Inter vững vàng ngôi đầu Serie A: Nên RESTART lại mùa giải 2009/2010!11:16 27/10/2009

Khởi đầu rất thong thả và rồi bùng lên một cách mạnh mẽ, khởi đầu kém cỏi khi bị bỏ xa trên BXH nhưng vào lúc này Nerazzurri lại ngự trị ở vị trí mà đã 4 năm liên tiếp họ “vô địch thủ” trước những kẻ ghen ăn tức ở nhưng thiếu nhiệt huyết, thiếu quyết tâm; thừa những lời nói sáo rỗng, thừa những hứa hẹn ngọt ngào nhưng rồi toàn phải nếm trái đắng.

Thử hỏi có bao nhiêu người đã mừng thầm khi Inter để cho Ibrahimovic sang Barca? Juve, Milan, Roma + phần còn lại của Serie A. Sneijder, Motta, Milito và đặc biệt là “Báo đen” Milito khoác áo Nerazzurri, thử hỏi bao nhiêu kẻ đã giật mình lo lắng? Vẫn là Juve, Milan, Roma + phần còn lại của Serie A. Vậy phải làm gì để ngăn chặn bước tiến của thầy trò Jose Mourinho, đơn giản vô cùng – hãy ổn định đi, hãy “dọn dẹp” các đối tượng bé nhỏ và có những kết quả có lợi giành trước các cuộc đối đầu với những đại gia giàu tham vọng.

Sampdoria đã cản bước Inter.... Ảnh: Getty.

5 vòng đấu đầu tiên, Sampdoria và Juventus thi nhau làm khổ Inter bằng sự ổn định từ những chiến thắng rất đúng ý đồ đã nêu trên. Người ta lại càng lo cho Nerazzurri khi họ thảm bại trước chính Sampdoria, Ciro Ferrara và Leonardo đảm bảo mừng rỡ lắm bởi chỉ cần đội bóng nào quật ngã được Inter, họ đều mừng và cảm thấy sung sướng lắm.

Còn lúc này sau 9 vòng đấu, Sampdoria chính là đội ổn định nhất nhưng cũng kém Inter 2 điểm, Juve? Còn kém tới 4 riêng Milan thì vừa khít 7 điểm.

Điều đáng nói là gì? Inter quá mưu mẹo khi kết hợp thêm với Mourinho, họ ru ngủ đối phương bằng những kết quả đủ để người ta tin rằng có khi đội chủ sân G.Meazza đang có khủng hoảng thật. Mà Inter thì cũng khủng hoảng thật chứ ai đùa. Mấy vòng rồi Motta, Milito, Materazzi nghỉ thi đấu khá dài còn Eto’o cũng không nằm ngoài điều đó. Buộc Mourinho phải trông chờ vào một Balotelli hăng máu, đôi lúc thích gây gổ và lãnh thẻ đỏ hoặc tin vào một cầu thủ mà “Special One” muốn tống khứ đi lâu lắm rồi, David Suazo? Nhìn cách cầu thủ người Honduras thi đấu trong trận hòa Dynamo Kiev 2-2 vừa qua thì đôi khi người ta tiếc cho Victor Obina bởi suy cho cùng cầu thủ người Nigieria vừa trẻ lại vừa rất biết tuân thủ chiến thuật và cũng có nhiều bàn thắng đẹp mắt.

Juventus cũng từng thống trị ngôi đầu bảng....Ảnh: Getty.

Gặp Catania, Mourinho chấp nửa đội hình khi Cambiasso, Zanetti, Stankovic, Motta, Milito ngồi chơi xơi nước sau khi đã thi đấu nhiều trận trong thời gian vừa qua. Kết quả là gì? Inter vẫn thắng, thắng nhàn hạ tới mức họ vừa thi đấu vừa xả stress nhưng cũng có hai bàn thắng do công của Muntari và Sneijder. Rõ ràng khi Inter đá theo cách chơi mà họ từng vùi dập Milan 4-0 thì có dựng cả một xe bus trước khung thành Catania, Genoa thì cũng chẳng làm gì được còn lúc họ chơi theo kiểu Cantenacio thì ngay đến Barca với đầy đủ binh hùng tướng mạnh cũng bó gối thì những đối thủ làng nhàng lo trụ hạng đừng có nghĩ tới viễn cảnh ghi quá hai bàn thắng vào lưới họ.

Serie A cần thêm vài Sampdoria nữa nhưng cũng phải tính kỹ hơn chút bởi dù sao Inter thời gian đó đang phải lo ở cả đấu trường trong nước lẫn Châu Âu mà đội hình của họ thì phải chinh chiến từ cấp câu lạc bộ cho tới vượt hàng ngàn km để thi đấu cho ĐTQG ở VL World Cup 2010…lợi thế thuộc về Sampdoria còn gì. Nhưng thất bại của Inter cũng cho thấy, họ chẳng suy sụp mà trái lại, đứng vững hơn, tiến nhanh hơn.

.....nhưng rồi chẳng nghĩa lý gì khi Inter chứng tỏ đẳng cấp của đội ĐKVĐ. Ảnh: Getty.

Chán thật, Juve thì vật vã lắm mới có hai trận thắng liên tiếp ở hai giải đấu mà họ tham dự nhưng trước đó thì chẳng thể tưởng tượng nổi một Bianconeri hùng mạnh lại có thể bị Bologna, Fiorentina cầm hòa rồi bại trận ở Palermo. Moggi nói đúng, “Bà đầm già” sẽ chỉ làm cho Serie A thêm sôi nổi chứ chẳng thể cản bước Inter.

Trông chờ vào Milan? Có khi không nên bởi Rossoneri vào lúc này cũng chỉ vụt sáng lên như vậy chứ ai dám đảm bảo với lối chơi và cách thể hiện trên sân đầy lo lắng như vậy càng không thể giúp cho Leonardo ngăn được người anh em cùng thành phố ở mùa giải này. Mục tiêu thiết thực nhất mà chính PCT A.Galliani cũng từng nói đó là Milan nên đảm bảo vững chắc vị trí thứ 3 đã có ở mùa giải năm ngoái. Rõ ràng là chưa đá đã biết thua rồi thì còn mong đợi điều gì nữa đây?

Inter hiểu và biết cách nào để tiếp tục thống trị Serie A…haizz, cũng sẽ lại một thời kỳ như Lyon thôi, 7 lần liên tiếp vô địch Ligue 1 cho tới khi  Bordeaux xuất hiện để giải cứu nước Pháp. Vậy ở Serie A, đội bóng nào sẽ là “Bordeaux của nước Ý”? Thời gian, để thời gian đi, sẽ có câu trả lời!

Hồng Duy

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Inter vững vàng ngôi đầu Serie A: Nên RESTART lại mùa giải 2009/2010!
Báo chí Italia chẳng còn lý do nào để công kích Mou ngoài việc chăm chăm soi mói vào chiến tích ở C1. Những đối thủ ở SeriA của Mou chỉ còn biết câm lặng mà nghe "chỉ giáo" và tìm cơ hội cắn trả thông qua .... C1 tiếp. Việc Inter cần làm là giữ đúng tinh thần ở SeriA mang qua C1, chỉ cần làm thế thôi thì ngay cả Barca cũng phơi áo chứ đừng nói những đội bóng khác. Inter sẽ thay nước Ý thể hiện sự thống trị ở C1, cố lên Inter, cố lên Mou.
Được gửi bởi: Tran Quang Phat
Gửi lúc: 05:45 29/10/2009
 
Bình luận:Inter vững vàng ngôi đầu Serie A: Nên RESTART lại mùa giải 2009/2010!
Uh, thì chờ khi nào Juve + Milan ổn định vậy, nhưng ổn định rùi thì đá cho đàng hoàng, fairplay, đừng chơi trò Calciopolli nữa thì ai mà qua mặt 2 người" anh em" đó
Được gửi bởi: Tiến Long
Gửi lúc: 22:31 27/10/2009
 
Bình luận:Inter vững vàng ngôi đầu Serie A: Nên RESTART lại mùa giải 2009/2010!
Không phải vì inter mạnh đâu mà do các đối thủ khác tự yếu đi, mình nhớ những năm trước Inter đầu tư nhiều như vậy cuối mùa toàn về sau Juve, chờ juve và milan đầu tư lại ổn định thì mới biết ai là kẻ thống trị thực sự ở Seria
Được gửi bởi: Quangteo
Gửi lúc: 14:15 27/10/2009
 
Bình luận:Inter vững vàng ngôi đầu Serie A: Nên RESTART lại mùa giải 2009/2010!
Năm ngoái Sir Mourinho có nói rằng " Trừ khi Inter không muốn giành Scudetto thôi chứ làm gì có đội nào Vô địch Seria A ngoài Inter"... Sao mà ngạo mạn một cách tự tin thế nhỉ. Năm nay cũng thế thôi. Forza Interinho!!!!!!!!!!!!!
Được gửi bởi: Lê Mạnh Hùng
Địa chỉ email: hungbacsy@gmail.com
Gửi lúc: 13:19 27/10/2009
 
Bình luận:Inter vững vàng ngôi đầu Serie A: Nên RESTART lại mùa giải 2009/2010!
bài viết này lẽ ra nên cho vào mục cảm nhận hơn là trên phần tin tức thế này ^^ , mình cũng là fan của inter nên mình hiểu inter bây giờ chưa vĩ đại đc như tác giả đã viết , nhưng 1 điều ko thể chối cãi là serie a đúng là của inter
Được gửi bởi: blu3wings
Gửi lúc: 13:03 27/10/2009
 
Bình luận:Inter vững vàng ngôi đầu Serie A: Nên RESTART lại mùa giải 2009/2010!
hay! tui cũng là fan inter ,hehe , inter chỉ thiếu may mắn với lại đội hình mà toàn cầu thủ của các quốc gia,nghĩ đến trâu bò còn lè lưỡi chứ đừng nói họ ,Morinho xoay vòng hay ,chiến thuật khó đoán đc ,nghĩ sao kô có etto và milito mà còn vùi dập genoa rồi catania ,thử hỏi báo chí Ý kô điên sao đc :D
Được gửi bởi: đinh công duy
Gửi lúc: 12:10 27/10/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem