Quên đi Kaka, hãy nhảy samba cùng Dinho13:10 21/1/2010

Các tifosi Milan từng khóc khi Kaka chuyển sang Real Madrid, nhưng giờ họ đã có thể quên đi tiền vệ có nụ cười thiên thần để sống trong niềm hân hoan cùng Ronaldinho. Với điệu samba đầy mê hoặc, sự nghiệp của Dinho đang hồi sinh mạnh mẽ và đưa Milan bay cao...


>>
Inter trước trận derby Milano: Chạy đua với... thời gian
>> Inter tính hớt tay trên của Milan
>>
Jose Mourinho: “Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu”
>>
Mourinho đòi hủy trận derby Milano cuối tuần này


3 trận đấu, 6 lần nhảy samba


"Bum! Bum! Bum!". Khi mành lưới đối phương còn đang rung bần bật, bỏ mặc các đồng đội hồ hởi phía sau, anh chạy một mạch đến gần cột cờ góc và nhảy điệu samba quen thuộc.

 
Ronaldinho đã ghi 6 bàn trong 3 trận đầu năm của Milan. Ảnh: Getty Images

Sau đó là cánh tay phải giơ cao, như một món quà tặng cho các tifosi. Đáp lại điều đó, trên khán đài, tên của anh được hát vang: "Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho...Bellissima! (Thật kỳ diệu)...".

Hình ảnh ấy đã lặp đi lặp lại 6 lần chỉ trong vòng 3 trận đấu đầu tiên của năm 2010, điều mà chưa bao giờ trong sự nghiệp Ronaldinho có thể làm được.

Từ vai một người kiến thiết và thổi hồn cho lối chơi, Ronaldinho đang bước vào giai đoạn bùng nổ nhất kể từ khi đến Milan. 6 lần các tifosi được chứng kiến hình ảnh Dinho nhảy điệu samba ấy tương đương với một nửa số bàn thắng của Milan (12 bàn, tính tại Serie A).

Lần lượt Amelia của Genoa đến Manninger của Juventus, và mới nhất là Curci của Siena, đều là những thủ môn đã và đang thể hiện được tài năng ở Serie A, trở thành nạn nhân trước những lần bùng nổ của Ronaldinho.

 
Các tifosi Milan đã có thể quên Kaka để cùng nhảy điệu samba đầy mê hoặc cùng Ronnie. Ảnh: Getty Images

Đẩy lùi hình bóng Kaka

Mùa Hè 2009, khi Ricardo Kaka, trong lúc tập trung cùng ĐT Brazil tại Porto Alegre, chính thức xác nhận chia tay với Milan, những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt các tifosi Rossoneri. Họ nhớ và tiếc về một tài năng kiệt xuất của CLB.

Khi Milan khởi đầu mùa giải bằng những thất bại liên tiếp, người ta càng có lý do để nhớ Kaka. Trong những mùa giải trước, Kaka là linh hồn trong lối chơi, là nguồn cảm hứng cho các đồng đội, và chính anh mang đến sự khác biệt ở các thời điểm khó khăn.

Nửa năm sau ngày Kaka ra đi, nỗi nhớ về anh đã dần vơi đi. Các tifosi đã quay lưng lại với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử CLB? Không, đã đến lúc họ để hình ảnh của Kaka vào một góc trong trái tim, để cùng nhảy múa với Ronaldinho.

 
Ronnie thay thế rất tốt Kaka và trở thành đầu tàu đưa Milan bay cao. Ảnh: Reuters

Trong khi Kaka, bản hợp đồng đắt giá thứ hai của Real Madrid và thứ ba thế giới trong mùa Hè 2009 (sau C.Ronaldo và Ibrahimovic), vẫn chưa thể hòa nhập được với môi trường Bernabeu, thì Ronaldinho đang hồi sinh một cách ấn tượng.

Hình ảnh một Milan thất vọng và chìm ở nửa dưới bảng xếp hạng đang thăng hoa đầy ấn tượng với niềm cảm hứng từ Ronaldinho. Ngoài ảnh hưởng lên lối chơi, Ronnie trực tiếp ghi 9 bàn thắng và đóng góp 8 đường chuyền cho các đồng đội lập công, những con số không thể ấn tượng hơn.


Chìa khóa thành công: Leonardo và khát vọng Selecao


Ronaldinho từng tâm sự, Leonardo đã cho anh một cuộc sống mới. Anh không hề thổi phồng vị HLV của mình để giữ một vị trí thường xuyên trong đội hình, mà thực tế Leonardo có công không nhỏ trong việc Ronaldinho bùng nổ trở lại.

Dưới thời Ancelotti, Ronaldinho bị hắt hủi và một số CLB Brazil đã liên hệ mời anh trở về quê hương "dưỡng già" (dù mới 29 tuổi). Nhưng khi Milan mở ra triều đại mới với Leo, Dinho được xác định trở thành nhân tố chính để xây dựng đội bóng.

Khác với Ance, một người Italia chính gốc, Leonardo hiểu rõ cá tính và tâm tư của Dinho. Đơn giản vì Leonardo cũng xuất thân từ Brazil như Ronaldinho, và những gì Dinho đang trải qua thì vị HLV trẻ ấy đã nếm trải từ trước.

 
HLV Leonardo có công lớn đưa Ronnie trở lại đỉnh cao. Ảnh: Getty Images

Leo biết cách để vỗ về Dinho, biết lắng nghe những tâm sự, và sẵn sàng trao cho anh cơ hội. Mẫu cầu thủ như Ronaldinho không thể bị "đổ khuôn" vào một chiến thuật cụ thể, mà phải để anh được chơi tự do, có được sự thoải mái cao nhất, và Leo đang thành công với điều đó.

Thêm một điểm nữa đang giúp Ronaldinho hồi sinh ngoạn mục: khát vọng trở lại với Selecao. Đã hơn 8 tháng nay, kể từ sau lần ra sân trong trận thắng Peru 4-0 hôm 1/4/2009, màu áo vàng - xanh liên tục xa lánh Ronaldinho. Chính xác hơn, HLV Dunga đã bỏ rơi anh.

Trong khi các tân binh liên tục xuất hiện, những người từng thi đấu bên cạnh Dinho nhiều năm qua đều được gọi, thì anh vẫn nằm trong quên lãng. Khi mà World Cup đang đến rất gần, Ronaldinho không muốn từ bỏ giấc mơ trở lại Selecao, và bùng nổ là cách tốt nhất anh có thể lựa chọn.

Có thể chưa được như khoảng thời gian đẹp nhất ở Barcelona, nhưng ít nhất niềm vui với trái bóng và điệu samba quen thuộc đang trở lại với Ronaldinho, cho những giấc mơ cùng Milan và Selecao...

Có một Ronaldinho khác ở Milan

Ronaldinho đang tìm lại những ngày tháng tươi đẹp của sự nghiệp, với những bàn thắng và đường chuyền ấn tượng. Niềm cảm hứng đang trở lại, và các tifosi còn được chứng kiến một Ronaldinho hoàn toàn khác.

Không còn những buổi rượu chè be bét, không còn những lần vùi mình trong hộp đêm cho đến tận sáng, cũng không còn những lần "vui vẻ" với một số cô ả "đứng đường", Ronaldinho hoàn toàn chín chắn khi ở trong môi trường Milan.

Để ăn mừng chiến thắng trước Juve, Ronnie đã cùng anh trai và một số người bạn đến quầy bar. Ở đó, người ta thấy anh cười nói một cách hồn nhiên, và rất thân thiện. Cuộc sống lành mạnh là điều cần thiết, để Ronnie tiếp tục bùng nổ như anh đang thể hiện, để tiếp tục viết nên những giấc mơ trong tương lai...

Ronaldinho khởi đầu năm mới như thế nào?

- 2002: 3 bàn/3 trận (PSG)
- 2003: 0 bàn/3 trận (PSG)
- 2004: 1 bàn/3 trận (Barca)
- 2005: 1 bàn/3 trận (Barca)
- 2006: 1 bàn/3 trận (Barca)
- 2007: 0 bàn/3 trận (Barca)
- 2008: 1 bàn/3 trận (Barca)
- 2009: 0 bàn/3 trận (Milan)
- 2010: 6 bàn/3 trận (Milan)

- 8: Ronaldinho đã có 8 đường chuyền thành bàn ở Serie A 2009/10.

- 9: Ronaldinho đã ghi 9 bàn ở Serie A mùa này, nhiều hơn thành tích của chính anh trong cả mùa trước (8 bàn), và bằng số bàn anh ghi trong mùa giải thứ hai ở La Liga.

- 1.332: Ronaldinho là cầu thủ có thời gian ra sân nhiều thứ 3 của Milan, với 1.332 phút, chỉ sau Pirlo (1.539) và Nesta (1.413).
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Quên đi Kaka, hãy nhảy samba cùng Dinho
Tôi là một fan của Barca, cái ngày ma Ronie ra đi đã làm cho tôi rất buồn có lẽ giống cảm giác của các bạn Tifosi khi phải nhìn kaka ra đi. Dù Ronie ko còn khoác áo của Barca nữa nhưng tôi vẫn luôn dõi theo những bước chân của anh. Một cầu thủ tài năng và kiệt xuất, có lẽ là 1 là riêng là duy nhất. Chúc cho anh trở lại là chính mình để giúp AC tìm lại ánh hào quang ngày nào. Chúc mừng các Tifosi!!!
Được gửi bởi: Hoang anh
Gửi lúc: 15:35 21/01/2010
 
Bình luận:Quên đi Kaka, hãy nhảy samba cùng Dinho
Ronie hãy tiếp tục ghi bàn nhé!Tỷ số la 3-1 cho Ac trong trận tiếp inter va 3-0 cho Ac trong trận tiếp MU!cố lê ronie
Được gửi bởi: rossoneri
Gửi lúc: 15:22 21/01/2010
 
Bình luận:Quên đi Kaka, hãy nhảy samba cùng Dinho
không cần phải nói nhiều hãy để kết wả chứng minh ai đội nào hay hơn milan vẫn luôn là đội bóng quyến rủ nhất nước ý.dinho đâu phải là nhất thời đẳng cấp của anh đả được chứng minh từ rất lâu rùi.mà cho dù milan ko đoạt dc chức vô địch thì milan vẫn trong tim tôi nhưng mình tin năm nay milan sẽ vô địch một đế chế dỏ đen làm say đắm lòng người.một tượng đài thật sự ở italy và cả thế giới những năm ko thành công gần đây ko vì thế mà đánh gục cả một đế chế kiêu hùng
Được gửi bởi: sheva
Gửi lúc: 15:21 21/01/2010
 
Bình luận:Quên đi Kaka, hãy nhảy samba cùng Dinho
Cái bạn lạc quan tếu ... thật là nực cười! Bất kỳ đội bóng nào đều phải có 1 lãnh đạo, đc coi là đầu tàu. MU có Rooney, Arsenal có Cesc, Barca có Xavi.
Hy vọng Ronaldinho sẽ sớm trở lại trong màu áo Selecao!
Fan Barca,
Được gửi bởi: Fire Star
Gửi lúc: 14:14 21/01/2010
 
Bình luận:Quên đi Kaka, hãy nhảy samba cùng Dinho
AC Milan và Ronaldinho lần này khác với họ của đầu mùa khi thua Inter 4-0, và Ronaldinho hồi xuân này sẽ làm cho AC Milan rửa hận trước đội quân ô hợp của Inter Milan.
Được gửi bởi: charlie
Gửi lúc: 14:09 21/01/2010
 
Bình luận:Quên đi Kaka, hãy nhảy samba cùng Dinho
Tất cả những đội bóng chỉ dựa vào sự hồi xuân của một cá nhân đã "qua bên kia thời xuân sắc" thì thật là đáng buồn lắm lắm! Cũng chỉ đến thế thôi các bạn sọc đỏ - đen ạ! Các bạn cũng chỉ dựa vào sự đen đỏ của từng trận đấu mà lạc quan thôi chứ làm gì có một sự vững vàng dài hơi như Inter Milan! Trận tới lại thua mất mặt choi coi. Hết cả nói phét nhé!!!!!!!!!!
Được gửi bởi: LẠC QUAN TẾU LEONARDO DI CAPRIO
Gửi lúc: 13:53 21/01/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem