùa này và bây giờ lại bị chấn thương hành hạ lần nữa.
Mất Marchisio, Ciro Ferrara sẽ phải chơi với đội hình què cụt trong trận đấu với Inter ở Cúp Italia. Tuyến tiền vệ Juve giờ sứt mẻ với Christian Poulsen ngồi ngoài 1 tháng, trong lúc Tiago đã được đưa sang Atletico Madrid theo hợp đồng cho mượn. Moso Sissoko vừa trở lại từ CAN 2010, nhưng HLV Ferrara vẫn còn thiếu 4 trụ cột.
Tai họa lại ập đến trước trận gặp Inter: Hàng loạt cầu thủ Juve bị tháo dạ, bao gồm Paolo De Ceglie, Alessandro Del Piero, Diego, Jonathan Zebina và Amauri, nên chẳng biết ai trong số họ còn sức để đối chọi với Inter nữa.
Một cầu thủ chắc chắn ra sân, đó là tiền vệ Antonio Candreva mới tuyển về từ Livorno theo hợp đồng cho mượn từ Udinese. Tuyển thủ 22 tuổi này vào sân trong hiệp 2 và thất bại trong việc ngăn cản Jon Arne Riise ghi bàn ấn định tỷ số cho Roma.
Phát biểu trên Tutto Mercato Web, Candreva nói: “Thật không may khi trải qua trận khởi đầu ở Juve đúng lúc đội thất bại. Đối với tôi, khoác áo Juve là một động lực lớn lao, nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ nghĩ đến Cúp Italia và cố săn tìm chiến thắng để nâng mình lên trở lại”.
Vấn đề là họ khó tránh một thất bại trong trận tứ kết với Inter vào đêm mai. Juventus sẽ trở lại nhưng có lẽ còn phải chờ. Chờ thêm chút nữa!
Theo Sài Gòn Giải Phóng Online
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|