Serie A: Hãy cùng nhảy điệu samba!15:42 23/7/2009
Hàng thủ của Inter mang đậm dấu ấn Brazil; Juventus cũng dựa vào bộ khung samba ở giữa sân và trên hàng công; Milan luôn là hình ảnh của Brazil thu nhỏ. Chưa bao giờ những gã khổng lồ Italia lại xây dựng đội bóng trên nền tảng Brazil mạnh mẽ như hiện nay, và chắc chắn các "vũ công" samba sẽ đóng vai trò quan trọng trong mùa giải mới.

Cuộc đào thoát chóng vánh của Kaka trước tiếng gọi từ thủ đô Madrid đã tạo một cảm giác với những người yêu Calcio và Serie A: giải đấu hàng đầu Italia, từng có sự cạnh tranh hàng đầu thế giới, chỉ còn là sân chơi hạng hai so với mặt bằng chung của châu lục.

Lucio và Maicon sẽ đá cạnh nhau trong màu áo Inter. Ảnh: Reuters

Đúng là trong vài năm trở lại đây Serie A luôn đánh mất những ngôi sao lớn nhất mà chính nơi đây đã từng sản sinh ra. Cuộc khủng hoảng kinh tế từ đầu thập niên này cũng gây tác động lớn đẩy nền bóng đá Italia bước vào một giai đoạn hết sức khó khăn. Nhưng, không có nghĩa là Serie A mất đi tính hấp dẫn.

Có thể những ngôi sao lớn không còn, nhưng Serie A chào đón những nhân tố mới mà tài năng đã được công nhận trên tầm thế giới. Trong số đó, những gương mặt đến từ Brazil mang theo những hy vọng để tạo cho Serie A một hơi thở mới mẻ và đa dạng hơn.

Cho đến thời điểm này, khi mà thị trường chuyển nhượng vẫn còn hơn 5 tuần nữa mới khép lại, không phải một giải đấu nào khác, mà chính Serie A đang sở hữu đến 5 trụ cột đã đưa Brazil đến ngôi VĐ Confed Cup (Julio Cesar, Maicon, Lucio, Juan, Melo), tức chiếm gần một nửa đội hình chính thức.

"Vũ công" samba mới nhất trong thành phần Brazil của HLV Dunga cập bến Serie A là Lucio. Trung vệ đội trưởng Selecao đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế để chính thức trở thành một mắt xích trong chiến dịch bành trước sức mạnh ra sân chơi châu Âu của HLV Mourinho.

Trước Lucio (có thể kể thêm tân binh Thiago Motta, người Brazil gốc Italia), Inter vẫn còn hai trụ cột khác cũng thuộc hành thủ Selecao, gồm Julio Cesar và Maicon.

Ở thời điểm này, nói Julio Cesar là thủ môn có phong độ tốt nhất thế giới cũng không quá. Trong khi đó, không mấy hậu vệ phải nào ổn định hơn Maicon trong phòng ngự lẫn tấn công.

Đội hình dự kiến 3 CLB hàng đầu Serie A mùa giải 2009/10 (cầu thủ người Brazil viết hoa), và đội hình ưng ý nhất của HLV Dunga (viết hoa là các cầu thủ thuộc Serie A. Riêng Fabiano chưa chính thức đến Milan)

Nếu như Inter xây dựng hàng thủ dựa trên yếu tố samba, thì Juventus quyết tâm tìm lại ánh hào quan với những nhân tố Brazil ở hai tuyến đầu. Để thực hiện được điều này, việc đầu tiên của các quan chức Juve chính là mang về hai tân binh đắt giá nhất Serie A kỳ chuyển nhượng Hè 2009.

Đầu tiên, 24,5 triệu euro đã được chuyển cho Werder Bremen để đổi lấy chữ ký của Diego - một trong những cầu thủ có ảnh hưởng nhất Bundesliga. Diego được chờ đợi sẽ trở thành linh hồn mới của Juve, làm cầu nối cho tuyến giữa cùng hàng công.

Sau Diego, đến lượt Felipe Melo cập bến Olimpico và mang theo không ít hy vọng. Với tổng chi phí chuyển nhượng 25 triệu euro, với 4,5 triệu được tính bằng Marchionni, Melo trở thành tân binh đắt giá nhất của Juve và Serie A trong kỳ chuyển nhượng năm nay (tính đến thời điểm hiện tại).

Đầu mùa Hè, thậm chí là cho đến tận Confederations Cup mới đây, các quan chức Juve đã lớn tiếng về tham vọng "Azzurri hóa", sau khi đã đưa trở lại "kẻ phản bội" Cannavaro.

Thế nhưng, khi mà mục tiêu với những tương lai của Azzurri như Giuseppe Rossi hay D’Agostino đều đổ bể, người ta buộc phải thừa nhận "Lão phu nhân" đang mang hơi hướm vàng - xanh. Mùa giải tới, bộ ba người Brazil, Melo - Diego - Amauri sẽ trở thành chủ lực cho Juve.

Felipe Melo đang là cầu thủ đắt giá nhất Serie A trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2009, với tổng giá trị 25 triệu euro. Ảnh: Getty Images

Juve và Inter đã vậy, còn Milan? Đội bóng mà những người Brazil luôn là đầu tàu ấy tiếp tục đặt niềm tin vào các "vũ công". Ảnh hưởng của Kaka được trao lại cho Ronaldinho, người đã thi đấu rất hay trước giai đoạn Giáng sinh 2008, nhưng sau đó bị đày trên ghế dự bị.

Hàng thủ trong giai đoạn hậu Maldini được kỳ vọng vào Thiago Silva, tân binh mà Milan mất 10 triệu euro cùng nửa năm dài chờ đợi để hợp thức hóa. Bên cạnh đó là một Pato trẻ trung và đang dần trưởng thành hơn. Ngoài ra, chất samba có thể đậm hơn, nếu Milan thành công trong vụ chuyển nhượng Luis Fabiano.

Quan trọng hơn, tiếng nói lớn nhất trong đội ngũ Milan cũng là một người Brazil - tân HLV Leonardo. Kể từ khi được chọn thay Ancelotti, Leonardo đang biến Milan không chỉ thành một samba thu nhỏ, mà còn xây dựng lối chơi theo đúng phong cách của những người Brazil.

Kỳ chuyển nhượng còn dài, và chắc chắn cuộc "đổ bộ" của những "vũ công" sẽ chưa dừng lại. Và trong mùa giải 2009/10, điệu samba sẽ trở thành yếu tố quyết định đến kết quả chung cuộc?
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem