AC Milan: 90 phút “điên rồ”23:26 26/1/2010
Leonardo đã phải ngả mũ bái phục người đồng nhiệm bên kia chiến tuyến Jose Mourinho, nhưng có một điều mà ông vẫn chưa thể giải thích nổi tại sao Milan lại trải qua 90 phút “điên rồ” như vậy.
>> Inter vô đối: Dàn đồng ca của Mourinho
>> Rooney ngại nhất Seedorf của Milan
>> "Cuộc đua tới Scudetto vẫn còn rộng mở"
>> Beckham: "Chúng tôi đã thiếu may mắn"
Chơi hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu, điều nực cười là Milan thậm chí còn nhận thêm bàn thua. Kết cục bất hợp lý ấy hoá ra... hợp lý xuất phát từ chính lỗi lầm mà họ gây ra. Rõ ràng, HLV Leonardo đã không lường hết được sự lợi hại của Inter khi mở toang khoảng trống ở hàng phòng ngự để đối phương khai thác. Điều chắc chắn là nếu Ignazio Abate không phạm sai lầm trong pha tranh chấp với Milito thì anh và các đồng đội cũng phải trả giá bằng nhiều tình huống khác. Vắng Alessandro Nesta, Leo vá víu hàng thủ của mình bằng lão tướng Giuseppe Favalli, nhưng khi chơi bên cạnh cầu thủ vừa bước sang tuổi 38 này, Thiago Silva đã chơi một cách lúng túng đến ngạc nhiên. Trước khung thành, Dida phản xạ tốt bao nhiêu trong nhiều pha đối mặt với đối phương lại trở nên quá ngờ ngệch trước pha đá phạt của Pandev.
 |
Milan đã có hẳn hơn một giờ đồng hồ để tìm kiếm bàn gỡ và vươn lên. Thế nhưng, ngoài việc cầm nhiều bóng hơn, kết quả thu được chỉ là con số 0. Chưa bao giờ người ta chứng kiến những “chân chuyền” như Ronaldinho, David Beckham lại hấp tấp và thiếu chính xác đến như vậy. Tỷ lệ đường chuyền hỏng quá cao là lý do Milan không thể tiếp cận khung thành Inter trong điều kiện tốt nhất. Một vài cơ hội hiếm hoi của Marco Borriello, Ronaldinho, Jan Klaas Huntelaar, Clarence Seedorf bị bỏ lỡ chưa hẳn là lý do cho thất bại ê chề này. Milan đã không có đủ sự tỉnh táo và niềm hứng khởi như Inter để buộc trận đấu xoay chuyển theo cách của mình. Họ lao lên cùng với trái bóng trong vô vọng khi Inter luôn có đủ thời gian và sự bình tĩnh để hoá giải.
Leonardo đã làm tất cả những gì có thể khi tung Seedorf và Huntelaar vào sân, nhưng đáp lại là quả phạt đền hỏng ăn của Ronaldinho, đỉnh điểm cho nỗi thất vọng trong 90 phút “điên rồ”. 9 điểm kém Inter, có lẽ Milan nên nghĩ bảo vệ vị trí thứ 2 của mình hơn là mơ đến Scudetto ngày càng xa vời.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|