Inter thua trận, Mourinho vẫn nói cứng19:0 27/9/2009
Sau khi bỏ hai cuộc họp báo, HLV Jose Mourinho đã quyết định lên tiếng về thất bại trước Sampdoria, nhưng đó là những phát biểu mà không phải ai cũng cảm thấy "lọt tai".

>> Samuel Eto'o: “Mario Balotelli có thể trở thành tiền đạo xuất sắc nhất TG”
>>
Sandro Mazzola: “Inter có thật sự đẳng cấp như Barcelona thì...”
>>
HLV Mourinho đã lên tiếng sau trận thua của Inter

"Sự im lặng của tôi à? CLB đã yêu cầu tôi phải phá vỡ sự im lặng theo hợp đồng đã ký với các bạn, nếu không thì tôi sẽ tiếp tục làm thế" - HLV Mourinho mở đầu cho cuộc trao đổi ngắn với báo chí sau thất bại trước Sampdoria.

Trước đó, Mourinho đã bỏ họp báo sau chuyến làm khách của Cagliari, trận đấu mà "Người đặc biệt" phải nhận thẻ đỏ. Ông cũng đã không xuất hiện trong cuộc họp báo trước khi bước vào trận đấu tại Luigi Ferraris đêm qua.

Mourinho vẫn nói cứng sau thất bại trước Sampdoria. Ảnh: Getty Images

Khi các phóng viên đề cập đến thất bại của Inter, Mourinho tỏ ra thẳng thắn: "Điều duy nhất tôi không hài lòng về trận đấu này là kết quả. Chúng tôi không hẳn là thất bại, mà chính xác là đánh rơi 3 điểm.

Nhìn chung, tất cả những gì diễn ra tôi đều cảm thấy hài lòng. Các cầu thủ của tôi đã thi đấu tốt, đã thể hiện được những yêu cầu về chiến thuật, và chỉ mắc một sai lầm nhỏ trong phòng ngự.

Mọi người cho rằng sai lầm Santon là nguyên nhân dẫn đến việc Inter mất điểm, nhưng tôi chưa bao giờ có thói quen đổ lỗi cho cầu thủ của mình".

Trong trận đấu ở Luigi Ferraris, khi Mourinho rút Balotelli ra nghỉ để chuyển sang sơ đồ 4-3-1-2, tiền đạo trẻ gốc Ghana đã thể hiện rõ sự không hài lòng.

Mourinho đã gặp không ít sự cố tương tự, nên ông khá bình thản: "Tôi là một HLV, và hiểu rõ điều gì nên làm và điều gì không, để tốt cho đội bóng của mình".

Trận thua trước Sampdoria cũng là lần thứ hai trong vòng một năm Mourinho bị đánh bại trong cuộc đấu trí với đồng nghiệp Del Neri. Mùa trước, Atalanta do Del Neri dẫn dắt đã dẫn trước Inter đến 3 bàn, trước khi Ibrahimovic gỡ lại 1 bàn trong thời gian bù giờ.

Lần thứ hai trong một năm Mourinho thua Del Neri. Ảnh: Reuters

Trong trận lượt về ở Giuseppe Meazza, Atalanta cũng dẫn trước 3-2, trước khi Cambiasso và Ibrahimovic lần lượt giúp Inter lội ngược dòng.

Dù vậy, Mourinho vẫn nói cứng và không mấy xem trọng đối thủ của mỉnh: "Mọi người cho rằng Del Neri là khắc tinh của tôi ư? Ông ta không phải người có thể làm tôi phải lo lắng.

Tôi từng đưa Porto đến ngôi VĐ Champions League. Còn Del Neri? Nếu tôi nhớ không nhầm, khi được chọn dẫn dắt Porto ông ấy đã bị sai thải chỉ sau một thời gian ngắn".

Trước những lời nói móc của Mourinho, Del Neri cũng không chịu ngồi yên: "Tôi nghĩ cách tốt nhất là Mourinho nên giữ im lặng như trước đó. Chúng tôi đã có một chiến thắng xứng đáng, trước một trong những CLB mạnh nhất thế giới nhờ nỗ lực không ngừng.

Mùa trước, tôi dẫn dắt Atalanta và cũng từng thắng Inter. Vì thế, tôi rút ra được một điều, dường như mỗi khi bạn đánh bại họ (Inter) là ngay lập tức bạn sẽ phải nhận sự tấn công ngược lại, tất nhiên không phải trên sân cỏ".


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Inter thua trận, Mourinho vẫn nói cứng
Tôi không cần phải băn khoăn để khẳng định lại là Mou đang là một trong số 3 đến 5 hlv giỏi nhất thế giới hiện tại và ko phải tự nhiên mà mou phát biểu để có nhiều người ghét ông. Đó là một nghệ thuật đấy
Được gửi bởi: dang
Gửi lúc: 11:17 28/09/2009
 
Bình luận:Inter thua trận, Mourinho vẫn nói cứng
Binh pháp Tôn tư có dạy " Thắng bại là chuyện của nhà binh". Chuyện thắng ắt hẳn đã là mừng trong khi thua 1 trận lại là điều mừng hơn. Một đội vo địch có thể "cho phép" mình thua 3-4 trận/1 mùa giải vẫn còn vô tư để vô địch. Tôi cho rằng, vấn đề với Mou không chỉ là nằm ở chỗ Tướng tài mà còn Quân tinh nhuệ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa....... Phải biết kiên nhẫn và thắng lợi cuối cũng vẫn thuộc về Mou. Sự thật sẽ trả lời bất chấp mọi điều ong, tiếng ve. Tôi luôn tin vào Interinho!!!!!!!!!!!!!
Được gửi bởi: Lê Mạnh Hùng
Địa chỉ email: hungbacsy@gmail.com
Gửi lúc: 08:37 28/09/2009
 
Bình luận:Inter thua trận, Mourinho vẫn nói cứng
Ôi, sao ai cung ganh ghet Mou thế nhỉ? Tui rất ngưỡng mộ ổng đấy, vừa có tài vừa có tật mới thú vị. Các anh thấy có ông ta là nơi đó có nhiều cuộc tranh cãi thú vị sao?
Được gửi bởi: Ax
Gửi lúc: 08:21 28/09/2009
 
Bình luận:Inter thua trận, Mourinho vẫn nói cứng
Các bạn thân mến! Các bạn càng chỉ trích Mou thì cũng đồng nghĩa với việc Mou đang thành công đấy! Gây ra những vụ tranh cãi rùm beng, làm cột thu lôi để tất cả quên khuấy đi việc chỉ trích những cầu thủ của mình, giảm sức ép cho học trò là 1 chiêu quen thuộc của Mou mà. Hãy nhìn Maradona đang gân cổ cò, co cổ ngỗng đổ lỗi cho các công thần của mình kìa... So sánh đi rồi các bạn sẽ hiểu những gì Mou đang làm & hi sinh, nhé!
Được gửi bởi: Keio
Gửi lúc: 03:05 28/09/2009
 
Bình luận:Inter thua trận, Mourinho vẫn nói cứng
Tớ không yêu Chelsea, không yêu Inter va cũng chẳng ưa Mu. nhưng các bạn thấy đấy không có những câu phát biểu chặt tre của Mu thì bóng đá cũng chán nhỉ. Ở ngoại hạng Anh Mu ra làm mất đi một phần hấp dẫn. Vì bọ tứ Fer, We, Be, Mu chỉ còn lại ba.
Được gửi bởi: Tomtomy
Gửi lúc: 23:51 27/09/2009
 
Bình luận:Inter thua trận, Mourinho vẫn nói cứng
Mourinho là thế, có người bênh, có người ghét. Ai cũng có quan điểm riêng của mình về ông ấy và có lí do cho quan điểm đó, các bạn đừng đả kích lẫn nhau nếu như nảy sinh mâu thuẫn về con người này, tài năng và may mắn là những yếu tố luôn song hành. Theo mình, thành công của Mourinho có sự trợ giúp của may mắn nhiều hơn là tài năng. Nhưng kể ra, với cái cách ăn nói như vậy, ông ta đi làm luật sư còn hay hơn.
Được gửi bởi: Đạt
Gửi lúc: 23:05 27/09/2009
 
Bình luận:Inter thua trận, Mourinho vẫn nói cứng
Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi...
Tài năng của jose không thể phủ nhận. không phải tự nhiên mà người ta bỏ ra hàng triệu bảng mỗi năm cho ông ấy. Còn nếu các "vị" nói mấy ông chủ nước ngoài không có con măt nhìn người, không biết làm bóng đá bằng cá vị thì tôi chịu. Còn không, đừng có "giậu đổ bìm leo" như vậy.
Được gửi bởi: dũng_hpfc
Gửi lúc: 22:09 27/09/2009
 
Bình luận:Inter thua trận, Mourinho vẫn nói cứng
Cũng chỉ là chứng nào tật nấy thôi? Nếu bây giờ cho ông ta quay trở lại dẫn dắt Porto liệu chắc Porto có qua nổi vòng bảng Champions league không? Có khi còn bị loại từ vòng gửi xe đạp chứ chắc gì đã được tham dự vòng bảng. Nếu các HLV mà cứ dựa mãi vào thành tích trong quá khứ thì tôi dám chắc Mourinho sẽ xếp hạng 49 hay 50 trong số những HLV xuất sắc nhất thế giới.
Được gửi bởi: Lên tiếng
Gửi lúc: 21:45 27/09/2009
 
Bình luận:Inter thua trận, Mourinho vẫn nói cứng
Không dám ở những đội bóng nhỏ? Ông ấy đã làm nên tên tuổi từ một đội bóng nhỏ như vậy. Sợ thất bại? Tất nhiên ai cũng sợ điều đó, nhất là nó ảnh hưởng trực tiếp đến miếng cơm manh áo. Mourinho thường hay to tiếng? vì đó là cá tính của ông, ông luôn làm tâm điểm để bảo vệ các học trò của mình trước dư luận. Ở bất kì clb nào ông cũng được lòng các học trò của mình đó là sự thật và một sự thật nữa là những ai đã không có cảm tình với ông thì lại càng không ưa ông đó chính là chủ ý của ông. Cá tính làm nên 1 con người nếu không thì ai cũng như ai, thành công là minh chứng xác thực cho một tài năng, để xem ông ấy làm gì được cho Inter mùa này ~pazza inter!
Được gửi bởi: 7ommy
Gửi lúc: 21:32 27/09/2009
 
Bình luận:Inter thua trận, Mourinho vẫn nói cứng
Nếu tôi mà là Del Neri, tôi chẳng cần phải phản bác Mou làm gì, tôi chỉ cần hỏi 1 câu thôi : thưa ông Mou, nếu bây giờ cho ông về cầm quân lại porto dự cúp CL thì ông có dám cầm quân không, nếu dám thì dự đoán mình sẽ đi được đến đâu....hehe, Mou chẳng có tài cán gì cả, chỉ là gặp may và có cái mồm bốc phét...
Được gửi bởi: nguyễn
Gửi lúc: 21:16 27/09/2009
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem