Ghi bàn phút cuối, Bologna buộc Juventus “tặng” một điểm quý giá!0:5 28/9/2009
Tưởng như việc Inter bị thất bại trước Sampdoria thì sẽ là động lực để cho thầy trò của Ciro Ferrara tiến lên “làm gỏi” Bologna trong trận đấu vào tối nay nhằm lấy ngôi đầu bảng và tạo 1 tinh thần hưng phấn trước chuyến làm khách ở nước Đức sau đây vài ngày nhưng đáng tiếc, mọi thứ đã sụp đổ ở trong phút bù giờ cuối cùng.

Trước một đối thủ đã không thắng được mình trong gần 30 năm qua, Juventus lại có lợi thế sân nhà và các ngôi sao như Diego, Melo đã trở lại trong đội hình sau thời gian ngắn điều trị các chấn thương. Với lịch thi đấu tương đối dầy trong thời gian này, Ciro Ferrara đã buộc phải có điều chỉnh bằng cách xoay vòng các cầu thủ để giảm thiểu tối đa những chấn thương không đáng có đã cướp đi của ông Fabio Cannavaro và Del Piero.

Diego trở lại đã hộ công sau cặp tiền đạo Trezzeguet – Amauri (trận này Iaquinta được nghỉ) và hậu vệ trẻ Molinaro được trao cơ hội sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương. Còn lại tất cả vẫn giữ nguyên.

Bologna tỏ ra đầy tự tin trong chuyến làm khách tại Olimpico và ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng xứ Emilia đã chơi rất chặt chẽ, áp sát và sẵn sàng chơi rắn mỗi khi có thể. Tuy nhiên với sự trở lại của Diego, hàng tiền vệ của Juventus chỉ để cho đội khách thoải mái trong vài phút đầu tiên của trận đấu bởi ngay sau đó, họ tăng tốc và dồn Bologna về phía phần sân nhà khiến cho cặp tiền đạo Di Vaio – Zalayeta đôi khi phải tự kiếm bóng và tự triển khai ý đồ tấn công.

Phút thứ 13 của trận đấu, David Trezeguet suýt chút nữa đã có thể đưa Juventus vượt lên dẫn trước khu cựu cầu thủ của AS Monaco đã có pha thoát xuống đầy kinh nghiệm từ pha chuyền dài của đồng đội nhưng tiếc là pha dứt điểm cuối cùng lại không thể hạ gục được thủ thành Viaviano bên phía đội khách. 5 phút sau, vẫn là Trezeguet khi cầu thủ này có pha chạm bóng khá nhậy cảm từ pha chuyền bóng có ý đồ của Zebina nhưng một lần nữa thần may mắn chưa mỉm cười với cầu thủ này.

Trezeguet nổ súng đưa Juve vươn lên dẫn trước....Ảnh: Getty.


Tấn công và dồn ép đối phương hoàn toàn như vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi tới phút 24, tỷ số được mở cho đội chủ nhà. Zebia bất ngờ có pha đi bóng cực kỳ kỹ thuật bên hành lang phải và đâm thẳng vào vòng cấm, sau đó cầu thủ người Pháp nã thẳng đại bác vào thủ thành Viviano, bóng nảy ra và công việc đơn giản của Trezeguet là đệm bóng và 1-0 cho đội chủ nhà Juventus.

Có bàn thắng mở tỷ số, Bianconeri chơi bóng chậm rãi và tỏ ra cực kỳ chắc chắn từ khâu phòng ngự tới tấn công khiến cho Bologna phải vất vả chống đỡ tương đối vất vả. Hoàn toàn không có gì đáng chú ý trong cách chơi của Bologna ngoài hai từ “chịu trận” bởi đẳng cấp và bản lĩnh của “Bà đầm già” là hoàn toàn vượt trội.

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn không có gì là khá khẩm hơn khi mà Juventus vẫn nằm quyền kiểm soát nhiều hơn nhưng có chi tiết đáng chú ý là Bologna chơi bóng rất kiên cường và họ chơi như thể đang tử thủ để kiếm 1 trận hòa dù cho ở bảng tỷ số đang thua 0-1.

Phút 61 của trận đấu, Melo sút bóng hiểm hóc ở cự ly hơn 24m và trong tình huống này Trezeguet đã ghi được bàn thắng vào lưới của Viviano khi đã rơi vào thế việt vị.

Bologna cho thấy họ cũng biết chơi tấn công và đủ sức khiến hàng thủ Juventus không được lơ là khi chính cựu cầu thủ của đội bóng thành Torino và Di Vaio chính là hiểm họa lớn nhất của thủ thành Buffon. Trong 1 pha bóng phản công, Di Vaio đã lừa qua được Buffon và sút bóng ở 1 góc tương đối hẹp nhưng lại để cho Chiellini về phá bóng kịp thời giải nguy cho đội nhà.

 ....nhưng  Adailton (phải) đã mang về 1 điểm quý giá cho Bologna. Ảnh: Getty.


Tuy nhiên khi mà mọi thứ tưởng chừng như an bài khi mà tất cả đều chờ đợi tiếng còi chấm dứt trận đấu thì đúng vào phút thứ 92, Tedesco đưa bóng bay qua đầu cả Legrottaglie, Chiellini còn Molinaro đứng sai vị trí để cho Adailton đệm bóng cận thành hạ gục Buffon mang về 1 điểm quý giá cho Bologna. 1-1 đầy oan nghiệt cho Juventus.

1 điểm trong trận đấu này, Juventus chính thức vượt qua Inter trên BXH nhưng vẫn phải xếp sau Sampdoria.

Đội hình thi đấu:

Juventus: Buffon; Zebina (Caceres 67), Legrottaglie, Chiellini, Molinaro; Camoranesi, Felipe Melo, Marchisio; Diego (Giovinco 59); Trezeguet, Amauri (Del Piero 84).

Bologna: Viviano; Raggi, Britos, Portanova, Lanna; Vigiani (Osvaldo 61), Mingazzini, Guana, Valiani (Tedesco 55); Di Vaio (Adailton 67), Zalayeta.

Viên Lãng
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem