Cười lên đi Claudio Ranieri!6:35 22/12/2009

(BongDa.com.vn) - Lúc này Ranieri có thể tự hào về kết quả mà ông có thể làm được cho Juventus ở tại thời điểm này ở mùa giải năm ngoái.

Trước kỳ nghỉ Đông ở mùa bóng 2008/09, Juventus thua chưa quá 3 trận và vững vàng ở vị trí thứ 2, thậm chí ở thời gian đầu sau kỳ nghỉ Đông, họ còn bứt tốc và tạo khoảng cách với Inter. Tuy nhiên vào lúc này, mới trải qua 17 trận mà Bianconeri dưới thời Ferrara thua qua con số 5 và bị loại khỏi Champions League. Đó là một điều khá tệ hại cho một vị thuyền trưởng được kỳ vọng sẽ tạo ra bộ mặt mới cho “Bà đầm già”.

Một Juventus đang có một mùa giải rất đáng quên. Ảnh: Getty.

Hơn 50 triệu euro được chi ra để mua Melo, Diego, Fabio Grosso; tiếp đó là mượn Caceres, chiêu mộ lại Cannavaro. Rõ ràng xét về thực lực thì Bianconeri chính là đối thủ xứng tầm và đáng để cho Inter phải dè chừng nhưng có lẽ vào lúc này Chủ tịch Massimo Moratti cũng phài cười thầm vào những gì mà các nhà báo đã tâng bốc Juve trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Moggi từng khẳng định việc mua bán thiếu suy nghĩ và những quyết định thiếu sáng suốt của BLĐ đội bóng cũ của ông sẽ chỉ giúp Juve ở vị thế của một “chú hổ giấy” chứ không thể nào tạo ra được những thành công.

Moggi có lý bởi xét cho cùng việc Juve bổ nhiệm Ferrara đã vốn sai, họ tin dùng và ký hợp đồng mới với GĐTT Secco lại càng sai bởi Secco còn tệ hơn 1 gã học việc. Ông mua gì không mua, toàn mua các cầu thủ đá ở vị trí trung tâm và ¾ trong số đó là hàng kém chất lượng. Ngoài Sissoko chứng minh được khả năng thì nhìn lại đi: Tiago, Poulsen, Melo và cả Diego đã làm được những gì? Amauri – 25 triệu euro? Anh làm được gì ở mùa bóng năm nay. Mua Cannavaro – 1 ông già ngoài 36 tuổi về làm gì? Bán Trezeguet sao không dứt khoát?....

Vô số những vấn đề mà có khi nói cả ngày cả xong. Juve không thắng ở 5 trận liên tiếp, Ferrara được giữ ghế. Tiếp đến là chuỗi thành tích thua 5/6 trận gần đây đã khiến Juve bị loại ở Champions League, thua bê bết những đội hạng ruồi ở Serie A, Ferrara cũng được giữ ghế. Điều này đúng hay sai? Hình như chưa bao giờ Juve rơi vào hoàn cảnh tệ hại tới mức này. Họ đã thua 5 trong 6 trận liên tiếp gần đây, những thất bại không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng danh dự, tham vọng mà còn khiến cho Juve bị các đội bóng khác đánh giá ngày càng thấp đi. Dàn sao của “Bà đầm già” thi đấu như có lệ và họ ra sân với tinh thần “vui là chính” hay có khi còn “Khi xong xuôi tất cả lại về”.

Ferrara còn lâu mới từ chức. Ảnh: Getty.

Nhìn một cách tổng quan, thử hỏi có bao giờ Juve dưới triều đại Lippi, Capello lại có những nhược điểm như: Tấn công bế tắc, thiếu sáng tạo; hàng tiền vệ chơi chặt chém nhưng thiếu hiệu quả; phòng ngự đầy kinh nghiệm nhưng không chắc chắn, sai lầm đầy rẫy.

Nhìn cái cách mà Legrottaglie – Cannavaro đá cạnh nhau mới tệ hại làm sao, họ vốn ưa nhau nay càng không thể chung sức dù đội bóng thi đấu không tốt. Tiago? Anh cho thấy mình chẳng xứng với mức lương gần 4 triệu euro/năm nhận được, thi đấu không nhiệt tình, không sinh khí và chơi ngờ nghệch như khuôn mặt tệ hại của anh. Trezeguet nỗ lực, Giovinco nhiệt huyết hay Del Piero quyết tâm cũng không làm cho Ferrara tính tới họ bởi ông thích Melo – “Thùng rác vàng 2009” hay một Diego từ lâu đã chẳng còn cảm hứng thi đấu. Đó là cái sai của Ferrara, đáng ra ông phải biết tác động tâm lý và linh hoạt sử dụng các vị trí để làm mới cho đội bóng mình nhưng cứ cứng nhắc 11 con người cũng như khô khan trong chiến thuật đã làm hại Juve.

Rõ ràng đặt một đội bóng giàu tham vọng, cái tôi của các ngôi sao cho một vị thuyền trưởng thiếu đầu óc và không có kinh nghiệm như Ferrara là một sự liều lĩnh. Mà sự liều lĩnh đó phải trả giá. BLĐ Juve coi thường Ranieri, sa thải ông một cách rất khiếm nhã khi Serie A mùa bóng 2008/09 chỉ còn hai vòng đấu là hạ màn và lúc này họ đã nhìn thấy được gì – Roma hồi sinh dưới bàn tay “Người thợ hàn” và họ chỉ còn kém chính Bianconeri 3 điểm. Chưa kể Parma, Napoli đang sẵn sàng đẩy Juve ra khỏi vị trí thứ 3 dự Champions League danh giá kia.

Chưa rõ tới bao giờ Juve sẽ lại như xưa, chỉ thấy rằng họ đang đi chệch hướng, lệch từ BLĐ cho tới chệch ở người cầm quyền HLV trưởng.

Ranieri có lẽ cũng nên mừng vì đã bị sa thải bởi ông cũng chẳng nên làm việc với những người không tin tưởng và lắng nghe ông nói.

Cơ Xương

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Cười lên đi Claudio Ranieri!
ko ngờ ông Raieri lại có thể giúp Roma nhà ta hồi sinh, hi vọng ông típ tục đem lại thành công + may mắn cho Roma. Forza Roma-Tiammo Totti
Được gửi bởi: hào
Địa chỉ email: caubemayman2007@yahoo.com
Gửi lúc: 14:29 22/12/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem