Juventus thảm bại trước Napoli, Sampdoria thì bị Bari cầm hòa không bàn thắng, rõ ràng kẻ được hưởng lợi nhất chính là Inter và trước một nhược tiểu như Livorno, các nhà ĐKVĐ Serie A không khó khăn để giải quyết.
Mặc dù tâm lý thoải mái và có quá nhiều sự lựa chọn khi chỉ phải đối đầu với Livorno nhưng Jose Mourinho tự hiểu không cần phải dùng tới “Dao mổ trâu để giết gà” bởi trước mặt ông là chuyến làm khách đầy hiểm trở với với Dinamo Kiev tại Champions League. Đó mới là trận đấu đáng để cho Nerazzurri phải dồn toàn lực cho trận cầu quyết định tới tấm vé đi tiếp ở bảng đấu mà Barca hay Kazan đều đã có cho mình khá nhiều lợi thế.
Hiểu rõ điều đó Mourinho không mạo hiểm tung ra đội hình mạnh nhất trong trận đấu tại sân Picchi. Chỉ cắm một mình Milito ở trên hàng công bởi “Special One” muốn người học trò cưng lấy lại nhiều hơn cảm giác thi đấu bởi dù có bàn thắng ấn định chiến thắng 5-3 trước Palermo nhưng Mourinho cần Milito nhiều hơn thế. Cùng với đó là sự góp mặt của những cầu thủ ít được ra sân cho tới lúc này của mùa giải như tiền vệ trẻ Krhin và Mancini. Nhưng cũng chỉ với những cái tên đó thôi mà Inter cũng khiến cho chủ nhà Livorno khó thở.
|

|
|
3 điểm quá đơn giản cho Inter. Ảnh: Neri.
|
Trước một nhà ĐKVĐ đang cực kỳ hưng phấn và thoải mái, đội chủ sân Picchi đã không khiến cho Inter phải gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc giành trọn 3 điểm bởi với thực lực hiện có. Livorno chẳng thể làm được gì dù họ cũng từng buộc Milan phải ra về với chỉ 1 điểm. Nhưng Nerazzurri thì khác, họ chơi thứ bóng đá thực dụng hơn và ở Serie A, Inter là “Chúa tể”. Tuy nhiên trong thời gian đầu tiên của trận đấu, Inter cũng gặp chút khó khăn nho nhỏ khi Livorno chơi phòng thủ đổ bê tông nhưng các cầu thủ tới từ thành phố Milano hoa lệ cũng chả vội, họ tấn công và phối hợp từ từ để ru ngủ Livorno và chỉ hai nhát kiếm nhẹ nhàng của Diego Milito ở phút thứ 49 cùng pha lập công của Maicon ở phút 80 đủ để dập tắt mọi hi vọng của Juve “đặt vào” Livorno.
Nói gì được nữa khi Inter quá mạnh ở Serie A? Những ai chỉ trích đội bóng này thiếu cá tính, họ nên nhìn lại. Nếu ai cho rằng Inter chỉ làm Vua được ở trong nước và coi thường những gì mà Mourinho làm được cho Nerazzurri thì hãy nên nhớ rằng tự Juve và Milan làm mình suy yếu cũng như tự bắn vào chân mình, các đội bóng khác không đủ tiềm lực cạnh tranh trong khi Inter lại chơi quá ổn định.
Lần thứ 5 cho Inter có lẽ cũng đang rất gần dù cho giải đấu mới qua vòng thứ 10.
Đội hình thi đấu:
Livorno: Benussi; Diniz, Knezevic, Miglionico; Raimondi, Candreva, Pieri; Moro, Pulzetti (Dionisi 73), Vitale (Danilevicius 54); Tavano.
Inter: Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Lucio, Zanetti; Krhin (Eto'o 46), Vieira, Muntari (Cambiasso 29); Stankovic (Samuel 70), Mancini; Milito.
Hồng Duy