(BongDa.com.vn) - Sự chặt chẽ và kín đáo của Udinese đã chiến thắng trước sức ép cùng sự bất lực nơi hàng công của Juve nhưng rất tiếc đội chủ sân Fruili lại chẳng thể giữ cho mình 1 điểm.
Virus chấn thương đang ăn sâu vào đội hình Juventus khiến cho Ciro Ferrara không thể sử dụng Zebina, Iaquinta, hay Trezeguet nhưng sự trở lại của Del Piero cũng giúp cho ông có được sự lựa chọn khác nơi hàng công để phối hợp với Amauri nhưng đó chỉ là thời gian của hiệp 2 bởi trong 45’ đầu tiên Camoranesi – Giovinco là những cầu thủ hỗ trợ cho chính Amauri.
Nhìn toàn cục thì sau khi Del Piero có mặt trên sân ở phút 52 thì sự phối hợp của bộ ba Diego – Del Piero – Amauri tuy không quá nhuần nhuyễn nhưng đủ sức để cho hàng thủ Udinese phải tập trung cao độ. Diego – Del Piero không dẫm chân nhau, cả hai chịu khó phối hợp, tạo cơ hội cho các đồng đội dứt điểm cũng như là những sợi dây gắn kết mọi đường lên bóng cũng như các pha tấn công của Bianconeri.
|

|
|
Del Piero đã tạo ra những nét mới và mang lại may mắn khi vào sân. Ảnh: Getty.
|
Phía đội chủ nhà Udinese tỏ rõ quyết tâm và họ nhập cuộc cũng rất hứng khởi dù cho ở hàng công, tiền đạo thủ quân Di Natale vắng mặt vì án treo giò. Tuy nhiên những Lodi, Flores, Asamoah cũng có những tình huống uy hiếp hàng thủ Juve và bắt Buffon làm việc vất vả nhưng tỷ số vẫn chỉ là 0-0.
Camoranesi và Giovinco cũng làm việc cật lực ở hai bên cánh nhưng sự hiệu quả thì chưa cso nhiều bởi Basta, Zapata cùng sự hỗ trợ của Inler đã gần như bịt kín mọi nẻo đường tới khung thành thủ môn Handanovic. Diego cũng phải dính thẻ vàng vì chơi xấu đối phương, đó có thể coi như là một hình ảnh tiêu biểu cho sự bất lực của Juventus trong 45’ đầu tiên của hiệp 1.
Del Piero vào sân thay cho Giovinco và quả thực sự góp mặt của cầu thủ này đã mang lại sức sống mới cho Bianconeri, các pha lên bóng của Grosso vì thế cũng tiềm ẩn sự nguy hiểm và rồi thì cái gì tới cũng phải tới, từ pha tạt bóng của Caceres, Grosso như từ dưới đất hiện lên chạy cắt mặt và đệm bóng mở tỷ số trận đấu. 1-0 cho Juventus.
Kể từ lúc đó, thế trận đỡ ngạt thở hơn khi Udinese quyết không để cho đội khách dễ dàng kiếm điểm ở sân nhà Fruili nhưng quả thực, những Romero, Lodi chẳng thể nào khiến người ta quên đi được Di Natale. Những nỗ lực cuối cùng của đội chủ nhà chỉ khiến họ thêm nuối tiếc mà thôi.
3 điểm giành được khá vất vả giúp Juve lấy lại vị trí thứ 2 đã bị Milan giành mất trước đó vài giờ đồng hồ. Lúc này Ferrara có thể dự tính cho trận gặp Bordeaux sau đây ít ngày để sớm giành vé lọt vào vòng knoxk - out sớm.
Đội hình thi đấu:
Juventus: Buffon; Caceres, Cannavaro, Chiellini, Grosso; Poulsen, Felipe Melo (Sissoko 52); Camoranesi, Diego (De Ceglie 86), Giovinco (Del Piero 52); Amauri.
Udinese: Handanovic; Basta, Zapata, Coda, Lukovic; Inler (Sammarco 83), D'Agostino, Asamoah; Lodi (Romero 57), Floro Flores, Isla (Corradi 87).
Tiểu Đăng