Inter, Juve "nối đuôi" thất bại: Bóng mờ Serie A tại Champions League22:6 26/11/2009
“Duy nhất có AC Milan làm rạng danh bóng đá Italia tại Châu Âu.” Đó là nhận xét đầy chua chát từ “người nhện” Gianluigi Buffon của Juventus trước màn trình diễn của cả “bà đầm già” và Inter Milan trên đấu trường Châu Âu. Một lời khen cho Milan hay là nỗi buồn của người Italia…

>> Ở châu Âu, ai sợ Inter Mourinho?
>>
Báo chí Ý lại "dập" Mourinho tơi bời
>>
Clip Champions League: Bordeaux đánh bại Juventus 2-0

Milan vẫn chưa chính thức lọt vào vòng loại trực tiếp của Champions League sau trận hòa 1-1 với Olympique Marseille ngay trên sân San Siro. Lối chơi của Rossoneri cũng chưa được đánh giá cao như Barca, MU, Chelsea…, ngay cả tại Serie A, Milan cũng xếp sau Juventus và Inter trên bảng xếp hạng (thậm chí còn nhận thất bại tủi hổ trước Inter ở đầu mùa giải với tỷ số khó tin 4-0). Nhưng trên bầu trời Châu Âu, không đội bóng nào không tôn trọng sắc đỏ đen, bởi 20 năm qua, Milan chính là đội bóng xuất sắc nhất tại Châu Âu với 5 chức vô địch (1989, 1990, 1994, 2003, 2007). Vậy nên lời thủ thành Buffon nói như vậy cũng chẳng phải là đúng quá sao?

  Juventus cũng chung số phận bại trận như Inter

Nhưng đó chính lại là bức tranh xám xịt miêu tả về nền bóng đá của đất nước hình chiếc ủng tại sân chơi uy tín nhất tại lục địa già cũng như ở thế giới. Inter đang thống trị tại Serie A, điều đó rất đúng trong 3 năm qua. Nhưng 45 năm qua, Nerazzurri không thể vươn lên đỉnh cao Châu Âu. Hai mùa bóng 1963–64; 1964–65 đã trôi vào dĩ vãng và không thể lấy đó mãi là niềm tự hào khi số tiền đổ vào thị trường chuyển nhượng hay trả lương cho cầu thủ và HLV ngày càng “phình” lớn. Nhìn cách mà đội bóng số 1 (ở Serie A) thi đấu ở Châu Âu những năm qua làm hình ảnh bóng đá Italia xuống sắc thảm hại: thiếu sức sống và nơm nớp lo sợ khi đối đầu với những đối thủ mạnh hơn.


Juventus cũng từng giống Inter lúc này trong thời điểm những năm đầu thế kỉ 21 và trước vụ scandal Calciopoli. Trị vì trên ngai vàng Serie A nhưng lại chỉ là “tiểu tướng” ở Châu Âu. Không phủ nhận Inter Milan hay Juventus có những cầu thủ chất lượng và những HLV tài năng nhất Châu Âu lúc này (như Mourinho của Inter) nhưng tại sao Serie A mãi trong những năm qua chỉ nhắc tới Milan và Milan kể cả Rossoneri có rơi vào hoàn cảnh nào chăng nữa (sau Calciopoli, Milan tưởng chừng đã kiệt quệ bỗng băng băng nâng cao chức vô địch Champions League năm 2007). Đó như là một cái dớp cho bóng đá Italia hay thực chất bây giờ, bản đồ bóng đá Châu Âu đang nằm hoàn toàn trong tay người Anh và người Tây Ban Nha.

  Serie A lại trông mong vào mỗi Milan?

5 mùa bóng gần đây nhất, một mình Milan lọt tới bán kết Champions League trong 3 mùa giải và cùng chống lại cả giải Ngoại hạng và La Liga (mùa 2004/2005 bán kết có sự hiện diện của PSV của Hà Lan). Riêng 3 mùa giải gần đây nhất, vòng bán kết như là “Premier League thu nhỏ” khi có tới 3/4 đại diện là người Anh. Serie A vẫn làm Châu Âu biết tới với mỗi Milan năm 2007 (vô địch) và khi Milan rơi vào giai đoạn thoái trào, chẳng còn đội nào khác tiếp bước Rossoneri. Mùa giải 2009/1010 sẽ là kịch bản tương tự?


Lời giải nào cho bài toán Champions League?

Inter thua bạc nhược trên đất Tây Ban Nha trước Barca, Juventus cũng đi theo sau bằng thất bại tâm phục khẩu phục trước đội bóng xứ sở rượu vang, Bordeaux. HLV Jose Mourinho của Inter thì tung hô nhà ĐKVĐ Champions League lên mây xanh khi có thêm “bài học” bóng đá, còn HLV Ciro Ferrara cũng tấm tắc khen nhà ĐKVĐ nước Pháp chơi thứ bóng đá “hảo hạng”. Phải chăng Serie A giờ tầm thường như vậy?

Nếu có lời giải cho bài toán Champions League thì hẳn bộ mặt của Serie A phải sáng như mùa bóng 2002/2003 khi vòng bán kết cả 3 đội bóng hàng đầu Italia đều có mặt và rồi “bà đầm già” loại nốt Dải ngân hà Real Madrid với tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận. Milan năm đó đánh bại Inter ở bán kết và rồi trên chấm 11m trước chính Juve. Thời kỳ hào hùng đó đã qua và không biết đến ngày trở lại, khi Serie chuyển mình thì có lẽ Premier League và La Liga đã vượt trước cả chặng đường dài.

  Hay Fiorentina sẽ làm tươi mới bộ mặt Serie A?

Mùa giải 2009/2010, Serie A vẫn như những năm trước, Inter, Juventus trồi sụt, Milan cũng chưa hoàn toàn vào khuôn, có lẽ tất cả các đại gia phải ngả mũ chứng kiến đội bóng áo tím Fiorentina đang chễm trệ ở ngôi đầu bảng E tại Champions League, trên nhà cựu vô địch nước Pháp Lyon và loại thẳng cẳng “vua đấu cúp” Liverpool ngay từ vòng bảng. Nhưng lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào còng đấu loại trực tiếp của Fiorentina cũng không làm sáng thêm hình ảnh đang hoen ố của Serie A tại Châu Âu.


Có thể thất bại của 2 đội bóng xuất sắc nhất tại Serie A sẽ khiến bộ mặt Serie A ngày càng xuống cấp. Với phong độ yếu kém của những đội bóng Italia ở các cúp Châu Âu, rất có thể sẽ đến ngày Serie A chỉ còn được phép có 3 đại diện ở Champions League để nhường suất thứ 4 cho những nền bóng đá trước đây vẫn bị coi là xếp sau như Bundesliga ở Đức và Ligue 1 ở Pháp. Nếu ngày đó trở thành hiện thực thì đó là ngày “tang tóc” của quốc gia đang giữ chiếc cúp vàng thế giới.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Inter, Juve "nối đuôi" thất bại: Bóng mờ Serie A tại Champions League
quả có giàu trí tưởng tượng lắm mới phán được câu "Serie A chỉ được 3 đại diện và nhường 1 suất cho Bundesliga hay Ligue 1..."phong độ chỉ là nhất thời thôi.Đẳng cấp thì vẫn luôn luôn là vĩnh cửu...
Được gửi bởi: ahit
Gửi lúc: 02:16 27/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem