Napoli – AC Milan: Vững bước tiến qua San Paolo!8:54 28/10/2009

Cả hai đội đều đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây, với Milan là 3 trận toàn thắng ở trên 2 mặt trận còn đội chủ nhà Napoli cũng không kém cạnh với hai chiến thắng liên tiếp.

Một trận đấu khó dự đoán khi cả hai đang hồi sinh sau giai đoạn đầu mùa giải thi đấu chật vật và khiến cho nhiều CĐV của mình thất vọng. Sa thải một Roberto Donadoni bất tài và đặt vào đó là Walter Mazzarri, cho tới lúc này Chủ tịch Aurelio De Laurentiis có thể hài lòng với những gì mà các cầu thủ của mình đang thể hiện. Tinh thần thi đấu đã trở lại, quyết tâm mỗi khi vào trận và sự hiệu quả đang khiến cho đội bóng miền Nam Italia bứt phá lên trên BXH với vị trí thứ 9 với 13 điểm.

Cũng giống như Napoli, Milan cũng đã trở lại với quỹ đạo chiến thắng với 3 trận toàn thắng trên tất cả các mặt trận. Nhưng nếu như các đối thủ của đội bóng chủ sân San Paolo chỉ là Fiorentina và Bologan thì các bại tướng của Rossoneri tên tuổi hơn nhiều với những Roma và Real Madrid, tiếp đến là Chievo. Quan trọng hơn là dù cho bị đối thủ vượt lên dẫn trước nhưng ở thời điểm khó khăn nhất, vô vọng nhất, Leonardo đã giúp các cầu thủ có lại sự tự tin và bản lĩnh cần thiết để vượt qua những đối thủ khó nhằn trên.

Thắng tiếp chứ Milan? Ảnh: Getty.

Tuy nhiên người ta cũng thừa nhận lúc này ở Milan, hiện tượng “Công làm thủ phá” đang thực sự là một căn bệnh chưa có thuốc chữa khi mà cũng để thủng lưới từ 1-2 bàn trong 4 trận đấu liên tiếp gần đây. Bởi vậy mà ngoài việc “dopping” cho hàng công thì Leonardo cũng cần để ý tới những gì mà hàng thủ của ông đang “phá hoại”. Nhưng đó cũng chỉ là một điểm nhấn trong sự thăng hoa của Milan mà thôi, với những “ông cụ” nơi hàng thủ như hiện tại, khó cho Leonardo có thể làm được gì hơn. Đặc biệt khi chấn thương cũng cướp của ông những Jankulovski, Ignazio Abate, Marco Storari, Oguchi Onyewu, Daniele Bonera và Davide Di Gennaro. Nên điều mà Leonardo có thể làm là nhắc nhở bộ tứ còn lại gồm Oddo, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta chơi tập trung hơn mà thôi.

Hành quân tới San Paolo là một thử thách thực sự cho Leonardo và người ta cũng có thể từ đây mà có cái nhìn nhận sâu sắc hơn về những gì mà hộ làm được trong thời gian đã qua. Ngược lại, nghi ngờ và lo lắng sẽ một lần nữa được dấy lên.

Thực tại và tương lai, hai cái nhìn nhưng chỉ chung về 1 điểm – kẻ thắng sẽ vượt qua được tất cả.!

Đội hình dự kiến:

Napoli: De Sanctis; Campagnaro, Rinaudo, Cannavaro; Maggio, Pazienza, Gargano, Aronica; Hamsik, Quagliarella, Lavezzi.

Milan: Dida; Oddo, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta; Flamini, Pirlo, Ambrosini; Pato, Inzaghi, Ronaldinho.

Hồng Duy

Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem