HLV Mourinho đã lên tiếng sau trận thua của Inter10:26 27/9/2009
Trở lại sau án phạt của LĐBĐ Italia nhưng HLV Mourinho đã nhận “trái đắng” khi Inter Milan của ông thất bại 0-1 trước Sampdoria. Ngay sau trận đấu này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bất ngờ lên tiếng sau quãng thời gian “im hơi lặng tiếng”…
>> “Ám ảnh ký ức Marassi”, Inter bại trận trước Sampdoria!
>> Clip Serie A: Pazzini tỏa sáng giúp Sampdoria hạ gục Inter!
Trong chuyến làm khách trên sân Luigi Ferraris của Sampdoria, nhà ĐKVĐ Serie A đã bất ngờ nếm “trái đắng” đầu tiên trong mùa giải năm nay. Điệp khúc "Milito! Eto’o!" mà các Interista vẫn hát đã bị Giampaolo Pazzini làm cho câm lặng ngay tại thành phố cảng Genova khi anh là người ghi bàn thắng duy nhất ở phút 72 đem về chiến thắng cùng ngôi đầu bảng tạm thời cho Sampdoria.
Vốn được cho là đang “quay lưng” với giới báo chí, HLV Jose Mourinho của Inter đã bất ngờ lên tiếng. Tuy nhiên, “người đặc biệt” đã không nói quá nhiều và cũng chẳng đổ lỗi cho các lí do khách quan như mọi lần. Ngoài ra, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha này đã giải thích cho lí do vì sao mình phát biểu trong cuộc họp báo này. Đặc biệt, trong suốt cuộc họp báo, HLV Mourinho không biểu lộ một chút cảm xúc tức giận, hay thất vọng nào dù rằng trong trận đấu ông thể hiện điều ngược lại.
 |
| HLV Mourinho đã lên tiếng sau thất bại của Inter trước Sampdoria |
Phát biểu trên Sky Sport Italia, HLV Mourinho cho biết: “Tôi không thích kết quả này. Đó là tất cả. Tôi sẽ không nói về Sampdoria… [Luigi] Del Neri (HLV của Sampdoria) sẽ nói về họ”. Cựu HLV của Porto và Chelsea tiếp tục: “Kết quả này đồng nghĩa với việc đánh mất 3 điểm, đó là tất cả ý nghĩa của nó. Điều gì đã xảy ra ở trên sân là quá đủ. Tôi không muốn nói về bất cứ điều gì khác nữa”.
Tuy nhiên, ngay sau đó, vị chiến lược gia đầy cá tính người Bồ Đào Nha đã cho rằng sự vắng mặt của Thiago Motta và Wesley Sniejder cũng là một phần nguyên nhân cho thất bại của Inter. Không chỉ vậy, HLV Mourinho cũng đã tiết lộ vì sao hôm nay ông lên tiếng: “Đó là điều hiển nhiên khi những cầu thủ như thế vắng mặt và chúng tôi đã thi đấu không tốt. Tuy nhiên, tôi cũng không thể biết được kết quả ra sao nếu họ thi đấu. Còn sự im lặng ư? CLB đã đề nghị tôi nói trong ngày hôm nay, nếu không thì tôi đã giữ sự im lặng”.
Tiền đạo Pazzini của Sampdoria: “Đó là một đêm tuyệt vời”
Phát biểu trên tờ Sky Sport Italia ngay sau chiến thắng 1-0 trước Inter, người ghi bàn duy nhất đem về 3 điểm cho Sampdoria, Giampaolo Pazzini đã không giấu nổi niềm vui của mình. Anh cho hay: “Bàn thắng là rất quan trọng khi ghi được trên sân nhà của mình. Chúng tôi đã đánh bại Inter, đội bóng đã đứng trên chúng tôi, và giờ đây chúng tôi đang ở ngôi cao nhất. Đây là một đêm tuyệt vời và là một thành quả to lớn cho chúng tôi”.
“Kết quả này có ý nghĩa gì ư? Chúng tôi có thể giành được chiến thắng một cách bình thường. Chúng tôi không “tỏa sáng” trong đêm nay nhưng chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời và đó là điều không hề dễ dàng. Chúng tôi đã đặt dũng khí của mình vào trận đấu này và có thể nhận được thành quả thắng lợi. Chúng tôi rất hài lòng”, Pazzini sung sướng phát biểu.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|