“Phiên chợ chiều” Serie A: Tấp nập và nhốn nháo11:38 2/9/2009
Thị trường chuyển nhượng (TTCN) 2009 đã chính thức đóng cửa. Cho đến những phút cuối cùng phiên chợ chiều Serie A vẫn tấp nập kẻ bán người mua.
Vội vã bán - mua
Các đại gia Juve, Inter tưởng như đã khóa sổ chuyển nhượng từ lâu nhưng đột nhiên lại xuất hiện trong phiên chợ chiều. Những “kẻ thấp cổ bé họng” thì vội vã chạy đua với thời gian để kiếm chác thêm vài ba món hàng ưng ý. Nó khiến cho phiên giao dịch cuối ngày trở nên tấp nập và nhốn nháo.
 |
| Zamblera và Lobont (ảnh nhỏ) là sự bổ sung cần thiết cho Bầy sói hay chỉ là hàng hớ? |
Ở thành Turin, sau khởi đầu ngọt ngào ở Serie A, các Juventini lại đón thêm tin vui với sự trở lại của người hùng World Cup, Fabio Grosso. Thương vụ tưởng như đã bế tắc thì đột nhiên lại được Juventus và Lyon mở nút. Giá trị chuyển nhượng của cựu cầu thủ của Inter được chốt lại là 3 triệu euro, các bên đều chấp thuận và Grosso xách va li về nước, kết thúc chuyến phiêu lưu 2 năm ở đất nước hình lục lăng.
Inter cũng gây chú ý với quyết định đẩy tiền đạo trẻ Kerlon đến Ajax Amsterdam tu nghiệp. Còn ở Milan, cậu em to xác của Kaka là Digao đã bị đem cho Lecce, một CLB Serie B. Khi mà người anh trai của mình đã ra đi, chàng hậu vệ bất tài đã chẳng còn một tấm lá chắn nữa. Tống cổ Digao là lựa chọn tất yếu của Milan, nhưng bù lại, họ chỉ tăng cường bằng một cầu thủ trẻ ít ai quen mặt thuộc tên: Matteo Doni.
Trong cơn bão tài chính, AS Roma đang nợ đầm đìa và liên tục chảy máu lực lượng suốt những năm qua đã im hơi lặng tiếng suốt cả mùa hè. Thế nhưng, 2 thất bại tan nát ngay đầu mùa giải và vị trí bét bảng đã khiến BLĐ đội bóng thủ đô lo sốt vó. Họ cuống cuồng đi “nhặt” những món hàng còn tồn kho trên TTCN trước giờ đóng cửa.
Với mành lưới bị sút tung tới 6 lần chỉ sau 180 phút, Bầy sói cần phải “vá” gấp. Lựa chọn của họ là thủ thành 31 tuổi Bogdan Lobont từ Dinamo Bucachrest. Thật khó tin là cầu thủ đã luống tuổi này sẽ làm người ta quên đi một Doni chắc chắn trong khung gỗ. Vả chăng, điểm yếu trong phòng ngự của Giallorossi không chỉ xuất phát từ vị trí người gác đền.
Trên hàng công, Roma cũng kịp mượn được tiền đạo trẻ Fabio Zamblera từ Newscatle. Nhưng thông tin đáng chú nhất về nhân sự đối với các Romanista là khả năng HLV Luciano Spalletti sẽ rời đội bóng để nhường chỗ cho Claudio Ranieri, một người đang thất nghiệp. Chu kì thành công của Spalletti đã kết thúc từ khá lâu và chuyến phiêu lưu 4 năm của chiến lược gia 50 tuổi đã đến lúc khép lại. Chỉ cần một thất bại nữa…
Cùng chung cảnh ngộ với Roma, Fiorentina cũng liên tục “mất máu”. Đến những phút cuối của kì chuyển nhượng, The Viola vẫn cứ ung dung… bán người. Một tháng trước, họ đã gia hạn hợp đồng với ngôi sao Samba Felipe Melo để rồi sau đó bán anh cho Juventus để thu hồi 25 triệu euro (gấp 8 lần giá mua Melo từ Almeria hè năm ngoái). Và tới phút cuối, Fio còn “làm giá” với Stuttgart về trường hợp của Kuzmanovic. Sau khi “cò kè bớt một thêm hai”, CLB thành Florence đã để tiền vệ này tới Bundesliga. Đổi lại, thêm 8 triệu euro lại chảy ngân quỹ của đội bóng áo tím.
Tất nhiên có bán thì phải có mua. Nhưng cũng giống như Roma, Fiorentina đã bán đi những ngôi sao, để rồi chiêu mộ những mầm non không mấy nổi bật. Sau Marchionni, sân Artemio Franchi lại đón thêm cái tên Savio Nsereko, món hàng thải không hơn không kém từ West Ham.
Những niềm tiếc nuối
Tậu được Grosso vào phút chót nhưng Juventus đã không thể hoàn tất thương vụ Rafinha từ Schalke. Cách đây 4 hôm, báo chí Italia đồng loạt loan tin “Lão phu nhân” đã cuỗm hậu vệ phải người Brazil ngay trước mũi Milan với giá 8 triệu euro nhưng kết quả là mọi thứ đã không thể hoàn tất như dự kiến. Đội bóng Bundesliga quyết giữ hậu vệ người Brazil để phục vụ cho mục tiêu chinh phục chiếc đĩa bạc, vậy nên Rossoneri cũng không thể thành công.
 |
| Juventus không kịp hoàn tất thương vụ Rafinha |
Roma muốn có thêm ít nhất một tiền đạo đẳng cấp, họ đã nhắm tới Roman Pavlyuchenko và Van Nistelrooy nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc. Tottenham hét giá chân sút người Nga quá cao, trong khi tiền đạo người Hà Lan vẫn còn lưu luyến Real Marid.
Đã vậy, mục tiêu mượn “kẻ bội bạc” Mancini từ Inter cũng không thành do Mourinho vẫn muốn cầu thủ người Brazil ở lại. Vả chăng, “Người đặc biệt” chẳng muốn tăng cường sức mạnh cho đối thủ. Giallorossi cũng không thể bán Baptista cho chính Inter để kiếm chác chút đỉnh bởi nhà ĐKVĐ đã có một món hàng hấp dẫn hơn, tiền vệ Sneijder từ Real.
Inter không bận tâm tới Baptista nữa nhưng vẫn muốn có thêm Goran Pandev từ Lazio để dự phòng cho Eto’o và Milito. Dẫu vậy, chủ tịch Lotito của đội bóng thủ đô nhất quyết không bán tiền đạo người Macedonia dù anh đã sẵn sàng chuyển đến sân Giuseppe Meazza.
Nếu đến kỳ chuyển nhượng mùa đông này mà Lazio vẫn không nhả Pandev, họ sẽ mất trắng anh vào mùa hè sang năm. Dù sao, đó cũng là chuyện của một năm nữa, còn hiện tại, có lẽ Inter đã có đủ những quân bài tốt nhất cho cuộc đua đường trường.
“Calcio Mercato” đã khép lại với những nụ cười. Nụ cười hả hê của những kẻ đã no xôi chán chè Ciro Ferrara (Juve), Jose Mourinho (Inter), Gian Gasperini (Genoa). Nụ cười chua chát của Luciano Spalletti (Roma), Cesare Prandelli (Fio). Nụ cười ngượng nghịu của Leonardo (Milan). Đâu đó là những tiếng thờ dài của những kẻ bị rút ruột…
Giờ là những cuộc đua, cuộc đua giành scudetto, cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu, cuộc đua trụ hạng,… với 36 vòng còn lại.
>> Vòng 2 Serie A: Những sự khẳng định
>> Sau vòng 2 Serie A: Lộ diện ứng viên
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|