Thật tuyệt cho Inter khi hai vòng đấu vừa qua, các đối thủ đứng ngay cạnh họ thi nhau bắn vào chân. Đầu tiên là Sampdoria bị vùi dập sau đó là vào rạng sáng nay, Juventus bị Napoli hạ gục vậy nên chỉ cần thắng nhẹ nhàng Livorno thì khoảng cách giữa Nerazzurri và các đội xếp sau sẽ tiếp tục được nới rộng khoảng cách.
Trước vòng 11, khoảng cách mà Inter tạo dựng trước đội xếp thứ 2 Juventus đã là 4 điểm và với việc “Bà đầm già” thất bại đau đớn trước Napoli thì đội bóng của Jose Mourinho quá thoải mái trước khi bước vào chuyến làm khách rất dễ dàng gặp Livorno. Một kết quả vừa phải để gia tăng cách biệt cũng như giúp cho Nerazzurri tập trung và lên tinh thần cao nhất trước chuyến làm khách tại Kiev ở loạt trận thứ 4 vòng bảng Champions League vào giữa tuần sau.
Livorno chắc chắn cũng không muốn phải làm đội lót đường tới chức vô địch trong mùa giải này của Inter và Mourinho sẽ buộc phải có sự tôn trọng nhất định cho đội bóng này khi họ đã có liên tiếp tới hai chiến thắng chỉ trong vòng 4 ngày. Rõ ràng việc mời HLV Cosmi về với đội chủ sân Picchi là một điều hoàn toàn hợp lý. Với phong độ đang lên cao của bộ đôi Tavano - Candreva thì Livorno hẳn mong chờ sẽ đánh bại các nhà ĐKVĐ Serie A ngay trên sân nhà.
|

|
|
Thắng tiếp chứ Inter? Ảnh: Getty.
|
Inter hiện đang thăng hoa và có sự ổn định đến đáng sợ. Họ thắng trong 3 trận gần đây nhất và vừa qua, Nerazzurri đã đập nát Palermo với tỷ số 5-3 dù cho thời điểm này Palermo cũng là một đội bóng khó đánh bại ở Serie A. Tuy nhiên vấn đề quan trọng là hàng thủ của Inter lúc này khá tệ bởi họ thua khá nhiều trong thời gian gần đây. Trong suy nghĩ của Mourinho, thua 1 bàn đã là xa xỉ chỉ đừng nói là tới 3 bàn như thế. Chắc chắn ông sẽ có nhiều việc phải làm cho các học trò của mình nếu như không muốn phải trả giá như Juventus và đặc biệt là ở đấu trường Champions League. Thua chừng đó bàn thắng là đủ bị loại rồi nên chắc chắn trước cuộc hành quân tới Ukraina, ông mong chờ những Lucio, Samuel, Cordoba hay thậm chí cả Maicon, Chivu, Santon thể hiện đúng phong độ và đằng cấp của mình để cùng nhau duy trì cao độ sự tập trung bởi tham vọng giành Champions League của Nerazzurri hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng nếu như hậu phương thi đấu thiếu hiệu quả.
Dễ dàng cho Inter nhưng không đảm bảo cho họ chiến thắng. Có lẽ Jose Mourinho và các học trò sẽ khải hoàn ca, chỉ có điều là để làm được như thế sẽ không hề đơn giản.
Đội hình dự kiến:
Livorno: De Lucia; Knezevic, Perticone, Miglionico; Raimondi, Marchini, Moro, Pulzetti, Pieri; Tavano; Candreva.
Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Santon; Zanetti, Cambiasso, Thiago Motta; Stankovic; Balotelli, Milito.
Hồng Duy