Một góc nhỏ calcio: Với chính quyền, bóng đá vẫn rất trong sạch18:16 15/11/2009
Xem thêm: calcio, Italia
Lược trích đoạn trong cuốn sách mới xuất bản ở Italia có tựa đề “Calcio, mafia và omerta” về mối quan hệ giữa calcio và mafia ở Italia.

“Chủ tịch UB Olimpic Italia (CONI, cơ quan quản lí thể thao cấp nhà nước) Gianni Petrucci là một người lạc quan. Sau vụ Akragas, ông bảo: “Các băng nhóm mafia không thuộc về thế giới thể thao và chúng không thể tác động được lên đó. Vụ Akragas chỉ là một vụ nhỏ và chủ tịch đội bóng sẽ bị trừng phạt”. Sferrazza đã bị cấm đến các SVĐ trong 5 năm, nhưng không lấy gì để đảm bảo rằng những vụ tương tự sẽ không thể diễn ra nữa. Có lẽ Petrucci, vào năm 1970 từng là ứng cử viên chức thị trưởng thành phố nổi tiếng khắp thế giới vì mafia, Corleone, đánh giá thấp vấn đề, hoặc đơn giản là lờ tịt đi những sự thật. Ông cần phải đọc báo và gặp gỡ công chúng để hiểu rằng: từ nhiều năm nay, mafia đã thâm nhập rất sâu vào bóng đá. Chỉ cần đọc bức thư mà 2 tên mafia Calabria gửi cho nhau bị cảnh sát thu được là hiểu. Chúng viết, bóng đá “có một giá trị hình ảnh to lớn và nếu biết cách sử dụng nó vào các hoạt động kinh doanh, có thể đem lại nhiều tiền bạc và việc làm”.

Logo Olympic của CONI (Ủy ban Olympic Italia) đã bị “mafia hóa” như thế này đây

Một ví dụ: vào năm 2004, camorra (mafia Napoli) đã tìm cách tống tiền đội Lazio 24 triệu euro bằng cách đề nghị họ cho một công ti do chúng kiểm soát được phép làm ăn với đội. Mấy tuần trước, tên trùm mafia Michele Labate đã bị bắt sau 2 năm lẩn trốn. Labate bị kết án 14 năm tù vì nhiều tội danh, trong đó có tội đã thâm nhập vào đội bóng Serie B Reggina mà anh họ của hắn, Gianni Remo, làm phó chủ tịch. Cảnh sát cũng đang điều tra vụ mafia tìm cách khống chế CLB Palermo trên thị trường chuyển nhượng và đào tạo cầu thủ, gây sức ép với BLĐ đội để đòi có vé mời đến xem các trận đấu trên sân Renzo Barbera...Tiếc thay, những vụ này CONI không hề biết. Họ cũng không biết rằng hàng trăm đội bóng ở các hạng dưới ở các vùng miền nam nằm trong tay các gia đình mafia. Nhờ cách ấy, chúng có thể ép các cầu thủ bán độ vì chúng cũng kiểm soát nốt thị trường cá độ bất hợp pháp (và cả hợp pháp) tại các khu vực này.


Chúng ta nên bình tĩnh. Không có gì phải lo ngại. Bóng đá và thể thao vẫn trong những đôi tay trong sạch. Như tay của Petrucci”.

Theo The Thao & Van Hoa
Xem thêm: calcio, Italia
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem