Muốn thắng Inter? Không, hãy thắng Mourinho!18:57 23/11/2009
Serie A vẫn hoảng loạn trước màu xanh-đen của Inter Milan, dường như một mình Inter cứ tiến còn các đội bóng khác chỉ là kẻ bám đuổi không biết lúc nào mới kịp. Mà khi gần tới, Nerazzurri lại tăng tốc và tất cả lại “hít khói”. Ở Italia nói riêng và Châu Âu nói chung, đội bóng nào sẽ khuất phục được xanh-đen, và muốn vậy, cần phải làm gì…

>> Inter tiếp tục liệu pháp Mourinho: 50% ở Bologna, để có 100% ở Barcelona
>>
Mourinho: Tôi không bao giờ có thể trở thành Ferguson của Inter Milan

Inter “đặc biệt” tại Serie A…

“Người đặc biệt” thì tất nhiên phải dẫn dắt một đội bóng đặc biệt. Không biết có phải vì vậy mà từ khi rời Chelsea sau những năm biến đội bóng thành London “lột xác” hoàn toàn, Mourinho lại chần chừ tìm một CLB mới? Để rồi cuối cùng theo lời mời gọi của chủ tịch Massimo Moratti, Mourinho trở thành HLV của đội bóng đầy tham vọng Inter Milan. Vô địch Serie A ngay trong mùa bóng đầu tiên dẫn dắt Inter, theo một các không thể thuyết phục hơn, thắng nhiều nhất (25 trận), thua ít nhất (4 trận), ghi nhiều bàn nhất (10 bàn), thủng ít nhất (32 bàn), đó quá đủ để nói lên triều đại của Mourinho không chỉ ở Inter mà của cả Serie A.

Chỉ trích học trò nhưng vẫn sử dụng họ, đó chỉ có thể là Mourinho

Mùa giải này với Inter và Mourinho cũng không có nhiều sự thay đổi, thậm chí còn có những bước tiến xa hơn. Cho tới hơn 1/3 mùa giải trôi qua, duy nhất chỉ có Sampdoria trong một ngày xuất thần đã đánh bại được Inter tại vòng 6 Serie A (trận thua trước đó là khi gặp Lazio trong trận tranh siêu cúp đầu mùa). Còn không mấy đội bóng có thể gây khó khăn nhiều cho Inter, chưa nói gì tới chiến thắng. Sức mạnh của Inter đến từ đâu, nói đi nói lại vẫn đến từ Jose Mourinho, vậy phải chăng muốn thắng Inter, trước tiên hãy thắng “người đặc biệt”.


Cá tính mạnh mẽ cùng tài mưu lược là đặc điểm nổi bật của HLV người Bồ Đào Nha. Không ngại khó và cả không ngại… nói, Mourinho vẫn là vị HLV khiến người ta tranh cãi nhiều nhất về cả tính cách và khả năng dẫn dắt. Ở Serie A, Inter là nhất, là số 1 và Mourinho là người đặc biệt. Còn ở Châu Âu, Inter chưa là gì và tất nhiên Mourinho chưa thể dương dương tự đắc. Nhưng dù gì, đây mới là năm thứ 2 của Mourinho tại Italia và còn nhiều thời gian cho Inter Milan (tất nhiên với điều kiện BLĐ Inter đủ kiên nhẫn ở đấu trường Châu Âu).

Tại Serie A, nhiều HLV đã bị “khớp” trước Inter và Mourinho. Không phải chỉ trong những cuộc phỏng vấn bị Mourinho chĩa mũi dùi vào những người đồng nghiệp mà ngay cả trong cách bày binh bố trận, Mourinho cũng là người chiến thắng. Điểm qua những trận đấu Inter không thắng tại Serie A, mới thấy sự khác biệt của Mourinho ở chỗ nào. 3 trận mất điểm trước Bari (trận mở màn hòa 0-0), thất bại trước Sampdoria (0-1), và mới đây là hòa 1-1 trước AS Roma đều không phải là một Inter yếu kém mà đơn giản đó là những thời điểm xuống phong độ nhất thời (và cả không may mắn), còn lại là những trận thắng khá áp đảo trước mọi đối thủ.

Để thắng Inter, phải thắng Mourinho trước

Khó có HLV nào lại vừa công khai chỉ trích nặng nề học trò (đến mức chẳng cần nể nang) như Mourinho lại vẫn sử dụng chính những con người đó. Nếu ở Tây Ban Nha, HLV Manuel Pellegrini của Dải ngân hà Real không cần nói nhiều, đơn giản là cho "ngồi hơi xơi nước" những công thần như Guti hay Raul để dẹp tan bè cánh thì ở Italia, Mourinho có cách xử lý theo cách khác hẳn. Không biết bao lần Mourinho nói như “tát nước” người học trò Mario Balotelli, từ kẻ lười biếng cho đến vô kỉ luật. Nhưng tại sao Mou vẫn sử dụng Balotelli trong nhiều trận đấu (4 bàn thắng trong 11 lần ra sân tại Serie A)? Liệu đó là cách riêng của người đặc biệt để “khích” các học trò thi đấu hay bởi cực chẳng đã phải sử dụng họ? Với HLV đầy mâu thuẫn như Mourinho, có lẽ còn nhiều điều bí ẩn, mà như vậy mới có thể trở thành đặc biệt.


Ai sẽ cản bước Inter?

Sau vòng đấu thứ 13 tại Serie A và Inter đánh bại Bologna với tỷ số 3-1 trên sân khách, một trận thắng cũng bình thường như những trận đấu khác. Nhưng đó lại là chiến thắng có dấu ấn của “cái gai” trong mắt của Mourinho, Mario Balotelli. Đá một hiệp và ra nghỉ giữa chừng nhưng đó cũng vừa đủ cho Super Mario và cả Mourinho, có bàn thắng và chiến thắng. Đúng là thật khó hiểu được những suy nghĩ và quyết định của người đặc biệt, nhưng chính nhờ vậy mà Inter mới luôn giữ thế độc tôn trong những năm qua.

Ai cản bước Inter, cả ở Serie A và Champions League hiện tại vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Có thể là Juventus trong vòng 15 Serie A sắp tới, hay Barcelona trong lượt trận thứ 5 tại Champions League giữa tuần, nhưng muốn thắng Inter, có lẽ trước tiên cần tìm cách đánh bại Mourinho, mà điều này có lẽ thật khó với Ciro Ferrara và Pep Guardiola.


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Muốn thắng Inter? Không, hãy thắng Mourinho!
bạn Phi nói quá hay nói quá đúng :))
Được gửi bởi: Minh Tan
Địa chỉ email: nmtan_jin91@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 17:38 24/11/2009
 
Bình luận:Muốn thắng Inter? Không, hãy thắng Mourinho!
Trích lại của Phi!!!!! Phi ơi bạn nói hay quá là hay!!!!!
"vâng, morinho ko có gì là hay cả, chỉ dc cái nhận lương khủng bậc nhất trong giới hlv, tài sản ước tính cả chục ngàn tỷ đồng VN.ông ta chẳng tài năng gì cả, dc cái nổi tiếng khắp thế giới,dẫn dắt các CLB nổi tiếng nhất thế giới, vì vậy những ông chủ trả lương như thế đều là thằng ngốc, và ông ta dc nhận xét rất chính xác ỡ đây, bỡi những con người lương tháng vài triệu đồng, nhưng có cái nhìn chính xác về bóng đá. -))"
Được gửi bởi: Lê Mạnh Hùng
Địa chỉ email: hungbacsy@gmail.com
Gửi lúc: 16:40 24/11/2009
 
Bình luận:Muốn thắng Inter? Không, hãy thắng Mourinho!
"bóng đá gần như bỏ qua phần cống hiến, chủ yếu là thắng, dù chỉ 1 bàn nhưng thế là đủ. Thủ, nhùng nhằng khi ghi đủ một bàn" Câu này của Army phải dùng để đánh giá về Mu mới chuẩn xác vào thời điểm này. Nhưng tôi e rằng Army là fan của Mu nên không chịu chấp nhận thực tế đáng buồn....cười này
Được gửi bởi: My
Gửi lúc: 15:08 24/11/2009
 
Bình luận:Muốn thắng Inter? Không, hãy thắng Mourinho!
Tại sao bạn Army có thể phát biểu những lời khó nghe như vậy về một hlv được coi là một trong những huấn luyện viên tài giỏi hàng đầu thế giới. Dù Tào Tháo có gian hùng đến bao nhiêu nhưng ai cũng phải công nhận tài năng của ông ấy, đó là một con người kiệt xuất và Mourinho cũng vậy.
Được gửi bởi: nisinho
Gửi lúc: 14:31 24/11/2009
 
Bình luận:Muốn thắng Inter? Không, hãy thắng Mourinho!
Kính gửi Army! Qua cách bình luận của bạn, tôi thấy Army là một người không có một tí hiểu biết gì về bóng đá và cuộc đời. Ngoài ra bạn là một kẻ hay ghen ghét với thành công của người khác và đi quá giới hạn cho phep.
Được gửi bởi: Tao
Gửi lúc: 13:32 24/11/2009
 
Bình luận:Muốn thắng Inter? Không, hãy thắng Mourinho!
mấy bài bình luận của mấy ban có phần hơi ghét Muo thì phải?
Hãy nhìn vào thực tế những gì ông ta đã và đang làm được với porto,chea và bây giờ là inter.tôi tin năm nay inter sẽ làm nên chuyện tại C1
Được gửi bởi: hoang nam
Gửi lúc: 11:54 24/11/2009
 
Bình luận:Muốn thắng Inter? Không, hãy thắng Mourinho!
khi dó là Mourino chưa được ai biết đến(chỉ thực sự được biết đến khi đưa Porto vđ C1) và thực sự nổi tiếng khi về Chelsea.lúc đó hỏi xem có clb danh tiếng nào dám mời Mourino về hl.một khi đã nổi tiếng và được biết đến nhiều,Mouri ko dại để mất tiếng nếu nắm giữ các Clb cỡ như Fulham.Totten.
Được gửi bởi: robe_hai30
Gửi lúc: 11:37 24/11/2009
 
Bình luận:Muốn thắng Inter? Không, hãy thắng Mourinho!
bạn Army nói như đi guốc trong bụng Mou ấy, thế nếu bạn biết được xác suất thành công thấp thì bạn có làm việc đó không, huống hồ việc cầm một đội bóng chót bảng để vực dậy,bây giờ là thời đại nào rồi mà còn những chuyện thần tiên vậy, Mou là cáo già chứ không phải thằng ngu, còn bắt Inter phải chơi đẹp thì nhìn vào cầu thủ sẽ thấy, làm sao Cambi Stanki Janetti Milito hay Eto'o đá bay bướm được. bây giờ là thời đại của đồng tiền và bóng đá đẹp luôn là mơ ước của mọi người, thực tế chút sẽ không phải hụt hẫng...thân.
Được gửi bởi: 7ommy
Gửi lúc: 11:17 24/11/2009
 
Bình luận:Muốn thắng Inter? Không, hãy thắng Mourinho!
phải công nhận Mourino là hlv có taì nhưng rất thích nổi tiếng và giữ tiếng.Néu thật sự tài gỉoi ông ta có thể nắm gĩư các đội bóng yếu và gíup họ trụ hạng thành công,hay các đội chưa có khả năng Vđ như Tottenham,Astol.Nhưng ko?xin thưa Mouri chỉ thích hl cho các Clb thật sự có thể tranh chấp chức vđ (với mandini ,Inter cũng đã 3lần Vđ).Và nếu như Mu, real hay Chelsea goị mời ông ta cũng sẽ nhận lời(nếu rời Inter).Hảy về với Totten để đưa đội bóng này tới ngôi cao nhất chắc có trả 20tr bảng/nam Mourino cũng chẳng dám nhận(vì muốn giữ tiếng.
Được gửi bởi: robe_hai30
Gửi lúc: 11:12 24/11/2009
 
Bình luận:Muốn thắng Inter? Không, hãy thắng Mourinho!
bạn Army nói vậy là sai rùi, chắc bạn ko xem Porto giành cúp C1 do Mou dẫn dắt, Porto lúc đó làm gì có siêu sao? làm gì là Đại Gia?
Được gửi bởi: Jay
Gửi lúc: 10:25 24/11/2009
Trang:
1234
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem